Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư

Chương 27



-HIJIRI !-Vù...vù....vù............ vút ..... bụp .... - Hàng loạt âm thanh nổi lên.Không khí xung quanh quả cầu lửa đó chuyển động và tạothành một cơn lốc cuốn quả cầu lửa đó lại và khi quả cầu lửa hoàn toànnằm bên trong lốc xoáy thì phát sáng lên. Khi ánh sáng tắt thì chỉ cònlại một viên đá trong suốt màu đỏ.Chụp lấy viên đá,Hijiri kéo Midorichạy tiếp trong lúc 13 Sensei kia đang ngạc nhiên đến nỗi bất động, vàigiây sau đó,lại lấy lại tinh thần và họ lại đuổi theo Hijiji và Midori.

-Kiểu này là vi phạm luật rồi. - Hijiri thở dài.

-Biết sao được,bất đắc dĩ mà. Hình như vừa nãy có người gọi Hijiri thì phải. - Midori ngó qua ngó lại,nói.

-Oh,vậy sao? Nhưng mà có người nào đây đâu? - Hijiri cũng ngó qua ngó lại tìm kiếm.

-Không phải chỉ một người mà là nhiều người đó Hijiri. - Midori vừa chạy vừa nhìn vào một phía.

-Uh? Là sao? - Hijiri khó hiểu.

-Nào.... - Midori quay sang bế Hijiri lên và nhảy lên cao với một lực khákhủng,đến nỗi sân chỗ Midori nhảy còn bị lún xuống khá sâu và khá rộng.Thấy Midori bế Hijiri nhảy lên,13 sensei kia nghĩ là muốn chạy nên nhảylên theo luôn,đồng thời phóng về phía Hijiri và Midori.

-Kia kìa,thấy chưa? - Midori một tay giữ Hijiri,một tay chỉ về phía Yusuru và Yunho.

-A,thấy rồi thấy rồi. Cám ơn nha,Midori. - Hijiri cười,cảm ơn Midori xong rồibất chợt nhìn thấy 13 Sensei kia đang tung nhiều đòn tấn công liên tiếpvề phía mình,thì nói tiếp:

-Và ...... xin lỗi nha.Midori.

Midori thì còn đang không hiểu cái mô tê gì thì bị Hijiri đẩy một cú khá mạnh ra xa.

-Ơ ..... Hiji..... - Midori lấy lại lực,dựa vào cái cây được trồng ở gầnđấy, ngẩng đầu lên thì thấy Hijiri đang đứng trên vòng tròn ma pháp củacô nhưng cái vòng tròn ma pháp ấy đã bị bao bọc bởi lớp bảo thạch. Và có khá nhiều đòn tấn công đang hướng về phía Hijiri mà Hijiri vẫn đứngyên,không có vẻ gì là sẽ di chuyển.

-.......... Katsu ....BÙM ! - Một tiếng nổ vang lên, nó kèm theo cả lực đẩy mạnh đến nỗi cửakính cũng vỡ,cây cũng nghiêng ngả. Khói từ vụ nổ mù mịt che khuất tầmmắt.Một vài phút sau,khói bắt đầu tan và thấy thoang thoáng vài sợi tócđỏ xen lẫn những sợi tóc màu cam...... :

-Các Sensei đừng dùng những đòn tấn công đó khi nhắm vào Hijiri chứ,nó sẽ khá đau nếu trúng đó. - Yusuru phủi phủi tay,nói.

-Này em kia,đứng tránh ra, đây không phải là việc của em. - Một sensei trong số đó lên tiếng.

-Còn nếu em nói không thì sao sensei? - Yusuru nhìn thẳng về phía sensei vừa lên tiếng.

-Fujikawa - sensei, đừng để em ấy thoát. - 1 trong số sensei đuổi theo Yusuru và Yunho hét lên.

-Oh, vậy xem ra em cũng không khác Hijiri - san mấy nhỉ? - Fujikawa nói,đồng thời nhìn Yusuru với nửa con mắt.

