Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 18



Trong căn phòng có chủ đạolà màu xanh lá cây,mặt trời ngã mình khiến cho ánh nắng cũng nhẹ nhàng hơn.Mộtcô gái trong giấc ngủ bình yên bỏ qua những phiền muộn của cuộc sống.Tựa nư mộtnàng công chúa xinh đẹp đang chờ vị hoàng tử của mình đánh thức.

[Ukmm…..] Candy vùi đầu vào gối.Cô vẫn chưa biết mìnhđang ở một nơi xa lạ.Một lúc sau,cô cựa người trong bộ dạng ngái ngủ.

-Tỉnh rồi à.Tiếng vang lên trong căn biệt thự nhỏ (không có nhỏđâu)

Trước mắt cô lúc này là mộtcậu con trai đang tựa người vào ghế nhìn cô ôn nhu.Candy bất giác, ngây người:-Hử

-Rửa mặt đi anh đưa em về(thay đổi cách xưng hô đột ngột vậy anh ).Rồi anh đưa tay chỉ vào WC

-À ừ.Cô rời giường,rồi đithẳng vào WC

Một lát sau,cô xuống dướinhà đi ra ngoài cổng theo sự chỉ dẫn của quản gia.Kun đứng dựa người vào chiếcsiêu xe của mình.Cả hai leo lên xe,rồi Kun phóng thẳng.Kun cố tình phóngnhanh,Candy thuận thế ngã người ra phía trước bất giác ôm eo Kun.Anh lên tiếng:[Ômchặt vào nếu khong muốn bị té]

Anh không biết vì sao lạivậy,trong lòng lại thấy vui vui.Trước giờ chưa từng có nếu có cũng chỉ là giữathần tượng với fan thôi (yêu rồi chứ gì ).Xe dừng lại trước nhà của Jun( lúcnày chỉ có nó,Mandy, Ren,Candy và Jun ở thôi).Cô bước xuống:

-Cảm ơn anh nha

-Ukm

-Anh đừng nói cho m.n biếtmất công họ lại lo cho tôi.

-Tôi biết rồi

-Bye.Cô vẫy tay chào Kun

-Ukm bye

Rồi cô chạy vào nhà.Định vọtlên phòng nhưng nó và Mandy ,chặn trước cửa hỏi tới tấp:

-Trưa giờ đi đâu vớiKun?_Nó tra khảo

-Có đâu.Chỉ là đi…Cô

-Đi đâu?

Đang kiếm gì đó bịara,đang lúng túng thì cái bóng đèn 100w trong người cô trỗi dậy.

-Đi thư viện

-Đi thư viện mà cả buổitrưa.

-Thì xong rồi đi ăn luôn

Nó nhìn nghi ngờ rồi nói:-Tạm tin

Cô thở phào nhẹ nhõm.Chạythẳng lên phòng lun.

END CHAP 18

Vì dạo này em hơi bận nên em sẽ cố gắng đăng mỗi ngày một chap,nhiều hơn nếu có thể

CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI Ạ*Vén váy*