Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 303: Địa cầu tộc



Lam 6 ngồi trong phòng của đội trưởng hạm đội xung kích số 7, xung quanh đều là những người có quyền cao chức trọng trong Lam tộc. Những người này đều là thành viên của phe cấp tiến, cũng xem là có mối quan hệ thân thuộc với nhau. Tuy rằng mỗi người đều có tập đoàn lợi ích khác nhau, nhưng nói một cách tương đối, tập đoàn lợi ích của họ và chuyện của phe cấp tiến có mối lợi ích giao nhau, cho nên trước mắt với tình hình này, họ đương nhiên trở thành liên minh.

Uống máu tươi có màu xanh ngọc bích của Mạch Động tộc, máu có nguồn khí “Linh” dồi dào khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sung sướng… Trên thực tế, ngoại trừ Lam 6 có thể cảm giác rõ ràng được “Linh” thì những người còn lại cũng chỉ là học đòi văn vẻ. Đương nhiên, Lam 6 không thể nào vạch trần sự dung tục của họ được, dù sao hắn cũng không phải đứa trẻ của hơn trăm năm trước nữa. Chuyện đánh người không đánh mặt hắn cũng biết, chỉ là những người đang ngồi xung quanh này cứ liên tục nói chuyện ngoài lề, khiến hắn sốt ruột cả lên.

Chỉ là đám quan lại quyền quý xung quanh tuyệt không hề cảm nhận được sự sốt ruột của hắn, hoặc giả cảm nhận được nhưng không có ý định làm theo ý hắn. Dù sao là một thái tử cho ngôi vị hoàng đế cai trị Lam tộc trong ngàn năm sắp tới, thân phận này cũng đủ trấn áp rồi, lại thêm cả thân phận là kẻ thích ứng của vũ trụ, điều này có nghĩa hắn có kim bài miễn chết. Bất luận là chuyện gì đi nữa, cho dù hắn muốn giết toàn bộ quý tộc, thậm chí là dẫn dắt toàn tộc đi tới con đường thất bại, thậm chí cực đoan hơn, tộc người ngoài hành tinh mạnh hơn đã hủy diệt Lam tộc, cho dù là vậy hắn cũng không thể chết được. Bất kể ai cũng không thể giết hắn, chỉ cần dựa vào thân phận là kẻ thích ứng của vũ trụ của hắn.

Chính bởi như thế, tiến hành một sự áp chế thích đáng lên người hắn, việc này gần như đã được tầng lớp cao của Lam tộc thống nhất. Cho hắn một ít thực quyền nhất định để phát huy thực lực và trí tuệ của hắn, nhưng phải áp chế một cách phù hợp, để hắn không cảm thấy quá hơn người. Chuyện này cho dù là trong thời bình cũng phải thực hiện, cũng như thái độ của những nhà quý tộc đối với hắn vậy, cung kính, tôn trọng nhưng cũng phải có phần không được tâng bốc quá.

Một người trong đám quý tộc uống một ngụm nhỏ máu Mạch Động tộc rồi nói:

- Nói đến đây, Mạch Động tộc thật là một dân tộc kỳ lạ nhất trong ngân hà, ‘Linh’ của họ đều tập trung trong máu. Có thể lấy ‘Linh’ của dân tộc khác thông qua việc uống máu cũng họ thật là một loại thiên phú không còn gì tốt hơn.

Một quý tộc khác bên cạnh có biểu hiện khinh thường:

- Như vậy thì có gì hay, chính vì thiên phú đó của họ, trong ngân hà của chúng ta rõ ràng là đã gần được cấp độ văn minh vũ trụ cấp ba hùng mạnh như vậy, nhưng cũng không thể không dựa vào việc bán đứng tộc người khác để cầu sinh tồn cầu phát triển. Chính sách chủng tộc như vậy, hoàng đế của Mạch Động tộc thật đáng đem đi phân giải Ion cho rồi!

Tên quý tộc khi nãy đang chậm rãi uống máu Mạch Động tộc, mỉm cười nói:

- Thật ra cũng không tệ, so với những nền văn minh vũ trụ cấp hai phải sống trong nước sôi lửa bỏng thì chúng ta cũng được xem là quá tốt rồi. Từ đẳng cấp mà nói, họ chỉ cần bán được một tộc người có một phần ‘Linh’ là đã có thể đạt được một vật phẩm tiêu hao có mười phần ‘Linh’. Cho dù tính luôn cả phần ‘Linh’ tiêu hao và mất đi, thậm chí cũng có thu hoạch được hơn bốn phần thuần túy. Có lẽ không cần đến một hai trăm năm, họ cũng sẽ có thể sản sinh ra được kẻ thích ứng vũ trụ của tộc mình. Đối với một chủng tộc đã từng phải đi đến bước đường suy thoái mà nói, bán đứng tộc khác chính là lựa chọn duy nhất của họ.

