Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1134: Xe đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào”.



Lương Thông vừa nghe, vội vàng nói: “Là thế này, Nguyễn Chí, bí thư của Tây Sơn vừa gọi điện đến, nói là mời người trên võ đạo Tây Sơn chúng ta đến tham dự tiệc rượu mừng công, Thường Bác Vũ, tư lệnh của khu bảo vệ tỉnh, cũng tham dự”.



Lục Hi vừa nghe, lập tức biết tại sao Lương Thông buồn sầu.



Advertisement

Ông ta và Trương Thuận đã kết thù oán, tiệc mừng công lần này là do người đứng đầu Tây Sơn mời, ông ta không đi không được, nhưng nếu đi thì phải đối diện với Thường Bác Vũ, ông ta là người đứng đầu khu bảo vệ tỉnh, quyền uy cũng khá là nặng,



Nếu là bình thường, Lương Thông cũng sẽ không ngại ông ta, nhưng tình hình bây giờ, hai bên có thể sẽ xảy ra xung đột, Thường Bác Vũ lại là đại diện quân đội tỉnh Tây Sơn, nếu đối đầu với ông ta, sức của Lương Thông vẫn chưa đạt đến.

Lúc này, Lục Hi nhàn nhạt cười nói: “Không cần lo lắng, tôi đi cùng ông một chuyến là được, nếu Thường Bác Vũ dám manh động, tôi sẽ xử lý hắn”.



Lương Thông nghe thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng nói: “Tôi cũng vừa nghĩ mời cậu Lục đến đó, dẫu sao đây cũng là tiệc mừng công mà bí thư Nguyễn đặc biệt tổ chức vì sự kiện vượn khổng lồ, cậu Lục cậu lại là người có công lớn, nên đi tham gia một chút”.



“Được, vậy đi chỉnh đốn một chút, làm xong việc tôi còn phải trở về Tây Kinh, bên đó còn có việc chờ tôi xử lý”.



Lục Hi nghĩ đến anh trai của Vân Khả Thiên, trong lòng cũng có chút mong đợi, người đàn ông này đã thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, trong cơ thể chứa nguồn năng lượng vô tận này, là thiên tài tu hành, anh muốn trở về gặp Vân Hiện Diệp và Vân Thắng Quốc, xem xem bọn họ có bằng lòng để anh ta theo mình không, nếu bằng lòng, có lẽ sẽ có thêm một kỳ tài tu luyện trên thế giới này.



Lúc này, Lương Thông nghe thấy những lời của Lục Hi, vội vàng nói: “Xe đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào”.



“Ừm, chúng ta đi thôi”, Lục Hi cũng không nói nhiều nữa, muốn nhanh chóng xử lý xong việc ở đây, anh còn có việc khác phải làm.



Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng đứng dậy đi theo Lục Hi ra ngoài, cả hai rất tò mò về Lục Hi, đến mức gần như không rời nửa bước.



Cứ thế, Lục Hi và những người khác ra khỏi khách sạn, lên chiếc xe mà Lương Thông sớm đã chuẩn bị, đi đến điểm đến.



Mà lúc này, trong đại sảnh tiệc rượu của khách sạn Tây Sơn.



Người đứng đầu tỉnh Tây Sơn Nguyễn Chí đang nói chuyện với mấy người ngồi cùng bàn.



Còn ở xung quanh, các nhân viên phục vụ đang bận rộn như thoi đưa.



Nguyễn Chí nhìn có vẻ chưa đến sáu mươi tuổi, khuôn mặt vuông vắn chính trực, thời trẻ hẳn là cũng tuấn tú lịch sự, ông ta ngồi lên vị trí này cũng đã được mấy năm, cử chỉ hành động cũng toát lên vẻ kiểu cách nhà quan.



Sự kiện vượn khổng lồ lần này khiến bọn họ có chút trở tay không kịp, sau khi cảnh sát tuần tra chịu bó tay, cảnh sát đặc nhiệm lên núi, bị thương vong nhiều hơn, giám đốc công an Đỗ Tây Lâm lập tức báo cáo với ông ta.



Bởi vì bị chết và bị thương nhiều người, nó đã là một sự kiện đặc biệt lớn, người đứng đầu như ông ta phải nắm được tình hình.



Ngay lập tức, bọn họ liền mở cuộc họp, trong điều kiện như vậy của Lịch Sơn, cho dù quân đội có vũ khí cỡ lớn, cũng không thể phát huy được, dù sao cũng không thể san bằng nơi đó, cái giá đó quá lớn, hơn nữa, nếu làm như vậy, sự việc vượn khổng lồ chắc chắn sẽ không thể che đậy được, sẽ gây hoang mang cho người dân.



Lúc này, Đỗ Tây Lâm đề nghị để người trên giang hồ ở Tây Sơn đi thử xem thế nào, bởi vì quan hệ nghề nghiệp Đỗ Tây Lâm rất thân với nhóm người Lương Thông, hai bên thường hợp tác trấn áp một số hoạt động tội phạm, Đỗ Tây Lâm cũng biết thực lực của nhóm người Lương Thông như nào.



Sau lời đề nghị của Đỗ Tây Lâm, Nguyễn Chí đã suy nghĩ và đồng ý, sau đó lấy danh nghĩa chính quyền địa phương, ông ta gửi thư mời nhóm người Lương Thông hỗ trợ.