Thông tin truyện

Dấn Thân Vào Trời Cao, Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn

Dấn Thân Vào Trời Cao, Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn
Đánh giá: 8.0/10 từ 3 lượt

Bạn đang ọc truyện Dấn Thân Vào Trời Cao, Vạn Vật Ôm Lấy Người Vĩnh Viễn của tác giả Ban Nhược Thang Vô Căn Thủy. Nhưng đế quân thì sao, đế quân thì sẽ không có thất tình lục dục sao? Không có nỗi khổ tâm, bất đắc dĩ của riêng mình sao?


Thiên Địa có tình song cũng vô tình


Thử hỏi kiếp sống là vậy sao?


Kiếp sống của nàng đau thương, thống khổ. Nàng hận tất cả mọi vật trên thế gian, nếu trời cao không thương ta cùng người hủy diệt đến cùng đổi lại kiếp sống cho người ta thương.


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài hay Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui.

Bình luận truyện