Thông tin truyện

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia của tác giả Phấn Hồng Tiểu Bạch Thái. Lại không biết nàng ở hậu viện chịu biết bao khi dễ, đến cuối cùng còn bị chủ mẫu thiết kế hãm hại, buộc tội nàng cùng ngoại nam tư thông. Kết cục bị vứt ngoài trời đông chết cóng, xác bị vứt ra ngoài bãi tha ma.


Khánh Thúy Thúy không còn tin tưởng vào lệnh cha mẹ lời mối mai nữa. Nàng phải tự tìm cho mình một nam nhân tốt, cả đời bình an sinh hoạt.


Theo nàng thấy, Vương nhị Ma tử ( Vương mặt rỗ) ở đầu thôn khá tốt. Người cao lớn, chất phác lại thiện tâm. Đời trước khi cô hồn còn vất vưởng trên nhân gian, chính nàng thấy hắn là người chôn xác nàng. Sau này, quỷ sai cũng nói nếu không có hắn thắp cho nàng vài nén hương, khẳng định nàng phải chịu núi đao biển lửa mới có thể đầu thai chuyển thế.


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Nương Tử Chỉ Thích Làm Ruộng hay Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc.

Bình luận truyện