-Hahaha,thầy nói câu đó thì chứng tỏ thầy có não chỉ để trưng rồi. - Yusuru kích đểu.

-Sao ..... - Fujikawa nói không nên lời.

-Vậy thì nói một thể luôn,tụi em là chị em sinh đôi. - Yusuru nói,đồng thờinắm tay Hijiri và không để cho mọi người nghe hết câu nói,Yusuru đã kéotay Hijiri nhảy xuống và chạy.

-A khoan đã nee-san, còn Midori và anh Yunho nữa. - Hijiri vừa chạy vừa nói.

-Ah,nhắc mới nhớ ...... - Xong,Yusuru quay sang phía Yunho hét to:

-Yun,Midori ra sân trước.

-Để mình lại cùng với ngần này sensei, xem ra không sử dụng mana thì không được rồi. - Yunho nghĩ thầm.

-Senpai,cùng dọn đường cho nhanh nào. - Midori nhảy và đáp xuống ngay bên cạnh Yunho.

-Uk,nhưng mà Servant của Midori đâu? - Yunho để ý không thấy Servant của Midori đâu,liền hỏi.

-Ah,Caster ấy ah, cô ấy đang ở bên trên kia. - midori nhìn lên trời,nói. Giống ynhư lời mà Midori nói,Caster đang lơ lửng trên không trung, cách Midorihẳn một đoạn dài và đang uống nước ngon lành.

-Ah ..... ,hình như Caser và Midori không có được thân cho lắm nhỉ? - Yunho cười cười, nói.

-Haha, có lẽ vậy. - Midori cười trừ.

-Master nên chú ý hơn đi, họ sắp tấn công kìa. - Assassin đứng bên cạnh Yunho từ lúc nào.

-Thì chỉ việc ......... - Midori nhảy lên và đấm một cú rất chi là khủng khi đáp đất.Lực của Midori mạnh đến nỗi sân trường sập và lún xuốngluôn,mấy sensei không để ý,mất thăng bằng nên thi nhau ngã.

-Đi thôi. - Midori nói xong,chạy cùng với Yunho lên sân trước.

[ Yusuru + Hijiri ]

-Ah,đúng rồi,Hijiri có làm theo cách mà vừa nãy nee - san chỉ không? - Yusuru quay xuống nhìn Hijiri,hỏi.

-Có ạ ! - Hijiri chắc nịch nói.

-Uk,thế thì tốt.Vậy Hijiri câu được bao nhiêu sensei? (cách mà Hijiri làm cũng giống cách của Yusuru.)

-20 ạ. - Hijiri vẫn tỉnh bơ,nói.

- Sao ...... - Yusuru nghe như sét đánh ngang tai.

-Ah,Saber kìa, các sensei còn lại đó . - Hijiri nhìn thấy Saber đang chạy tới thì vỗ vỗ vào vai Yusuru,nói.

-AAAAAAAAAAAAAAAA ,nhiều thế này thì lo sao nổi. - Yusuru hét lên.Vừa hét xong ........... Rầm ..........

Tất cả kính trên cửa của toàn ngôi trường đều vỡ.Tất cả mọi người đều hướng về sân sau,Yusuru và Hijiri lại chạy vòng ra sau để xem có chuyệngì.Riêng Midori,người không nhìn cũng như không biết gì về vụ việc nàyđã biết được ai là người vừa làm việc vừa rồi.

-Chỉ có thể là ......... - Midori nói nhỏ .....

-Cô Temari! - Yusuru và Hijiri ngạc nhiên khi thấy Temari tấn công Minho.

-Mẹ ...... mẹ .... chơi thật à? - Minho đổ mồ hôi hột,lắp bắp nói khi né đòn vừa rồi của Temari.

-Chẳng lẽ giả? - Temari lại tấn công tiếp.

