Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 984: Vô tình gặp lại cố nhân





Cung nữ thượng vị ký: Nhất phẩm Hoàng Quý Phi - Linh Tiểu Tức

Chương 984: Vô tình gặp lại cố nhân

Bản thảo (615 Từ) Đang lưu...Đăng tải Lưu Xem trước Chương 984: Vô tình gặp lại cố nhân

Vân Trân ngắm mai sau núi.

Sau núi Kỳ Sơn hoa mai đang nở rộ, người còn chưa đến gần, đã ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan.

"Thơm thật." Tử Thị cũng đã tới, đứng bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

"Đúng vậy, rất thơm." Vân Trân mỉm cười.

Nàng thích tịch mai.

Có lẽ do mùi hương của tịch mai có băng tuyết hỗ trợ càng khiến người ta thoải mái mà không hề chán ngấy. Cũng có thể là nàng cần hương thơm man mát này để bản thân duy trì sự thanh tỉnh.

"Oa, thơm quá."

"Đúng vậy, thơm quá, cũng đẹp thật."

"Tịch mai trong núi không giống với với loại trong kinh thành nhà chúng ta, quả thật có một phong vị khác."

Đúng lúc này, phía sau có mấy nữ tử tiếu lệ đến.

Vân Trân và Tử Thị thấy, nhìn nhau, định đổi nơi khác, tiếp tục ngắm mai.

Nhưng trong đó có một nữ tử khoác áo khổng tước màu xanh bỗng gọi nàng lại.

"Thịnh cửu tiểu thư?"

Đúng là cách xưng hô lâu rồi chưa nghe.

Vân Trân dừng lại, nhìn người kia.

"Thịnh cửu tiểu thư, không ngờ lại gặp ngươi ở đây!" Ngươi kia cao hứng cười, chạy tới chỗ nàng.

Đám người đến gần, Vân Trân mới nhận ra nàng ấy là ai.

"Liễu Hoán Hoán tiểu thư?" Vân Trân kinh ngạc.

Người trước mặt không phải ai khác, chính là đường muội của Liễu Trản Anh - Liễu Hoán Hoán.

Vân Trân và nàng ấy quen nhau trong hội ngắm hoa, sau đó trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu, hai người gặp lại. Lúc ấy, quan hệ giữa Liễu Hoán Hoán và Thịnh Lang Hoàn rất tốt, chỉ là sau này Liễu Hoán Hoán xảy ra chuyện, trở thành Thịnh Tài Tử của hoàng đế, bắt đầu xa cách Liễu Hoán Hoán.

Nghe nói sau khi Triệu Húc và Liễu Trản Anh đại hôn, Liễu Trản Anh cũng gả cho một quan văn.

Lúc sau Vân Trân hồi kinh, chưa từng gặp lại nàng ấy.

Không ngờ bây giờ gặp lại lại ở trên Kỳ Sơn này.

Tuy rằng Liễu Hoán Hoán đã đổi sang xiêm y của phụ nhân, thoạt nhìn trưởng thành hơn khi còn là cô nương, nhưng mặt mày vẫn mang nét tùy ý, xem ra ngày tháng sau khi thành hôn không tệ.

"Đúng vậy, là ta." Liễu Hoán Hoán đi tới nắm lấy tay nàng, cao hứng nói, "Ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Nói rồi, Liễu Hoán Hoán nhìn nữ tử đi cùng, hỏi Vân Trân là ai.

Vân Trân nghe nàng vẫn gọi mình là "Thịnh cửu tiểu thư", đoán sau khi nàng ấy gả đi nơi khác, không biết chuyện đã xảy ra trong kinh thành.

Khó trách...

Nếu nàng ấy biết, chỉ sợ đã không thân mật với nàng như vậy.

Liễu Hoán Hoán nói mình vừa hồi kinh, nghe nói tịch mai ở chùa Kỳ Sơn nở rộ, nên mời bằng hữu tới đây thưởng mai.

Dọc đường, đều là Liễu Hoán Hoán nói chuyện.

Trong hoảng hốt, nàng lại trở về năm đó.

Khi ấy, Thịnh Lang Hoàn vừa đến kinh thành, còn chưa trở thành Thịnh Tiệp Dư như bây giờ, mà Triệu Húc và Liễu Trản Anh cũng chưa thành thân. Nàng chỉ là Thịnh Vân Trân, bề ngoài là thứ nữ của quận thủ Lẫm Châu, trên thực tế là vì xin thuốc cho Lệ Vô Ngân mà đến...

Sau đó không biết làm thế nào, các nàng lại hỏi ngày Liễu Hoán Hoán về.

(*) Tịch mai

chapter content



chapter content



|© 2021 Wattpad