Cửu Thiên Địa Luân Hồi

Chương 101: Mạc Tôn Gián Thế



-" Ngươi không nói ta cũng nhanh ấy chứ bộ"

-" Cái con này là quái vật chứ Linh thú gì, lừa nhau à" -Phong vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau

Đột nhiên có một nam nhân lao đến và xử lý tạp chủng kia chỉ trong tích tắc, à đó là Minh Đàm hắn thành thạo Thần lực nên có thể đánh ngất con tạp chủng kia dễ dàng, vẫn như thường lệ hắn nhắm đến Hoàng đầu tiên nhưng lần này khá là thất bại vì có Linh Hiển.

-" Tránh ra coi cái tên này" -Minh Đàm tức giận

-" Ơ kìa ban ngày ban mặt đi hù doạ trẻ con chẳng khác gì người xấu" -Linh Hiển cười đểu

-" Cô ta mà trẻ con, còn cao hơn cả đứa con trai như ta nữa ấy mà trẻ con" -Phong nghe xong câu đó thì sốc vì thanh niên kia nói một đứa con gái cao kều kia là trẻ con

-" Cơ mà...Nếu nghiệp chướng đó là trẻ con thì tên kia chắc mới được sinh ra quá" -Minh Đàm nhìn qua hai người đang ngớ ra mà nói

-" Ngươi nói gì hả cái tên mắt xết kia?! " -Phong tức giận xăng tay áo tiến lại hắn

-" Hiểu ý nhau quá he" -Hoàng nhìn Phong rồi thốt lời

Đa số nỗi niềm tức giận của Phong đều là bị chê lùn, còn tên kia thì ai biết câm thù Minh Đàm từ trên xuống dưới từ dưới đi lên sẵn rồi, nhân lúc tất cả đang cãi vả thì Hoàng lấy một cái chân của con tạp chủng kia và tờ giấy nhiệm vụ đi về nơi bảng nhiệm vụ để nhận thưởng.

--Kinh Thành--

Do mang nó về khá mệt nên một phần Thần lực của cô bị ảnh hưởng đến và mất đi rất nhiều, việc duy nhất là chỉ có thể hồi phục sức lực kiên cố như lúc nãy thôi.



-" Này, người đưa ra nhiệm vụ này ở đâu vậy?" -Hoàng thở dốc hỏi một người gần đó

-" Hình như là Hoàng Đế" -một thiêud nữ tu chân bảo

-" Cái gì?! Phải vác cái của nợ này đến tận Hoàng Cung á?!" -cô ngây người hỏi lại

-" Không cần đầu, Hoàng Đế ở ngay trên tửu lầu đó đợi người làm nhiệm vụ quay về" -cô ta chỉ lên một tửu lầu gần đó

-" Là sao?!" -Hoàng hỏi tiếp

-" Nghĩa là mỗi khi ai nhận nhiệm vụ nào thì tin đó sẽ được đưa đến người giao ra nhiệm vụ, và mỗi người sẽ đến nơi nào gần đây để chờ người làm nhiêmh vụ mang chiến lợi phẩm về, không thì thôi, lên đó mà nhận thưởng đi" -cô ta giải thích rồi bảo Hoàng đi lên tửu lầu nhận thưởng

--Tửu Lầu--

-" Thật sự là không biết mình phải đi chổ nào nữa" -Hoàng nhìn xung quanh rồi nói

-" Cô là người nhận nhiệm vụ Linh thú sao?! Nhìn yếu đuối vậy? Hay là một tiểu yêu tinh" -Hoàng Đế từ đâu nhảy ra nói

Hoàng Đế cũng không già như là cô nghĩ, cỡ trạng 19 tuổi thôi.

-" Gả này không bình thường như tưởng tượng của mình nhỉ?!" -Hoàng nhìn ông kia đang hỏi lia hỏi lịa nghĩ trong đầu

-" Vậy cô muốn tiền thưởng là bao nhiêu?!" -ông ta hỏi



-" Được tùy chọn à?" -Hoàng ngạc nhiên hỏi ngược lại

-" Đương nhiên"

-" Vậy...3 ngàn lượng nhé" -Hoàng ra điều kiện

-" Ít vậy cơ à?"

-" Chốt nhé, 3 ngàn lượng"

-" Được thôi" -hắn móc trong túi ra một cái tấm gì đó (danh thiếp)

-" Làm gì?" -Hoàng bất ngờ hỏi

-" Nếu cô gặp ai đó thì đưa ra tấm danh thiếp này trước mặt họ, tự dưng họ sẽ cúi chào thôi" -gả Hoàng Đế giải thích

--Bên Ngoài--

-" Chết tiệt...Cô ta biến đi đâu rồi" -Linh Hiển vừa nhìn xung quanh nghiến răng nói

Ngay lúc Hoàng vừa bước ra thì hắn nhanh chóng chạy lại và chụp tay cô như vừa thấy thứ gì đó rất quý giả rồi mắng chửi không hề ngưng và không vấp từ nào.

-" Cô có biết tôi tìm cô từ nãy đến giờ không hả?! Đi nhận tiền thưởng mà không rủ tôi đi cùng"