Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 4: Chăm sóc Vu Bách Điền



Sau buổi hẹn hôm đó cô và Vu Bách Điền ngày càng tiến triển hơn về mặt tình cảm. Hôm nay Vu Bách Điền không đến trường vì anh ốm. Trương Cẩn Y lo lắng nên vừa tan học cô liền chạy đến chỗ anh xem sao. Vì Vu Bách Điền chỉ sống một mình trong căn penthouses xa xỉ. Được biết ba mẹ anh đều định cư ở Mỹ rất lâu và sẽ không về lại Trung Quốc, chỉ có anh còn gắn bó với mảnh đất và quê hương

Khi Vu Bách Điền mở cửa nhìn thấy cô lòng anh lại yên bình đến lạ. Thì ra sau quãng thời gian cô độc 1 mình mọi hoàn cảnh thì đây là cảm giác khi có người đồng hành.

- " Sao em lại đến mà không nhắn trước cho anh?"_ Vu Bách Điền

- " Tại em hơi vội"_ Trương Cẩn Y vừa nói vừa nhìn chăm chú sắc mặt của Vu Bách Điền. Anh ốm nên tiều tụy đi khá nhiều. Khuôn mặt lại càng hiền hơn

- " Em vào đi"_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y vào trong choáng ngợp với sự xa xỉ của căn Penthouses này. Nội thất thật xa xỉ, phong cách rất sang trọng. Nó cũng rất gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Cô cứ nghĩ con trai thường sẽ rất bề bộn khi ở một mình. Hóa ra lại không phải như thế. Có thể thấy Anh còn gọn gàng hơn cả cô. Vu Bách Điền này thật sự không để cho Trương Cẩn Y cô tìm ra một chút khuyết điểm nào sao? Thật là hoàn hảo quá đi mất thôi

- " Một mình anh lại ở nơi rộng rãi thế này sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Ồ...Anh đã quen rồi mà"_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y vào bếp nấu một ít cháo cho anh. Khi cháo đã chín cô mang ra cho anh ăn và uống thuốc. Trương Cẩn Y còn chủ động giúp anh thử nhiệt độ của cơ thể xem có sốt cao không. Điều này càng khiến cho Vu Bách Điền rung động tâm can

Vì chính sự đáng yêu đó, sự thuần khiết không tính toán Vu Bách Điền cảm nhận được rõ sự chân thành của cô. Dù cô chưa từng ngỏ lời thích anh nhưng anh không phải con nít, không ngốc đến mức không nhận ra

Sau khi Vu Bách Điền dùng xong cháo thì Trương Cẩn Y dọn dẹp và mang trái cây ra cho anh



- " Anh ăn nhiều trái cây một chút. Sẽ giúp có thêm sức đề kháng" _ Trương Cẩn Y

Vu Bách Điền nghe vậy không nhịn được nữa hôn nhẹ lên má cô. Hành động này của anh xém chút dọa chết Trương Cẩn Y rồi. Cô như muốn đứng tim...đứng tim vì vui sướng. Mặt cô đỏ rực đến tận mang tai

- " Cẩn Y. Cuối tuần này anh tốt nghiệp năm cuối rồi. Em đến chụp ảnh lưu niệm chung được không? "_ Vu Bách Điền

- " Được...Cuối tuần em không bận gì cả"_ Trương Cẩn Y dù rất ngượng vẫn cố gắng trả lời anh

- " Vậy đầu tuần sau chúng ta hẹn hò được không? "_ Vu Bách Điền

- " Hả...???"_ Trương Cẩn Y ngạc nhiên hỏi

- " Đầu tuần sau anh khỏe hẳn mình đi xem phim đi...Anh có chuyện muốn bày tỏ"_ Vu Bách Điền

Nghe vậy trong lòng Trương Cẩn Y không khỏi vui sướng. Không lẽ cô may mắn đến vậy sao? Người làm cô rung động thực sự sẽ trở thành mối tình đầu của cô sao? Tim cô muốn tan chảy ra mất

Trước khi ra về Trương Cẩn Y không quên dặn dò Vu Bách Điền giữ gìn sức khỏe. Nếu không ổn bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho cô. Trương Cẩn Y cũng muốn bật đèn xanh cho anh biết. Cô muốn cho anh biết trong tuyến tình cảm này anh không đơn độc một mình. Cô thực sự muốn ở bên anh

Trong lòng cô luôn mong đợi ngày đầu tuần đó. Ngày mà cô có thể sẽ chính thức ở bên anh. Hai người sẽ chính thức yêu nhau.