Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 220: Kết cục của thomart



Thomart cầm trên tay tệp tài liệu giở từng trang. Nhưng ngay sau khi giở đến trang thứ hai thì khuôn mặt của lão đã tái đi. Tất cả nhưng lô hàng lậu mà lão tuồng ra từ việc xen lẫn vào từng chuyến hàng của Brid đã bị phanh phui. Trong đó có cả ma túy nên sự việc này không phải là chuyện nhỏ nữa.

Ngoài ra ở trang thứ hai của tài liệu là lệnh của trưởng cục cảnh sát khu vực Ecssex, lệnh bắt khẩn cấp đối với tội phạm đặc biệt nguy hiểm: Thomart Bridger.

Tay lão chợt run rẩy. Nếu bị bắt thì cuộc đời lão coi như chấm hết. Làm sao lão có thể chịu được điều đó. Hai chân lão nhanh chóng quay ngoắc lại chạy đi. Tên thuộc hạ trung thành bên cạnh cũng sát gót theo sau. Erick hất cằm một cái. Henry liền phóng người đuổi theo. Bên ngoài vẫn có cài người của cảnh sát hiệp trợ nên cũng không sợ lão trốn thoát.

Tuy nhiên người tính cũng không bằng trời tính. Thực chất Thomart không chạy xuống như dự đoán mà lại chạy lên tầng thượng.

Trong khi chạy đi lão nhanh chóng bấm điện thoại. Người của lão đã chuẩn bị sẵn trực thăng cho trường hợp xấu nhất nên chỉ cần lão đi được lên tầng thượng, sẽ không có gì xảy ra.

Henry nghiến răng chửi thề một câu. Đúng là không ngờ được bước này. Cậu gọi bộ đàm cho ám vệ chuyển hướng lên tầng thượng, cũng liên hệ với cảnh sát chuẩn bị trực thăng phòng tình huống lão già kia có hậu chiêu trốn thoát.

Trên tầng thượng có trực thăng chờ sẵn. Đám thuộc hạ của Thomart cũng sãn sàng chờ lệnh. Thomart nhanh chóng leo lên ngồi an toàn trong buồng và chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh. Hắn căm tức hạ lệnh:

- Phá tan nơi này đi. Làm mau.

Lập tức từ trên trực thăng, một loạt đạn pháo nã xuống nhằm vào tòa nhà tập đoàn Brid bất chấp hàng ngàn mạng người đang còn làm việc không biết gì trong đó.

Tuy nhiên cũng không chậm lắm, tay súng bắn tỉa của ám vệ rất nhanh trừ khử tay súng trên trực thăng cả lão. Dù vậy cũng không tránh khỏi một góc tầng thượng bị phá nát. Đất đá ào ào trút xuống tầng dưới khiến cả tòa nhà loạn thành một đoàn.

Tay súng bị bắn chết. Chiếc trực thăng của Thomart không nấn ná lâu mà nhanh chóng bay đi. Nhưng cũng không đi được bao xa, thì nó đã bị vây bới hai chiếc trực thăng khác của cảnh sát.



Thomart nghiến răng kèn kẹt:

- Bay nhanh lên.

Thì ra bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Lão hầu như không có tin tức gì về những lô hàng của lão bị lộ. Giờ đây bị động vì lão chỉ phòng ngừa sự cố nên chỉ chuẩn bị trực thăng, vũ khí súng đạn không có bao nhiêu.

Tên phi công ngồi bên mồ hôi đổ ròng ròng:

- Chủ nhân. Không ổn. Chúng ta đã bị bao vây. Sợ là không thuận ý có thể chúng sẽ bắn hạ chúng ta.

Ở trực thăng bên cạnh đó, cảnh sát phát ra loa phóng thanh:

- Thomart, anh đã bị bao vây. Nếu nhanh chóng đầu hàng, có thể anh sẽ được khoan hồng….

Thomart nghe được liền phá lên cười. Lão sống đến từng này tuổi, thiết kế không biết bao nhiêu người, nay lại bị lũ trẻ con dắt mũi.

Với những chứng cứ mà Erick đưa ra, đã đủ để lấy được lòng tin của hội đồng quản trị. Không những thế còn có thể cho lão mọt gông trong tù. Tất cả mọi người đều đang chống đối lão. Lão trở thành đối tượng để chúng hợp sức muốn tiêu diệt! Trên không là hai chiếc trực thăng cảnh sát bao vây sẵn sàng bắn hạ trực thăng của lão. Dưới đất lại là thủ hạ của những lão già kia cùng cảnh sát đang chờ bắt sống lão.

Rơi vào tình cảnh như này, Thomart bất chợt cười phá lên, lấy bộ đàm phát thanh trong trực thăng bắt đầu nói:

- Có vậy thôi mà các người đã hả hê đến vậy ư? Ta đã trở nên quá mạnh với quyền lực được thâu tóm trong tay! Đến nỗi các ngươi phải liên kết nhau mới có thể hạ bệ được ta! Các người là một lũ kém cỏi! Hahahaha!!!



Nhìn biểu hiện của lão ta, Erick không khỏi có chút lo lắng. Đó là biểu hiện của kẻ không còn gì để mất. Anh nói khẽ với Henry:

- Phải nhanh chóng sơ tán tòa nhà ngay trước khi lão già kia manh động.

Bên cảnh sát vẫn đang cố gắng dùng lời lẽ khuyên lão quy hàng:

- Bỏ cuộc đi Thomart. Ông thua rồi. Nếu ôngchịu đầu hàng, tôi có thể sẽ bảo vệ ông trước tòa. Còn không, có lẽ tội ông càng nặng thêm.

Thomart ném bộ đàm vỡ toang, trên môi nở một nụ cười quái dị lẩm bẩm:

- Đừng hòng. Cho dù ta có chết đi cũng sẽ làm cho các ngươi mất hết tất cả.

Lão bất ngờ lao đến bên gã phi công, bẻ cần lái khiến chiếc trực thăng lắc lư chệch hướng, quay ngược lại, sượt qua sườn chiếc trực thăng cảnh sát. Chịu lực sát thương quá mạnh, hai chiếc trực thăng đâm sầm vào tòa nhà cao tầng phía sau.

Nhìn cảnh tượng này, Erick tức tối gào lên. Tòa nhà kia cũng là một trong những sản nghiệp của Brid. Mà nhờ gánh vác chuyện này giúp cho Trần Minh, anh cũng có một phần tài sản trong đó.

Phía bên đó, Thomart cũng đã lê lết được tấm thân trầy trụa ra khỏi xác chiếc máy bay sắp nổ tung. Khuôn mặt đầy máu của lão nở nụ cười phấn khích cố gắng rời xa chiếc máy bay càng sớm càng tốt. Lúc lão đi tới rìa lan can thì chiếc máy bay bên này nổ tung.

Áp lực nổ làm lão văng qua lan can, may mắn bàn tay lão chụp được thành lan can nên cả người đung đưa chới với.

Erick nhìn thấy cảnh mấy tầng lậu sụp đổ, xe cấp cứu ò í e chạy tới cứu người bị nạn mà căm tức. Anh giật khẩu súng trong tay một ám vệ quân, nhắm thẳng cánh tay đang bám trụ của lão mà bắn ba phát. Cơ thể của Thomart rơi như quả bóng xuống bên dưới.