Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 42: Lấy chồng giàu



Thái Từ Quân biết ý nên ăn xong sắp xếp bát đĩa bê ra bồn rửa. Nhà mới sửa cơ bản, Hồ Ly vẫn chưa lắp máy rửa bát.

Hai người bê hoa quả ra phòng khách, ti vi lớn đang mở mấy chương trình giải trí hài hước. Cô thấy hai ly rượu còn nguyên mà bỏ đi rất phí, bèn cầm ra ngoài.

Hồ Ly ngồi chính giữa sofa nhìn thẳng màn hình ti vi, vừa cầm dĩa chọc hoa quả ăn, vừa xem chăm chú, thi thoảng còn cười.

Thái Từ Quân ngồi ghế bên cạnh, không nhìn ti vi mà lắc nhẹ ly vang của mình, chưa vội uống, chỉ ngửi qua, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức. Hình ảnh Nghê Hồ Ly tràn đầy trong ánh mắt, khi cô cười, chòm tóc buộc đuôi ngựa phía sau đầu cũng hơi rung động theo.

Thấy đối phương im ắng, Hồ Ly quay sang nhìn rồi hỏi.

- Có muốn chút thịt nguội và phô mai xé sợi không?

- Một chút để ăn kèm rượu thôi. Khi nãy tôi ăn cũng kha khá rồi.

- Đợi tôi một xíu.

Mấy phút sau, Thái Từ Quân thấy Hồ Ly bê ra một khay gỗ. Mấy lát thịt hun khói được cuộn tròn hình hoa, phô mai sợi xé nhỏ, còn có mấy quả nho và oliu nữa.

- Rất đầy đủ, chủ nhà tiếp tôi chu đáo quá.

Hồ Ly cúi người đặt khay xuống bàn, Thái Từ Quân bắt trọn khoảnh khắc cổ áo lộ hàng bèn quay đi. Chỉ 1-2s nhưng yết hầu người đàn ông đang xôn xao chuyển động theo nhịp nuốt thứ chất lỏng đỏ sánh.

- Nghề mà.

Hai chiếc ly thủy tinh được chạm khẽ vào nhau, âm thanh trong trẻo phát ra từ lớp thủy tinh mỏng manh sáng bóng.

- Cảm ơn anh.

- Cô cảm ơn tôi hơi nhiều.

- Lần này là vì rượu ngon.

Thái Từ Quân bật cười, nhìn kỹ thì sẽ thấy hai má Nghê Hồ Ly hơi phiến hồng, nhìn rất dễ thương. Và cả xinh đẹp.

Lúc này điện thoại cô rung lên, là Tư Dạ Đam nhắn.

" Em không nghe điện thoại của anh. Hãy nhắn lại cho anh nhé. Đợi em!"

Sau hôm ở Hồng Hoa Các, cả Phó Thành Lãm là Tư Dạ Đam liên tục gọi cho Hồ Ly. Cô phiền não nhấn tắt nguồn.

- Tự nhiên thở dài?

Hồ Ly đang vui bỗng thở dài tụt mood, thầm nhìn Thái Từ Quân trách móc.

- Tại anh một phần. Tự nhiên chuyện bé xé ra to, miệng nhanh hơn não nhận tôi làm bạn gái làm chi cơ chứ. Nhức nhức cái đầu quá đi. ngôn tình sủng

- Có gì phải nhức đầu chứ. Làm bạn gái tôi thì có gì thiệt đâu. Tiến triển tốt có khi còn lấy được chồng giàu. Nay tôi đang top 01 Forbes 30 Under đó, cô biết chưa? Tiền cũng không thiếu.

- Chả quan tâm!

- Không muốn giàu sao? Nhiều cô gái coi việc lấy chồng giàu là khởi nghiệp thành công đó.

- Dĩ nhiên là tôi muốn giàu, nhưng là giàu bền vững tự thân. Lấy chồng giàu là chuyện tốt, vì người chồng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người phụ nữ. Nhưng nếu tầm mắt chỉ dừng lại ở tiền bạc thì tôi thấy quá hạn hẹp.

- Hạn hẹp?

Hồ Ly cuộn tròn người trên ghế, nhìn Thái Từ Quân mà nói chầm chậm.

- Tôi biết, với đàn ông như anh, tiền bạc không phải quan trọng nhất. Thứ đáng giá là mối quan hệ giao thiệp, tài nguyên trong xã hội, mắt nhìn người, kinh nghiệm sống phong phú và mắt nhìn độc đáo trước mọi vấn đề. Tiền chỉ là biểu hiện cho sự tổng hợp các năng lực trên mà thôi. Lấy chồng giàu không có gì đáng để khoe khoang. Anh có thể nâng tôi lên, sao dám chắc không có ngày anh ném tôi xuống. Chi bằng tự thân làm giàu, cảm giác an toàn thực sự ấy, không phải sở hữu bao nhiêu tiền, mà đến từ năng lực kiếm tiền. Năng lực có, ném đâu cũng kiếm được tiền thôi. Nếu lấy chồng giàu, tôi sẽ nghĩ cách để học hỏi người ta làm giàu, chứ không phải chỉ chăm chăm giữ chồng, sợ chồng có bồ nhí, sợ chồng bỏ rơi mình. Cuộc sống như thế thật vô vị.

Anh nhìn cô đầy hứng thú, càng tiếp xúc càng thấy Nghê Hồ Ly hay ho.

- Hồ Ly, cô biết vì sao nhiều tỷ phú lại li hôn vợ không?

- Anh muốn truyền tải ý gì?

- Bởi đàn ông đôi khi không thích vợ thông minh hơn họ. Một trong số các bản năng của đàn ông khi yêu là chiếm hữu và che chở.

- Vậy thì thi thoảng tôi sẽ giả vờ yếu đuối một chút.

Thái Từ Quân lại bật cười, nhấp một ngụm vang nhỏ rồi từ tốn đáp.

- Nhưng tôi chính là thích cô như vậy, cô biết mình muốn gì và biết giới hạn bản thân điều gì nên hay không nên. Tôi đánh giá cao phụ nữ thông minh hơn là xinh đẹp. Bình hoa di động tôi đã gặp quá nhiều rồi. Cô có đẹp, cũng có thông minh.