Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 72: Cuộc gặp bất ngờ



Trịnh Chung Anh thần tượng chị họ, vừa hay Trịnh Hy Lam về nước nên đã gọi cô ấy tới góp vui.

Thái Từ Quân cầm tay Hồ Ly đi vào, ngay lập tức nhận ra Hy Lam dù chỉ nhìn dáng lưng từ sau.

- Anh ơi, ở đây ở đây!

Cô em nhỏ tuổi thấy người anh liền í ới vẫy tay gọi. Hy Lam hơi giật mình, khẽ cười rồi mới quay lại.

Thái Từ Quân thấy Trịnh Hy Lam thì hơi xao động.

Trịnh Hy Lam thấy đối phương cầm tay một cô gái xinh đẹp, lướt qua thấy ăn mặc đồng điệu hài hòa thì lòng hơi chua xót, nhưng cũng mừng thầm, bởi luôn cảm giác có lỗi với Thái Từ Quân vì năm ấy phũ phàng từ chối tình cảm của người ta.

Năm ấy, Trịnh Hy Lam có thích Thái Từ Quân, tình cảm đơn thuần trong sáng. Cậu em này luôn đem tới niềm vui cho Hy Lam, coi trọng Hy Lam. Nhưng khoảng cách tuổi tác, và Trịnh Hy Lam cho rằng đó chỉ là tình cảm trẻ con mà đã gạt đi. Lớn lên lại đi xem mắt và kết hôn cùng Tư Dạ Anh Vũ, cũng vì tương đồng về gia thế, tuổi tác, trình độ.

- Chị Hy Lam!

Thái Từ Quân đi tới chủ động chào hỏi, Hy Lam đặt ly rượu xuống rồi cười.

- Chào em, đã lâu mới gặp lại.

- Vâng! Đây là Nghê Ly, bạn gái em ạ.

- Chào Nghê Ly, chị là Hy Lam.

Hồ Ly nhìn người phụ nữ trước mắt, lòng khẽ cảm thán, cảm nhận đầu tiên thấy rõ rằng đó là người tri thức, thần thái sang trọng và nho nhã, toát nên vẻ khác biệt nổi bật nơi quán rượu chủ yếu là những cô gái ăn mặc sexy hay kiểu cách.

- Dạ, chào chị Hy Lam.

Trịnh Nam Anh nay vẫn là quần hồng áo phông trắng, ton ton đi vào thì nhìn cảnh tình cũ- tình mới của bạn thân đang đối mặt nhau, liền ngay lập tức quay đầu ra cửa để định thần lại.

Rồi lại cái gì đây, Tư Dạ Đam và Tư Dạ Anh Vũ đang đồng bước song song đi vào.

- Ôi mình đang chứng kiến khoảng khắc lịch sử à? Con bé Chung Anh đáng ghét này, thiếu gì nơi ăn chơi mà nó chọn nơi này chứ.

Tư Dạ Anh Vũ nhìn thấy em họ nhà vợ thì chào trước dù Trịnh Nam Anh đang định lánh mặt đi.

- Nam Anh?

Trịnh Nam Anh cười khổ:

- Anh rể!

- Ừm, em có hẹn ở đây sao?

Nam Anh nhìn ra sau, hai anh em nhà Tư Dạ cũng nhìn theo, thấy một bàn mấy người thì cũng hơi chột dạ.

- Con bé Chung Anh ạ, nó có chút thành tích nên gọi các anh chị tới đòi quà.

Tin Tư Dạ Anh Vũ và Trịnh Hy Lam ly hôn tạm thời chưa công bố, nên Anh Vũ cũng gật gù.

- Ừ, tới chúc mừng em vợ một chút.

Hồ Ly đang khen ngợi Chung Anh và nói chuyện khách sáo với Hy Lam, ngẩng lên nhìn ba người đàn ông đang hướng tới nơi mình ngồi thì khẽ hốt hoảng.

Hy Lam nhìn chồng cũ, lại liếc nhanh Thái Từ Quân và Nghê Hồ Ly, sau đó thở dài cầm ly rượu lên uống.

Thái Từ Quân cũng nhíu mày, nhìn Hy Lam rồi cầm tay Hồ Ly.

Tất cả bọn họ, chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau hết thảy trong một tình huống không lường trước như này.

Đến bàn, Trịnh Nam Anh nhanh miệng lên tiếng để tránh khó xử.

- Helllo mọi người, trời ơi em tới muộn, không ngờ Chung Anh lại dám rủ rê chị tới đây.

Chung Anh bị anh trai quở trách.

- Em giờ bạo gớm, đủ tuổi cái đã vào quán rượu, biết chị Hy Lam không uống rượu còn làm phiền chị ấy.

Thấy em gái đang xịu mặt xuống, Hy Lam lên tiếng chống đỡ.

- Đó là trước kia thôi, giờ chị uống được, không sao. Mọi người ngồi cả đi.

Tư Dạ Anh Vũ nhìn vợ cũ đăm chiêu, bản thân còn không biết vợ uống được rượu. Là vợ chồng bao lâu, trong tiềm thức người đàn ông này, vợ anh là người không bao giờ sờ vào những thứ có hại cho sức khỏe, nhưng trên tay cô ấy giờ là chiếc ly đã cạn.

Tư Dạ Đam nhìn Nghê Hồ Ly, sau đó mới chìa tay chào Thái Từ Quân.

- Đã lâu không gặp!

Thái Từ Quân cong môi cười, cũng bắt tay lại:

- Nay lại gặp nhau!

Là người ngoài mớ bòng bong này, nhưng Trịnh Nam Anh là người bối rối hơn cả, và cũng hóng hớt hơn hết.