-Sao mình lại làm bạn với ông già Takashi chết bằm đó chứ. - Minho hét lên.Bỗng có 1 tia sét đánh xuống ngay giữa Minho và Temari,một giọng nóivang lên:

-Nói lại? - Takashi đứng trên cây,nói.

-Ah,à,không. Thật tốt khi làm bạn với cậu,Takashi. - Minho thay đổi hẳn 180 độ.

-Hm. - Takashi đứng ngay cạnh Minho từ lúc nào.

-Bài tập dừng ở đây. - Shikajo đứng trên mái trường từ lúc nào,nói.

-Eh? - Tất cả đồng loạt nhìn lên Shikajo.

-Tất cả thầy cô lên lớp dạy tiếp đi,còn mấy em và Temari thì ở lại đây đểnhận hình phạt. - Shikajo tiếp đất không chút âm thanh,nghiêm túc nói.

-Vậy mọi việc nhờ ngài. - Xong tất cả sensei kéo nhau đi.Sau khi đihết,Shikajo mới trở lại dáng vẻ thường ngày của mình,phiền não nói:

-Xem mọi người đã làm gì ngôi trường kìa,kính thì vỡ hết,cây cối thì nghiêng ngả,siêu vẹo,sân trường thì lún hết chỗ này chỗ nọ.

-Hihi.

-Rồi rồi,cái đấy thì sửa lại sau,nhưng mà sao tự nhiên lại chen ngang giữa chừng vậy Shikajo? - Temari không vừa ý,hỏi.

-Giờ mà cho tiếp tục thì chắc cả trường sập luôn quá. Thôi mấy đứa đi chơiđi cho rảnh nợ, còn Temari thì ở lại trường để dọn dẹp đống này. -Shikajo đang định quay đi thì Takashi lên tiếng hỏi:

-Ra ngoài?

-Uk,chứ chẳng lẽ chơi ở trong trường,có mà sập cả núi. - Không đợi ai nóigì,Shikajo kéo Temari đi liền một mạch,mặc dù Temari có vùng vẫy,la hét, đấm đá đủ kiểu.

-Rồi,giờ đi đâu chơi ta? - Iris vày vày tóc,nói. (đã tụ họp khi Temari gây ra một chấn động không hề nhỏ ở sân sau).

-Đi khu vui chơi. - Yusuru,Hijiri và Midori đồng thanh.

-Uhm,sau đó đi Trung tâm thương mại . - Yunho nói thêm.

-Tiện thể đi mua đồ và ăn ở đó luôn. - Yukio góp ý.

-Đúng rồi,buổi tối,sao chúng ta không thử đi đua xe nhỉ? - Minho vừa nói xong câu này,ngay lập tức. ......

-Ý kiến hay,duyệt. - Yusuru reo lên.

-Hihi,lo, Minho...... mà .....lị....... - Minho đang nói thì nhìn thấy ánh mắt chết người của Yunho và Takashi.

-Rồi,lịch trình đã quyết,thực hành thôi. - Iris đang định đi thì bị câu hỏi của Takashi kéo lại:

-phương tiện di chuyển?

-Ờ ha,đúng rồi,ở đó chúng ta không được dùng pháp thuật. - Iris hiểu vấn đề,ngồi vuốt tóc suy nghĩ.

- ........... - Thở dài một cái,một vòng trong ma pháp màu xám hiện radưới chân Takashi. Vòng tròn ma pháp khá to nên bao phủ được tất cả mọingười........ lóe ......... - trong một nốt nhạc, tất cả mọi người đangđứng trước một cái biệt thự to khủng bố.Hai bên đường đi đến được trồngđủ loại cây và hoa.Chính giữa sân thì có một đài phun nước hình thiênthần dang rộng đôi cánh.Vừa đi vừa trầm trồ một lúc,mọi người cuối cùngcũng đi vào trong căn biệt thự.

-Thiếu gia đã về. - Tất cả người giúp việc ở đấy khi thấy Takashi thì liền cúi người chào.