Tuy là nói như vậy nhưng đám quý tộc còn lại dù ít dù nhiều cũng thể hiện thái độ khinh thường. Dù sao đối với văn hóa của Lam tộc mà nói, bảo vệ người trong tộc, cho dù là một người có dòng máu Lam tộc cấp thấp bình thường cũng là nghĩa vụ của các quý tộc. Bán đứng tộc khác… cho dù là hoàng đế Lam tộc cũng tuyệt đối không dám nói ra.

Lam 6 tuy trong lòng đã bắt đầu nóng ruột nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn vô cùng lễ độ, vẫn chậm rãi uống máu như những quý tộc khác. Mãi đến khi nói đến đoạn này, Lam 6 mới đột nhiên phát biểu:

- Trước đây ta có nghe đồn, hình như có một số nền văn minh vũ trụ cấp hai muốn trở thành tộc phụ thuộc của chúng ta có đúng vậy không? Không biết hoàng đế và hội đồng hoàng gia xem xét việc này như thế nào?

Đến rồi…

Tất cả các quý tộc đều biết Lam 6 đã không thể chờ đợi được nữa, trong lòng ai nấy đều thầm cười. Chỉ cần với hành động này thôi cũng có nghĩa là họ đã thắng, dù sao thì ai đề nghị thì người đó chịu trách nhiệm, đạo lý đơn giản này ai cũng hiểu. Đã là do Lam 6 đề nghị thì nếu xảy ra chuyện, đương nhiên hắn phải là người chịu trách nhiệm. Nhưng nếu việc lấy được di tích của nền văn minh thất lạc được thành công, thì công lao không thể thiếu phần của tất cả những người ở đây…

Một trong số các quý tộc lên tiếng:

- Không có một quý tộc nào dám chấp nhận những chủng tộc phụ thuộc đó, nghe thì có vẻ hay ho lắm, bao gồm văn hóa, khoa học, quân sự và tất cả quyền chi phối đều thuộc về chúng ta, xem chúng ta như là chủ nhân để phụng sự. Nhưng ai mà không biết, những chủng tộc này đang bước vào giai đoạn suy thoái? Họ tại sao lại muốn trở thành chủng tộc phụ thuộc của chúng ta? Còn không phải là vì chúng ta có một vài kẻ thích ứng của vũ trụ đấy ư? Đặc biệt là kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ S như điện hạ ngài đây… Chúng ta đều biết một chân lý, đó chính là “Linh” sẽ chảy về nơi thấp, trong quá trình thấp thụ và tiêu tán “Linh”, trong phạm vi đơn vị, những chủng tộc và sinh mạng càng thiếu “Linh” thì khả năng hấp thụ nó càng lớn. Có biết vì sao Lam tộc chúng ta đến giờ này vẫn không có chủng tộc phụ thuộc nào hay không? Đó là vì chính sách của chúng ta là phải bảo vệ “Linh” của tộc chúng ta, phải bảo vệ nồng độ dày đặc của nó. Chỉ với nồng độ dày đặc như vậy thì số lượng của kẻ thích ứng vũ trụ mới không bị giảm xuống còn dưới 3 người. Cũng vì vậy mới có sự ra đời của điện hạ, kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ S. Kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ S trước đây của tộc chúng ta đã là chuyện của chục ngàn năm trước, toan tính của những chủng tộc suy thoái đó có ai mà không biết? Hãy nhìn xem có ai chấp nhận chúng làm chủng tộc phụ thuộc đâu? Cho dù là nền văn minh vũ trụ cấp độ hai cũng không có.

Lam 6 đương nhiên biết những điều này, đó đều là những thứ được phổ cập giáo dục trong Lam tộc, hắn chỉ là đang muốn dẫn dụ ra cuộc đối thoại tiếp theo mà thôi.

- Nhưng ghi chép lịch sử của những chủng tộc này là những thứ tốt mà.

Lam 6 cố ý thở dài nói:

- Họ đều là những chủng tộc vũ trụ đã tồn tại hơn chục ngàn năm, đặc biệt là Địa Cầu tộc kia. Ngoài dung mạo, thể hình, thậm chí là thành phần cơ thể người và phương thức tư duy đều tương tự với Lam tộc chúng ta ra, trong ghi chép lịch sử của họ có những thứ vô cùng tuyệt vời. Tuy ta biết không hết, nhưng nghe nói ghi chép lịch sử của họ còn có tồn tại sự vật ngoài ngân hà của chúng ta, ngoài ra còn có bản vẽ đường sao số lượng lớn.v.v. Huống hồ nghe nói tộc của họ trước khi bị suy thoái vào chục ngàn năm trước, trong tộc đã từng chế tạo được loại vũ khí trong truyền thuyết lịch sử của họ. Vũ khí đó có thể vượt qua không gian và thời gian, là nơi lánh nạn cuối cùng mà đấng sáng thế đã chế tạo ra cho tộc người bọn họ, hình như gọi là…

- Tàu Noah.

