Con Rể Quyền Quý

Chương 2920



Chương 2922

“Tôi chả thèm tranh cãi với loại người như mấy người!” Từ Vy liếc nhìn Vương Liêm, nắm lấy cánh tay của Trương Thác, đi vào trong hẻm.

Vương Liêm nhìn Từ Vy kéo Trương Thác đi, trên mặt tràn đầy vẻ không phục.

“Còn nhìn cái gì nữa?” Nghiêm Xinh bất mãn nhìn chằm chăm Vương Liêm: “Nếu như anh không cam lòng thì đuổi theo đi, nhanh đi còn kịp.”

“Không, không, không” Vương Liêm xua tay hết lần này đến lần khác, “Bé Xinh à, anh thật sự không để ý đến cô ta mà”

“Rồi rồi!” Nghiêm Xinh liếc nhìn Vương Liêm: “Tôi vừa chừa cho anh mặt mũi, vậy mà anh còn lên mặt nữa, tôi hỏi anh, bộ đồ lúc trước tôi thích anh có mua được cho tôi không?”

“Được được được!” Vương Liêm liên tục gật đầu: “Hôm nay anh có lương rồi, anh đưa cho em hết để mua đồ được không”

“Đó là điều anh nên làm” Nghiêm Xinh gật đầu hài lòng.

Ngay khi Nghiêm Xinh chuẩn bị đi đến trung tâm mua sắm với Vương Liêm, cô nhìn thấy một hàng xe của chính phủ từ bên đường bên kia chạy tới, toàn bộ con đường đã bị cấm.

Những chiếc xe chính phủ này đậu trên đường, thân xe bóng loáng, nhìn thoáng qua cũng không nhìn thấy được đầu xe, cửa xe mở ra, hết người này đến người khác bước xuống xe, ai cũng được vũ trang đầy đủ, nghiêm mặt nhìn về hướng bọn họ, chính xác là đầu hẻm này.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Thấy một màn hoành tráng này, Nghiêm Xinh khó hiểu.

Một người qua đường nhỏ tiếng nói: “Tôi nghe người ta đồn rằng Từ Vy không muốn kết hôn, Từ Trọng Vinh còn sai người đả thương người của Thành chủ Y, lần này Thành chủ Y tới đây là để tìm Từ Trọng Vinh tính sổ”

“Hả?” Nghiêm Xinh hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười: “Thú vị, thú vị đấy, Từ Vy này thật là xui xẻo mà, hahaha, đi thôi, Vương Liêm!”

Nghiêm Xinh dắt Vương Liêm và đi về phía con hẻm.

“Bé Xinh à, không đi mua đồ nữa hả?” Vương Liêm ngạc nhiên.

“Mua đồ gì, nhìn Từ Vy thê thảm còn vui hơn, hahahal”

Nghiêm Xinh hớn hở.

Trong ngõ, Trương Thác và Từ Vy đã đến trước cổng biệt thự.

Khi sắp đến cổng, tốc độ của Từ Vy đã chậm lại rất nhiều.

Trương Thác biết Từ Vy đang suy nghĩ gì, xoa đầu Từ Vy: “Anh trai cô thương cô lắm, chút nữa cô cứ nói hết cho anh ấy biết đi”

“Ừ” Từ Vy gật đầu, hôm nay cô chạy ra ngoài liền bị Y Ngọc Điệp bắt cóc, tuy rằng ngoài mặt Từ Vy không thể hiện điều gì nhưng trong lòng cô rất sợ hãi.

Bước vào sân, Từ Trọng Vinh, vợ Từ Trọng Vinh và anh em Từ Trọng Vinh đều đứng trong sân.

Khi nhìn thấy Trương Thác đưa Từ Vy trở về, hiển nhiên những người này liền thấy yên tâm, sau đó lập tức chào hỏi.

Trương Thác vẫy tay, ngăn lại động tác của họ.

Từ Vy nhìn Từ Trọng Vinh rồi cúi đầu.

“Từ Vy, vừa rồi đúng là anh trai em sai, chị thay anh ấy xin lỗi em” Vợ của Từ Trọng Vinh bước tới nắm lấy tay Từ Vy.

Từ Vy lắc đầu: “Chị dâu à, do em không tốt.”

“Được rồi, vậy ổn rồi, mọi người đều đã về rồi, vào trong ăn cơm trước nha.” Vợ Từ Trọng Vinh nói.

Trong biệt thự có dọn một bàn, thức ăn trên bàn rất phong phú, tất cả đều do vợ Từ Trọng Vinh nấu.

Từ Vy liếc nhìn Từ Trọng Vinh và đi đến bàn.

“Từ Trọng Vinh, không xong rồi, chạy mau đi!” Một tiếng hô hoán vang lên, một bóng người hốt hoảng chạy vào trong biệt thự, lo lắng nói: “Vừa mới nhận được tin đồn, Từ Vy đả thương người của Y Ngọc Điệp bị thương, giờ Y bảo Dụ đến báo thù!