Cuộc Hôn Nhân Giấu Mặt Hàng Đầu Bị Lộ Tẩy

Chương 11-1: Loạng choạng



Cha cô lúc cô mới một tuổi chủ động nhậm chức ở cơ sở khác, mẹ cô cũng đi cùng, kết quả trong một lần hai người trên đường núi gặp tai nạn.

Lúc ấy Khương Minh Chi vừa tròn ba tuổi, hầu như không nhớ được gì, chỉ nhớ cô lớn lên cùng ông, bác và bác gái coi cô như con ruột. Khi còn nhỏ hai người dù không rảnh đi họp phụ huynh cho Khương Minh Sùng cùng dành chút thời gian đi họp phụ huynh cho cô.

Khi lớn lên cô thi vào ngành diễn viên của học viện điện ảnh, ban đầu người trong nhà không tán thành, họ cảm thấy giới giải trí quá phức tạp không muốn Khương Minh Chi lún vào vũng bùn đó, nhưng không lay chuyển được ý muốn của Khương Minh Chi đành để cô đi, về sau người trong nhà thấy cũng không có việc gì lớn, kết quả ba năm trước Khương Minh Chi cùng Tô Ngạn thành đôi tình lữ quốc dân sau lại bị cộng đồng mạng chửi mắng, cô đứng trên sân khấu có ngưới phía dưới kêu cô cút xuống, ông cô khi biết chuyện giận đến mức đi tìm lôi súng trong nhà ra.
Sau đó đương nhiên tìm không thấy, Trung Quốc không cho dân thường cầm súng, bác đã trò chuyện rất lâu với cô, ý là giới giải trí quá phức tạp, con có thể không đi các bữa tiệc không cần tuân thủ các nguyên tắc xã giao, nhưng dư luận quần chúng đó, dù có thực lực tốt cũng không đánh ngã được miệng lưỡi thế gian, con nên về nhà đi không cần ở lại giới giải trí để rồi bị kéo xuống.

Khương Minh Chi lúc ấy cũng đã có ý nghĩ muốn rời khỏi, chẳng qua lúc sau cắn răng dựa vào ý muốn không chịu thua nói cô không cần, thậm chí chơi liều bỏ nhà đi, cuối cùng bác cô chỉ có thể thở dài nhìn cô đi, những người xung quanh nhìn thấy trố mắt.

Cũng may mấy năm nay sự nghiệp Khương Minh Chi phát triển xuôi buồm thuận gió, các bộ phim liên tiếp nổi tiếng tạo tiếng vang khiến cô thành đỉnh lưu tiểu hoa, trừ bỏ vài lúc có xích mích nhỏ phần lớn đều là fans lên tiếng ủng hộ, gia đình lúc này mới một lần nữa chậm rãi chấp nhận công việc của cô, còn có thể ở trong nhóm chat khen bìa tạp chí chụp đẹp.
Khương Minh Chi hiện tại nhớ đến cũng cảm thấy hành vi của mình lúc ấy quá tùy hứng, có thể nói rằng cậy sủng mà kiêu, không nghĩ đến bác cô nhìn cô lớn lên từ nhỏ có biết bao đau lòng, hiện tại nhìn thấy nhóm “Yêu nước yêu nhà yêu nhân dân” hòa thuận vui vẻ thế này, cô không muốn vì chuyện của mình mà phá hư sự hòa hợp và yên bình ấy.

Nhưng mà...

Khương Minh Chi vò đầu bức tóc, quyết định giờ không nghĩ đến chuyện đó nữa.

Hàn Cần gửi WeChat cho cô lịch trình.

Mặc dù gần đây không vào đoàn phim, nhưng để giữ sự tương tác, một ít hoạt động cùng tuyên truyền cần thiết vẫn phải làm.

Hoạt động tiếp theo ở thành phố S, một chương trình thực tế trong nhà hàng nổi tiếng, mời Khương Minh Chi làm khách mời để ghi hình.

Khương Minh Chi cũng đã tham gia trong chương trình này vào năm ngoái, bởi vì quay hình trong nhà nên không mệt lắm hơn nữa hiệu quả không tồi, cô ở trong chương trình nhanh nhạy không làm ra vẻ rất đáng khen ngợi.
Năm nay là mùa thứ hai, chương trình vẫn mời như năm trước vì cô đã làm rất tốt.

Hàn Cần: [Vé máy bay và khách sạn đã sắp xếp xong, hơn nữa diễn tập đi hai ngày]

Khương Minh Chi: [okk]

Hàn Cần: [Đúng rồi, có fan dưới bài đăng “V” nói về con ngựa kia]

[Mọi người đều cho rằng xét về giá cả có thể ném bộ trang sức trên người Phí Âm đi mấy con phố]

Tuy rằng có thể áp đảo Phí Âm cảm giác không tồi, nhưng Khương Minh Chi nghĩ nghĩ, vẫn là gửi đi chuỗi dấu ba chấm:

[......]

[Nếu không để mọi người khiêm tốn lại....]

[Lỡ như chủ nhân phát hiện tâng bốc như thế thì làm sao. Chua xót.jpg]

Hàn Cần: [Đúng là]

[Dù sao em dựa vào bán mình mới có được]

Khương Minh Chi: [??? Làm sao chị biết được???]

Cô nhớ mình mượn ngựa của chồng mình phải cho chỗ tốt chuyện này chỉ có cô và Lộ Khiêm hai người biết, chuyện xấu hổ thế này ai lại đem ra bên ngoài nói chứ.
Hàn Cần: [Chị dùng ngón chân cũng có thể đoán được, không trả giá thứ gì tuyệt không buôn bán lỗ vốn, nhà tư bản như thế sao vì em tận lực?]

Khương Minh Chi: [Hảo]

Cô đỏ mặt thoát khỏi cuộc trò chuyện WeChat với Hàn Cần, nghĩ đến cuối cùng mình cũng đi công tác.

Sau khi Lộ Khiêm thành lập trụ sở mới ở Bắc Kinh rõ ràng rất nhiều việc, Lộ Khiêm chỉ rảnh mấy ngày đầu, mấy ngày nay công việc nhiều lên, đi sớm về trễ, mỗi đêm khi trở về cô đã ngủ rồi, buổi sáng Khương Minh Chi lại thích ngủ nướng, nên hai người gần đây cũng không giao lưu gì nhiều.

Khương Minh Chi nắm điện thoại nghĩ nghĩ, để tránh cho Lộ Khiêm buổi tối về nhà cho rằng cô vô cớ biệt tích, đầu tiên gửi đến ảnh bìa của mình cho Lộ Khiêm, sau đó nói: [Crown biểu hiện không tồi]

[Em muốn đi thành phố S công tác mấy ngày, trong nhà làm phiền anh]
[hẹn gặp lại.ipg]

....

Đuôi máy bay xẹt một đường trên trời Bắc Kinh.

Khương Minh Chi lần này đến thành phố S ghi hình chương trình là hành trình công khai, vì vậy khi xuống máy bay cô không đi lối vip mà chuyển sang đi lối thường, nơi này có nhiều fans tới đón.

Mao Mao nhận lấy thư và bưu thϊếp từng người, Khương Minh Chi cười hướng về fans vẫy tay chào, sau đó xoay người lên xe bảo mẫu.