Dành Cho Nhân Vật Bị Bỏ Rơi Yêu Thích Nhất Của Tôi

Chương 13



Vì điều này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để cứu Caelus, nhưng tôi lại thấy nó quá nặng nề.

"Bữa ăn của người thế nào? Hãy nói cho tôi biết nếu có món gì người đặc biệt thích."

"Nó là hoàn hảo. Ta không còn gì để yêu cầu nữa."

Tôi trao đổi cuộc trò chuyện với người quản gia một cách đàng hoàng. Ngay cả người đầu bếp cũng có vẻ nhẹ nhõm với một nụ cười nhạt. Một lần nữa, tôi nhấn mạnh với toàn bộ cơ thể rằng tôi không đến để mang cái này về nhà.

Tôi hỏi một cách thận trọng.

"Nhân tiện, Hầu tước Caelus hôm nay thế nào?"

Lông mày của người quản gia chùng xuống.

"Ngài ấy đã không ra khỏi phòng của mình cả ngày. Ngài ấy cũng không ăn và uống."

"Hmmm. Ta hiểu rồi. Ngài ấy không tâm trạng để ăn mà muốn một vài quả đấm trái cây trộn với rượu mạnh."
Người quản gia không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Không, làm sao .....!"

Tôi cười nhẹ. Đương nhiên, tôi sẽ biết thức uống mà Caelus tìm kiếm khi anh ấy không còn cảm giác thèm ăn. Sau tất cả, anh ấy là nhân vật yêu thích của tôi.

"Còn quá sớm để bị sốc như thế này, và sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa trong tương lai."

"Ách......"

Trước mặt người quản gia đầy kinh ngạc, tôi bất cần thêm một chữ nữa.

"Ngày mai, ta phải đến thăm ngôi đền. Ta đang nghĩ đến việc lấy lại mảnh đất mà Hầu tước đã tặng cho nữ thánh."

"Vâng.......?"

Nghe những lời tôi nói, các quản gia và tiếp viên tròn xoe mắt như thể không tin.

Lý do mà Diana, vốn là một thường dân, có thể củng cố vị trí của mình trong ngôi đền là nhờ vào vùng đất được Caelus ban tặng.

Quản gia kinh ngạc, căng thẳng và lập tức cúi đầu thật sâu. Giọng ông ấy run run vô tình.
"Được rồi. Tôi đã đổi ý. Tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầu tiên cho Hầu tước phu nhân."

Đây là sự khởi đầu. Diana, tôi sẽ cho cô biết những tình yêu mà cô nhận được từ Caelus lớn đến mức nào. Đánh giá từ phản ứng của các quản gia và những người dùng khác, có vẻ như Diana không nhận được điểm số cao từ họ.

Trong tiểu thuyết, tôi chỉ tập trung nhiều hơn vào câu chuyện và miêu tả tình cảm giữa nữ chính và nam phụ mà không xem xét chi tiết góc nhìn của người khác xem họ.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển mối quan hệ của Diana với Helios, tôi hầu như không thể hiểu được điều đó. Các quý tộc ban đầu phản đối tình yêu của họ nhưng cuối cùng đã chấp thuận. Lý do rất đơn giản. Con gái của công tước, người chết sau khi uống trà nhiễm độc, đã phản đối dữ dội Diana và khiến dư luận xôn xao, nhưng sau khi bà chết, dư luận mất trung tâm và trở mơ hồ.
Cuối cùng, nhờ vậy mà cặp đôi này đã kết hôn an toàn. Những người hầu của Hầu tước không thể không biết về cảm xúc của Caelus. Mặc dù không nhiều về số lượng nhưng họ luôn đoàn kết và phục vụ cậu chủ cho đến khi cậu trưởng thành.

Có lẽ họ quan tâm và yêu Caelus hơn tôi. Vì vậy, việc thậm chí Diana bị coi thường trong mắt họ là điều không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, Diana phải có lý do riêng khi chọn Helios thay vì Caelus. Tuy nhiên, có rất nhiều điều trên thế giới này khiến chúng ta không thể không xúc động khi hiểu được quyết định của cô ấy một cách hợp lý, và chúng ta ghét cô ấy vì đã là nguyên nhân dẫn đến hành vi cực đoan của Caelus bất kể ..

"Mọi người, cảm ơn vì tất cả. Ta chúc mọi người gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong tương lai."