Không nói gì,Takashi đi thẳng vào bên trong. Đằng sau biệt thự cómột khu vườn ,ở đó trồng chủ yếu là cây hoa trà, hay còn gọi là cây hoahồng Nhật bản.Và ở đó đang có một người phụ nữ tầm đang ngồi uống trà và lướt web (=_='').

Takashi đi thẳng đến đó,cuối người đủ 90 độ,lễ phép và đầy đủ nói:

-Chào mẹ,con mới về. - Người phụ nữ vừa nghe xong,ngẩng lên thấy Takashi thì đứng lên và ôm Takashi một cái,nói:

-Lâu rồi không gặp,con khỏe chứ,Shi?

-Vâng,con vẫn khỏe.

-Uk,thế thì tốt,không được biếng ăn đâu đấy.

-Vâng,con biết rồi.

-........... =.=''....... - Cả đám đơ như trái bơ.Lần đầu tiên trong đời họ thấy một Takashi nói chuyện lễ phép và đầy đủ đến thế.

-Ara ara,lần này con còn dẫn cả các bạn về nữa à? - Sakura vừa nhìn thấy những người còn lại,bỏ Takashi ra,nói:

-Cô là Sakura,mẹ của Takashi. Nếu thằng bé có gì không phải,mong các cháu bỏ qua.

-Ôi trời,đây là mẹ của Takashi sao? Mẹ với con sao khác nhau hẳn một trờimột vực vậy? - Đây là ý nghĩ chung của tất cả mọi người.

-Ah,đây là Midori,đây là Iris,đây là Yukio còn đây là Yusuru và Hijiri. -Takashi giới thiệu cho Sakura về mọi người,còn Minho và Yunho thì Sakura biết rồi nên thôi.

-A,Yusuru và Hijiri đây sao? Các cháulớn nhanh thật đấy,giờ ra dáng thiếu nữ hết rồi. Mà công nhận các cháucàng lớn càng giống Virgo à nha. - Sakura chạy lại ôm Yusuru vàHijiri,đồng thời hỏi thăm.

-Ahaha,vâng. ^_^'' - Yusuru vàHijiri đồng thanh, chẳng biết nói gì khác vì ngay cả chính họ hiện tạicũng đâu biết rằng mẹ mình nhìn như thế nào.

-Để cô gọi Kakeshi về đã. - Sakura lôi điện thoại ra đang định gọi thì Hijiri hỏi:

-Chú ấy ở đâu mà phải gọi thế cô?

-À,chú ấy đang ở trên công ty.

-Oh,công ty gì vậy cô?

-Uhm ...... nói chung là về xe hơi,xe đua và moto, dòng xe STK (tự chế đó nha.) là dòng xe của công ty đó đó.

-Cái gì cơ,cô nói công ty hãng xe nổi tiếng nhất thế giới là do người đứngđầu của tộc pháp sư thành lập ? - Midori phát sặc nước khi nghe Sakuranói thế.

-Pháp sư chúng ta ai mà chẳng có một công tyriêng,không nhỏ thì to.Như nhà của cháu đó,không phải là công ty nướchoa lớn và nổi tiếng hàng đầu châu á sao,còn của Yukio thì nếu cô nhớkhông lầm thì là đứng thứ ba về các khu nghỉ mát,nhà nghỉ, khách sạnsao. Còn Iris thì là hãng thời trang nổi tiếng đó. Còn về nhà Ichiyosethì khỏi nói, nhà đó thì chuyên về trường học rồi,trên nước nào cũngphải có vài ba cái trường học rộng khủng bố luôn còn gì. - Sakura tungra một hồi,làm mọi người tiêu hóa lời không kịp luôn. Và mọi người ngồitám chuyện đến tận đầu giờ chiều luôn,quên cả ăn,cả ngủ và cả gọi điệncho Kakeshi luôn. Đến 3h chiều thì cả bọn bắt đầu đi tới khu trung tâmthương mại bằng mấy con xe đua của Takashi và quyết định hôm khác sẽ điKhu vui chơi.