Một quý tộc bên cạnh cười nói:

- Điện hạ, đó gọi là tàu Noah, việc này đã từng rất nổi tiếng. Ta nhớ trong ghi chép lịch sử, khi Địa Cầu tộc công khai phần ghi chép lịch sử của họ, thậm chí đã làm dậy lên sự nhòm ngó của nền văn minh vũ trụ cấp bốn, thậm chí không thông qua trao đổi mà trực tiếp từ trong ghi chép lịch sử của họ đạt được một số điểm tọa độ. Tuy rằng đa số các điểm tọa độ đã mất hiệu ứng, nhưng nhờ một điểm tọa độ đã tìm thấy được di tích văn minh thất lạc thời viễn cổ, chuyện này vang dội một thời. Gần như mọi chủng tộc trong ngân hà của chúng ta đều biết, đặc biệt là liên quan đến truyền thuyết thuyền Noah. Nền văn minh cấp bốn thậm chí còn cho rằng đó là một tạo vật cường đại của nền văn minh thất lạc thời viễn cổ, vì thế đã dùng tọa độ trong ghi chép lịch sử của Địa Cầu tộc tìm kiếm vài trăm năm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì. Ngoài việc may mắn tìm thấy di tích cổ xưa đó ra… Điện hạ, di tích không phải là rau cỏ, không phải gặp đất là sẽ mọc lên. Một biệt danh khác của Địa Cầu tộc điện hạ người không biết sao? Đó là tộc Nói Dối!

Trong lòng Lam 6 có chút khó chịu, nhưng hắn không bộc phát ra, dù sau thì tên quý tộc này đang giúp hắn nói ra những lời muốn nói, cho nên hắn lập tức đáp lại:

- Đúng thế, Địa Cầu tộc không đáng tin, nhưng điều này không nói lên sự đáng quý và hiếm có của di tích sao? Cho dù là di tích của nền văn minh vũ trụ cấp thấp, vì đường lối khoa học khác nhau, cũng có thể khiến cho nền khoa học kỹ thuật bị ngưng trệ đã lâu của chúng ta phát triển trở lại. Điều này ai có thể nói chắc được chứ? Các vị, trước mắt chúng ta đang có một di tích như vậy đấy.

Các quý tộc xung quanh đều buông máu của Mạch Động tộc trong tay ra, im lặng nhìn Lam 6. Đây là tư thái vô cùng cung kính trong Lam tộc, cũng biểu thị tư thái chăm chú lắng nghe và có khả năng chấp hành. Điều này khiến cho Lam 6 vô cùng hài lòng, hắn đứng dậy cứ như đang diễn thuyết như những lần trước đây, lớn giọng nói:

- Các vị đều biết nguyện vọng của ta, nói thẳng hơn một chút thì chính là dã tâm của ta… Ta là một người thích ứng vũ trụ cấp độ S, hơn nữa còn là một kẻ thích ứng vũ trụ cấp độ S có huyết mạch của hoàng gia Lam tộc, một kẻ quan sát thời gian, chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm nữa để từ từ tích lũy, ta thậm chí có thể đạt được đến mức độ của người tiếp xúc thời gian! Vì thế, xin hãy tin ta, ngày mai ta sẽ đề nghị tiến vào di tích một lần nữa, do ta đích thân dẫn đội…

- Đương nhiên, các vị không cần khẩn trương, ta không nói đùa với tính mạng của mình. Dù sao tính mạng của ta không thuộc về chính mình, nó thuộc về tương lai của toàn bộ Lam tộc. Nhưng với tư cách kẻ quan sát thời gian, ta cũng không cảm giác được bất cứ nguy hiểm nào đối với đề án này. Đúng vậy, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Di tích này cứ như đã quả chín lúc nào cũng đang đợi chúng ta đến hái vậy. Cái ta cần chỉ là một ít ủng hộ, người của phe bảo thủ quá mạnh, một mình ta không thể địch với bọn họ. Vì thế ta ở đây tìm kiếm đồng minh, tìm kiếm những người bạn có thể ủng hộ ta. Ta sẽ dẫn mọi người đi đến thắng lợi và quang vinh. Ta biết những người bạn đang ở đây đều muốn thân phận thành viên hội đồng hoàng gia từ hơn trăm năm rồi, nếu như lần này thành công đoạt lấy di tích, ta nghĩ hoàng đế sẽ không ngại cho thêm một vài thành viên phe cấp tiến làm thành viên hội đồng đâu, có đúng không?

Lam 6 càng nói càng kích động, hắn dường như đã chứng kiến mình thuận lợi thăm dò hoàn tất di tích, hơn nữa đây không thể nào là một di tích văn minh vũ trụ vượt hơn sự tưởng tượng của Lam tộc. Lúc đó hắn sẽ có thể lần đầu tiên nắm giữ binh quyền, đồng thời đạt được danh vọng đỉnh cao trong người dân Lam tộc. Mọi thứ đều đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gần đến với ngôi vị cao nhất.

Đúng vậy, ngày mai sẽ đề nghị đề án mới, tiếp theo…

Xâm nhập vào bên trong di tích!