Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 122: Bùi Nam Như mắt bị mù rồi!



Edit: TH




Cách đây không lâu vừa mới lợi dụng độ nổi tiếng của người ta để đi tạo scandal, thế mà giờ đã đụng mặt thật.




Quá lúng túng!




Đa Đa quả thực muốn khóc luôn rồi, đối tượng nguy hiểm của Lâm Yên đâu đâu cũng có, tùy tiện bước có mấy bước thôi cũng gặp mặt.




Đụng trúng nhân vật lớn như vậy!




"Bùi ảnh đế." Triệu Hồng Lăng rất bình tĩnh, có phép tắc gật đầu chào hỏi với người đối diện, xem như là bắt chuyện.




Chuyện Lâm Yên gây ra tất nhiên chẳng ai vui vẻ gì.




Tuy nhiên cũng may người có địa vị như Bùi Nam Nhứ cũng sẽ không chấp nhặt kẻ như Lâm Yên.




Lần trước cô đến phòng làm việc xin đính chính tin đồn thì thái độ của đối phương vẫn rất lịch sự, ôn hoà.




Nói xong, cô ra hiệu cho Đa Đa và Lâm Yên tránh sang một bên.




Tranh thủ thời gian Bùi Nam Nhứ đang đi đến gần, Đa Đa vội vội vàng vàng tóm chặt lấy Lâm Yên kéo sang một bên vắng vẻ.




Nhưng tuyệt đối không ngờ đôi chân thon dài của Bùi Nam Nhứ đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, mắt anh vẫn rũ xuống sau đó quay sang nhìn rồi đứng trước mặt bọn họ.




Ngay lập tức Đa Đa nghe được âm thanh vọng vào khiến lỗ tai như đang mang thai.




"Lâm tiểu thư."




Giọng nói của Bùi ảnh đế!




Bùi ảnh đế vậy. . . Vậy mà lại chủ động bắt chuyện với Lâm Yên. . .




Đa Đa sửng sốt, theo bản năng ôm đầu.




Đây mặc dù không phải lần đầu tiên Lâm Yên gặp Bùi Nam Nhứ, nhưng dù sao fans hâm mộ anh nhiều năm rồi. Lúc đối diện với Bùi Nam Nhứ vẫn là tâm trạng kích động lại thấp thỏm bồi hồi của người hâm mộ.




Bỗng dưng được Bùi Nam Nhứ chào hỏi, Lâm Yên kinh ngạc rồi sau đó khẩn trương nói: "Tiền. . . Tiền bối, chào anh. . ."




Bùi Nam Nhứ nghe vậy cười cười, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ: "Lâm tiểu thư, phải thay đổi xưng hô thôi, tiếng tiền bối này của cô. . . Tôi sợ là không nhận nổi."




Bối phận không đúng.




Lâm Yên: "Ây. . ."




"Gọi tôi là Nam Nhứ là được." Bùi Nam Nhứ cười nói.




Lâm Yên lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Chuyện này. . . Không thích hợp đâu. . ."




Gọi người ta là Nam Nhứ á? Cô không dám làm đâu!




Nếu bị người khác nghe được chẳng phải sẽ chết rất thảm à?




Bùi Nam Nhứ không gượng ép nữa, cầm chiếc túi trong tay trợ lý đưa cho Lâm Yên, anh nói: "Cô Lâm, bây giờ bên ngoài toàn là fans hâm mộ, cô khó mà ra ngoài được. Cô mặc bộ quần áo này đi, tôi đưa cô ra ngoài."




Lâm Yên: ". . . ! ! !"




Lúc này Đa Đa đang bị cuộc đối thoại giữa hai người doạ cho ngạc nhiên đến đứng hình. Nói chính xác là đứng hình vì thái độ của Bùi Nam Nhứ đối với Lâm Yên.




Xem tấm hình tạo ra scandal được chụp lúc đó, người Lâm Yên ướt như chuột lột đang khoác áo của Bùi ảnh đế trên vai, chắc hẳn anh chỉ đi ngang qua tiện tay thì giúp đỡ mà thôi.




Nhưng nhìn thái độ bây giờ của Bùi ảnh đế đối với Lâm Yên xem ra chuyện không chỉ có vậy.




Không chỉ cho phép Lâm Yên gọi thẳng tên mình, còn cố tình chạy đến đây chuẩn bị quần áo khác cho chị ấy.




Chẳng nhẽ. . . Chẳng nhẽ một cây cải trắng tốt như Bùi ảnh đế mà cũng bị...




Chuyện này quá hoang đường!




Suy nghĩ này khiến cho fans trung thành của Bùi ảnh đế như Đa Đa cảm thấy thế giới đang đóng băng hết cả lại!




Đa Đa không nhịn nổi nữa hỏi dồn Lâm Yên: "Chị Yên! Vì sao Bùi ảnh đế tốt với chị thế, còn chuẩn bị cả quần áo cho chị nữa, rốt cuộc chị có quan hệ gì với Bùi ảnh đế hả?"




Hiện tại Lâm Yên cũng rất thụ sủng nhược kinh: "Đừng nói là trong đầu em đang nghĩ đến loại quan hệ đấy nhé. . ."




Đa Đa: "Chứ còn gì nữa không phải loại quan hệ đấy thì là loại gì?"




Tuy dù cô rất không muốn nghĩ về kiểu quan hệ kia nhưng thái độ của Bùi Nam Nhứ thật sự khiến người khác hiểu lầm.




Lâm Yên bất đắc dĩ nói: "Em đang nghĩ bậy bạ gì đấy? Chả nhẽ mắt Bùi Nam Nhứ bị mù rồi nhìn trúng chị à?"




Đa Đa lắc đầu liên tục phán chắc như đinh đóng cột: "Không."




Lâm Yên: "Chuyện đó không phải đâu, đúng không?"




Không phải Bùi Nam Nhứ mắt mù. . .




Người mắt bị mù. . . Là anh trai anh ta...