Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 288: Công lược Ca Thần Giả Tạo (18)



Hoàng My che miệng lại cười khẽ, tay thoăn thoắt tạo email nặc danh rồi gửi cho paparazzi. Tạo lên một tin đồn để mọi người đẩy thuyền cũng khiến cho một tình yêu sau bức màn sân khấu đến nhanh đó.

Đang hóng hớt thì chợt có thông báo tin nhắn đến, chưa kịp đọc thì đạo diễn Phương đã gọi mọi người tiếp tục quay. Hoàng My buông điện thoại, không để ý đến thông báo nữa.

Nguyên Ca Thần: | Khăn tay của cô đang ở nhà tôi, trong 5 phút không đến lấy, Tôi sẽ đến trường quay trả cho cô |

- Cảm...cảm ơn...

Hoàng My vật vã quay xong cảnh té cầu thang thân mật với Nghị Khiêm. Cô toát mồ hôi hột, vô cùng né tránh ánh mắt sát khí 10/10 của nhỏ bạn thân.

Vừa kiếm cớ chạy đi thì một chiếc xe sang chảnh dừng lại trước đoàn làm phim, thu hút không ít sự chú ý của cả phim trường.

Một người đàn ông điển trai bước xuống cùng với dàn ekip bảo vệ hùng hậu, mấy cô gái ở đó lập tức thay đổi thái độ thành mến mộ và mê thích.

Nguyên Vĩ?

Anh ta đến đây làm gì??

Trong khi Hoàng My đang vừa uống nước, vừa thắc mắc thì thấy Nguyên Vĩ bước đến chỗ mình.

- Chuyện đêm qua...cảm ơn cô. Khăn tay của cô, tôi trả lại.

- À...được rồi, dù gì chuyện đêm qua cũng là ngoài ý muốn. Anh bị cảm, tôi ở nhờ nhà cũng nên làm gì đó để đền ơn đáp nghĩa.

Hoàng My đặt chai nước xuống, nhận lấy chiếc khăn tay vừa quen vừa lạ của bản thân mình. Nguyên Vĩ có chút ngại, cũng không biết nên nói gì thêm.

Là vừa nãy anh ta có xem lại camera, nhờ đèn ngủ nên anh ta cũng thấy Hoàng My đã mệt mỏi chăm sóc mình thế nào. Sáng nay còn nghĩ xấu người ta, may mà anh chưa nói gì quá đáng.

Nét thêu thật xấu.

Bổn công chúa không thích chiếc khăn này chút nào.

Hoàng My nhìn chiếc khăn một lúc rồi mạnh bạo nhét vào túi xách. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình.

Chợt xuất hiện một tiếng động xoạt xoạt ở trong bụi cây ven đường thu hút sự chú ý của cả Hoàng My, Thanh Vy Nguyên Vĩ và Nghị Khiêm. Dường như cả bốn người đều cảm nhận được điềm không lành.

#Hot: Chuyện tình tay bốn giữa ngôi sao hạng A Nghị Khiêm, ca thần Nguyên Vĩ và hai nữ minh tinh tuyến 2 đang dính scandal đối đầu nhau.

#Hot: Minh tinh Trần Thanh Vy và minh tinh Nghị Khiêm nói chuyện thân mật ở phim trường.

#Hot: Minh tinh Hoàng My và minh tinh Nghị Khiêm ôm nhau không rời ở trường quay phim Dương Hạ.

#Hot: Ca thần Nguyên Vĩ đến tận phim trường để trả đồ cho minh tinh Hoàng My.





<Đói dã man: Hoàng My và Nghị Khiêm thể hiện rõ hành động thân mật. Còn Thanh Vy và Nguyên Vĩ chỉ đơn giản là nói chuyện thôi mà. Tôi đẩy thuyền couple My - Khiêm>



<>

<>

<
<>

<>

Hoàng My đọc tin, chỉ muốn lập tức quỳ đập đầu một nghìn, à không, một triệu tỷ lần cùng với 7749 cái lý do để xin cô nàng Thanh Vy tha thứ.

Bổn công chúa không ngờ sự việc lại đi theo hướng thế này!

Đại hồ ly xin hãy tha thứ cho bổn công chúa!

Xin lỗi iêm!

Ngàn lần xin lỗi iêm!!

Thanh Vy vô cùng bình tĩnh, môi vẫn nở nụ cười. Nhưng đôi mắt tà mị đã híp lại cong cong hình bán nguyệt. Thật sự làm người ta rợn tóc gáy.

- Cùng lắm thì tôi nhường lại vai nữ chính cho cậu, chúng ta có thể đàm phán....

Hoàng My cười, ý cười không có chút gì đặc biệt, chỉ là có chút đùa cợt. Ngón tay thon dài của Thanh Vy vuốt vuốt màn hình điện thoại, gương mặt vẫn đầy ý cười.

- Không sao. Cùng lắm thì nhường cho nữ chủ là được, tôi vẫn muốn chơi đùa thêm chút.

Nữ chủ?

Đúng rồi, nữ chủ đại nhân!

Mấy ngày nay cô quên béng mất cô ta. Không biết có phải hào quang của bản thân Hoàng My lấn át nữ chủ hay không mà Lan Nhi mờ nhạt trông thấy.

Chỉ là gần đây, cô ta được mời một dự án phim mới có thể gây cạnh tranh với Dương Hạ. Có vẻ là Lan Nhi đã vừa với mắt một đạo diễn nào đó có thù hằn với đạo diễn Phương.

Vì trong ngành giải trí thì ai cũng biết, đạo diễn Phương là đạo diễn tốt nhất, lớn quyền nhất, và cũng khó tính trong việc bắt bẻ diễn xuất của diễn viên và bắt bẻ cách làm việc của các đồng nghiệp khác nhất.

Phim của đạo diễn Phương không biết phải NG bao nhiêu cảnh vì sự khó tính của ông. Đến bộ phim này thì đặc biệt lại ít NG hơn, đa số cảnh lỗi đều là do diễn viên quần chúng biểu cảm và hành động không đúng như kịch bản.