Đại Boss Có Quyền Ghét Em

Chương 54:Chap 54 Tình cũ không rủ cũng tới



Phong Thượng Đằng như hàng ngày vẫn đi làm bình thường, hắn nghĩ cô đến trung tâm dạy làm bánh học rồi sẽ về như thường lệ, tuy là có hậm hực ghen tuông chuyện Lịch Tiêu Triết cầu hôn cô nhưng hắn tiêu diệt được tên tình địch đó và rất chủ quan lại không ngờ đến một chuyện

_Đại thiếu gia, hôn nay lại về sớm, có phải là về để gặp tiểu Hy?

Buổi trưa, dì Tươi thấy hắn đã về biệt thự nên lấy làm lạ mới hỏi

_Việc gì phải gặp cô ta? Tôi về có chút việc

Hắn bước vào trong, bộ dạng gấp rút lên phòng nhìn ngó nhưng mà miệng mồm vẫn khẳng định không về để gặp cô

_Vậy thì may quá, tiểu Hy bảo sau khi làm bánh xong sẽ cùng Lịch tiên sinh ra biển cũng không rõ là có chuyện gì nhưng gấp lắm, nghe nói sẽ ngủ lại đó, tiểu Hy nhờ tôi nhắn lại với đại thiếu gia vì điện thoại không liên lạc được ạ

_Phụtttt....

Phong Thượng Đằng uống chưa hết ngụm nước đã vội phun ra, hắn đang nghe cái gì đây, vừa nghe đã phát cáu trưa nắng nóng nực còn gặp thêm lửa lớn, tức giận vô cùng

\*\*\*

Trên bãi biển thơ mộng, tuy là buổi trưa nhưng gió thổi nhiều và cũng có nhiều bóng râm che mát, mặt nước biển trong xanh lâu lâu có những con sóng vỗ nhẹ vào bờ vô cùng lãng mạng.

_Tiểu Hy, em ổn chứ?

Lịch Tiêu Triết dạo biển cùng cô thì hạnh phúc vô cùng, có điều ở bãi biển sang trọng này có quy định người tắm biển chỉ được mặc bikini, ngoài ra không được mặc trang phục khác mà đối với cô cô chưa từng ăn mặc như vậy cho nên khi bắt buộc phải mặc cô cứ cảm thấy trống trải rất ngượng

 
 
_Em...em không sao đâu, cũng do em quê mùa quá

Vương Lục Hy lắc đầu, miệng nhoẻn cười rụt rè, nhìn cô dịu dàng như vậy anh càng yêu cô hơn, vì cô ngượng quá nên chỉ biết nhìn những cái bánh ngọt do hai người làm ra đang mang trên tay

_Em khoát khăn đi

Lịch Tiêu Triết rất là lịch sự, anh biết cô ngượng nên chủ động khoát khăn cho cô

_Không cần đâu, em sẽ như mọi người, hihi

Vương Lục Hy hai mắt sáng lên, cô cố tỏ ra tự nhiên hòa vào không khí của những người đi biển, thật ra mà nói cơ thể cô cũng rất là ổn, làng da còn trắng mịn màng cuốn hút, Lịch Tiêu Triết đi bên cạnh cũng rất xứng đôi, anh chuẩn tiêu chuẩn sáu múi, còn rất hiền và lịch sự đặt biệt rất hiểu tâm lý phụ nữ

_À, tiểu Hy để anh thoa kem chống nắng cho em, da em mỏng thế này đi nắng rát lắm, mau vào đây

Anh kéo cô vào bóng râm hướng mắt ra biển, anh tỉ mỉ dùng tuýp kem chống nắng thoa trên tấm lưng trần quyến rũ, nhìn cô gợi cảm trong bộ bikini màu đen rất cuốn hút

_Triết! Anh ăn thử bánh em làm rồi nhận xét đi, nó có ổn không?

Vương Luc Hy bất chợt xoay người về phía anh, tay chìa ra cái thìa có phần bánh nhỏ, Lịch Tiêu Triết vui vẻ vô cùng, ngày nào cũng được thế này thì hay biết mấy

_Bánh em làm tất nhiên ngon rồi

Khung cảnh tình tứ thật lãng mạng đập vào mắt một người đang ở phía xa quan sát, Phong Thượng Đằng đã phi như tên lửa đến đây, rốt cuộc đổi lại nhìn thấy cảnh khiến hắn đau lòng, thật sự rất đau...đau mà không thể bày tỏ, nó như mũi dao đâm mạnh vào tim, còn tức giận vô cùng, gương mặt tối sầm liếc cặp mắt đầy sát khí về phía tình địch, hắn nhìn thấy cô xinh đẹp trong bộ bikini mỏng manh còn không che hết da thịt lộ ra trước mặt nam nhân kia, đã gần gũi quá mức rồi, tức sắp không thở được, khi cô đi còn không cần xin phép hắn nữa, bỗng dưng bị bỏ một xó nên khổ sở hụt hẫng lắm

 
 
_Triết... có con ốc nhỏ kìa!

Vương Lục Hy cực kỳ thích biển, nhưng Phong Thượng Đằng ngoài việc hằng hộc thì chưa bao giờ đưa cô đi đâu, lần này được Lịch Tiêu Triết đưa đi biển cô chỉ đơn giản nghĩ ra biển sẽ chơi thật thoả thích, vừa thấy sóng đánh tới cô nhào ra ngoài nhặt ốc biển

_Oái...

Vì quá gấp cô vấp chân ngã nhào may mà có anh đỡ cô, còn ôm cô rất chặc nữa

_Tiểu Hy, không sao chứ? Từ từ thôi ngã đau lắm đấy

_Ừm...cám ơn anh

Vương Lục Hy đỏ mặt nhìn anh, cô tất nhiên không muốn gần gũi ai khác ngoài một mình hắn

_Tiểu Hy, mắt của anh...

Khi cô muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm eo mình thì Lịch Tiêu Triết nhíu mày lên tiếng, hình như có cái gì đó ở trong mắt anh làm anh rất khó chịu

_Để em xem

Vương Lục Hy nhón gót giúp đỡ, cô nghiên đầu quan sát tròng mắt đỏ của anh, khi nhìn từ xa rất giống cảnh hai người đang hôn nhau, còn ôm eo rất tình tứ

_Tình cũ không rũ cũng tới sao?

Phong Thượng Đằng được xem hết cảnh này đến cảnh khác, một mình ngậm ngùi nghẹn họng ức chế, cay cú không chịu nổi, bây giờ mới thấm cảm giác nếu như cô đi yêu người khác hắn sẽ thật sự bị bỏ rơi, trong tim sẽ rất đau mà không nói ra được, trói buộc được thể xác nhưng không thể nào ép buộc được con tim