Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 3: Buổi hẹn đầu tiên



Trương Cẩn Y về tới nhà lòng cô vẫn còn hơi rối. Khi lên phòng cô mới mở túi đồ ngọt được người đó mua. Bên trong đa số là kẹo ngọt và socola rất thích hợp cho những ngày như thế này. Cô có chút bất ngờ về sự thông hiểu khác giới của người đó. Nếu như đó là Vu Bách Điền thì quá tốt rồi. Trương Cẩn Y ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với Vu Bách Điền qua Wechat. Thỉnh thoảng hay xuống căn tin của trường dùng bữa trưa cùng anh. Lâu ngày cô cũng dần nhận ra tình cảm đặc biệt của mình cho anh. Đây là người đầu tiên cô có cảm giác thế này

Thật ra cô cũng biết nên bắt đầu từ đâu. Chưa từng yêu đương, chưa từng tán tỉnh nên hiện tại trong đầu cô dường như là con số 0 tròn trĩnh. Hôm nay Vu Bách Điền chủ động mời cô đi xem anh chơi bóng rổ vào ngày mai, địa chỉ anh cũng nhắn cả rồi và quan trọng nhất là sau khi anh chơi xong bóng rổ sẽ cùng cô đi ăn và uống nước. Trương Cẩn Y cảm nhận được đèn xanh từ phía Vu Bách Điền, ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đâu tiên của hai người...trong lòng không khỏi khẩn trương

-----------dãy phân cách------------

Cuối cùng thời gian của buổi hẹn đã tới. Trương Cẩn Y ăn mặc đơn giản đến xem Vu Bách Điền chơi bóng rổ. Trên đường đi cô còn mua nước cho mọi người. Vừa đến nơi cô đã thấy Vu Bách Điền đứng chờ sẵn cô ở đó. Nhìn thấy anh tim cô không khỏi loạn nhịp. Vu Bách Điền mặc đồ bóng rổ để lộ hai bắp tay rắn chắc, vai rộng vững chải...nhìn anh rất thể thao, rất khỏe khoắn

Vu Bách Điền chủ động chạy tới xách nước giúp Trương Cẩn Y

- " Có phải phiền cho em không? "_ Vu Bách Điền

- " Không phiền...không phiền. Một ít nước cho mọi người thôi mà. Cũng như lời chào hỏi làm quen"_ Trương Cẩn Y

- " Cảm ơn em nhé!!!"_ Vu Bách Điền

Hai người nói được vài lời thì sau lưng truyền tới tiếng xe hơi. Cô quay người lại liền thấy chiếc Aston Martin Vantage dừng. Chiếc xe thể thao này quá đẹp. Trong lòng Trương Cẩn Y chợt nói " Đi chơi thể thao có cần phải thế không? "

Người bước xuống từ chiếc xe càng làm cô bất ngờ. Lần đầu tiên sau những pha được Trình Phiên Phiên cho xem ảnh mạng thì hôm nay cô đã nhìn được người thật. Anh cao lớn phải tầm 1m85. Cơ thể vô cùng hoàn mỹ, vô cùng rắn rỏi. Khuôn mặt góc cạnh vô cùng. So với Vu Bách Điền khuôn mặt hoàn toàn nam tính không chút hiền lành điềm đạm. Thần thái trước sau như một kiêu ngạo lạnh nhạt. Đi ngang qua cô và Vu Bách Điền cũng không hề có ý định liếc mắt sang nhìn một chút



Trương Cẩn Y ngồi xem hai đội thi đấu bóng rổ vui vẻ vô cùng. Vu Bách Điền hấp dẫn cô về mọi mặt, anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, nhẹ nhàng gần gũi. Còn Đàm Cảnh Nghi vẫn thế vẫn lạnh lùng chuyên tâm chơi bóng rổ. Nếu lựa chọn Trương Cẩn Y sẽ vẫn chọn Vu Bách Điền vì cô không thích người quá lạnh nhạt. Dường như Đàm Cảnh Nghi khắp người đều tỏa khí lạnh. Chỉ cần anh đi ngang qua cô vẫn cảm thấy lành lạnh sống lưng

Được một lúc thì giải lao. Vu Bách Điền chạy về phía cô, cô cũng nhanh chóng mở nước cho anh uống

- " Em gái xinh đẹp. Add Wechat anh đi". Một giọng nói lãng tử pha chút nô đùa vang lên

- " Lương Trục Lưu add Wechat với tôi không? "_ Vu Bách Điền nghiêm túc hỏi

- " Nóng quá anh bạn. Tôi chỉ đùa"_ Lương Trục Lưu

Trương Cẩn Y đứng sát bên chỉ biết cười trừ

- " Nhưng em thật sự rất xinh đó em gái"_ Lương Trục Lưu

- " Cảm ơn anh...Đã quá khen rồi"_ Trương Cẩn Y ngại ngùng nói

Cô bất chợt nhìn sang kế bên. Đàm Cảnh Nghi đang ngửa cổ uống nước mà anh tự mang theo trong bình giữ nhiệt. Cô luôn thắc mắc tại sao lại có kiểu người làm cái gì cũng một sắc thái như thế. Nhưng cũng không thể phũ nhận sự thu hút của anh ta...chả trách phái nữ đổ gục dưới chân anh chất đống

Sau buổi chơi bóng rổ Trương Cẩn Y chờ Vu Bách Điền thay đồ xong thì cả hai cùng nhau đu ăn và uống nước. Cả hai cùng nhau vào quán thịt nướng để thưởng thức. Vu Bách Điền ga lăng vô cùng. Từ đầu anh đã dành sẽ nướng thịt cho cô ăn



- " Anh Bách Điền...Em có thể hỏi 1 câu không?"_ Trương Cẩn Y

- " Được chứ!!! Bao nhiêu cũng được"_ Vu Bách Điền

- " Vậy em không khách sáo nhé!!!....Tại sao anh lại chủ động bắt chuyện trước với em thế. Em nghe nói anh là người xã giao không tốt cho lắm"_ Trương Cẩn Y

Nghe câu hỏi này Vu Bách Điền dừng lại hoạt động nướng thịt nhìn thẳng vào mắt cô

- " Nói thật em đừng cười nhé...Anh có ấn tượng với em từ lần đầu tiên nhìn thấy. Thật ra không phải anh không xã giao tốt mà quan trọng người đó anh có thích để xã giao hay không. Em hiểu chứ??"_ Vu Bách Điền

Nghe anh nói có ấn tượng với mình từ lần đầu tiên gặp, mặt của Trương Cẩn Y có chùy phiếm hồng

- " Vậy...Anh...anh có bạn gái chưa?"_ Trương Cẩn Y ngập ngừng hỏi

Chợt Vu Bách Điền cười đến xán lạn vì câu hỏi ngốc của cô

- " Em có ngốc không Cẩn Y? Nếu anh có bạn gái thì làm sao có thể ngồi đây nướng thịt với em được chứ!!!"_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y nghe vậy ngầm hiểu ra câu trả lời nhưng cũng không tránh khỏi sự xấu hổ. Cô ngại ngùng cười không biết phải làm sao