Công Chúa Siêu Quậy Và Hoàng Tử Hào Hoa

Chương 11



Vẫn như mọi hôm,tụi nó vao lớp mà chẳng học hành gì đâu. Xong tiết đầu,tụi nó bàn nhau đi shopping,cup lun mấy tiết còn lại. Tụi hắn thì ngủ chẳng bít trời trăng mây đất gì hết. Đánh thức tụi hắn xong,tụi nó rủ đi shoping. Khỏi mất công rườm rà,nó đi chung xe với tụi hắn,đương nhiên là Kelly đi chung với Jun, Mandy đi chung với Ren. Không để mất thời gian,nó kéo hắn đi lun mặc cho Candy và Kun đang soi mói nhau,thế rồi hai anh chị nhà ta cũng phải đi chung để đuổi kịp với mấy người kia.

Bốn chíêc xe lao trên đường như chạy đua với gío,không ai dám bén mãn ra chặn bởi vì họ còn yêu cuộc đời lắm. Dừng trước TTTM lớn nhất thành phố ( chém tí thôi khong có bão đâu mà sợ) 8 người vừa bươc ra đã làm náo lọan rồi. Tụi nó đang đứng chờ tụi hăn cất xe thì có một người đàn ông chẻ mái5/5 lại gắn thêm cadi nơ nữa. Đã vậy lại mặt nguyên bộ đồ vô cùng màu mè,trông ghê gớm,một vẻ đẹp trời cho. Ông ta chạy lại nắm tay nó hét lên

-em ơi anh yêu em nhiều lắm

- buông ra coi_ nó hoảng hốt

- a yêu em thiệt mà_ ông ta vẫn nham nhỡ không buông ra.

- buông ra đi,buông coi_ ba đứa kia cố gắn gỡ tay ông ta ra khỏi Sandy,thế là đám đông dần dần đông lại.Tụi hăn cất xe xong,thấy chuỵên lạ nên chen vào xem,bắt gặp tình cảnh trước mắt,tụi hắn chay lại giúp nhưng càng gỡ ông ta càng síêt chặc hơn làm cho nó đau đớn.Tình huống này phải kê vào những tình huống khóc không ra nc mắt.Bỗng có một đám y tá chạy lại ông ta buông tay ra và bỏ chạy,mất một lúc sau nó mới hòan hồn được .

- Em có sao không? _ Jun lo lắng

- lúc nãy sợ chết được.Bây gìơ hết rồi_ nó trả lời thản nhiên.

_ Sao ông ta lại nắm tay em? _ Ren cũng đang thắc mắc.Thế là Kelly kể một lèo lại cho tụi hắn nghe.Sau đó cả bọn đi mua sắm.

—--------------- -- ±

END. CHAP 11