Con Muốn Làm Vợ Ba

Chương 9



Nó mặc một chiếc đầm màu xanh lam dày tới đầu gối, chiếc đầm ôm sát vào ngực tôn lên vòng 1 rỏ rệt. Nó không mặc áo ngực đầu vú hơi nhô ra lớ áo, nó mặc thêm áo khoác ngoài miễn cưỡng che lại vòng 1.

Ba nó mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, nhìn trẻ thêm vài tuổi.

" Đi thôi ba" nó đi thẳng ra cửa mang giày, nó mang đôi giày cao gót 5 phân mà chỉ đứng tới vai ba nó thoi.

...

Xuống tới chổ để xe ông mở cửa ghế phụ cho nó ngồi rồi ông mới đóng cửa. Ông ngồi bên ghế láy chòm qua thắt dây an toàn cho nó rồi thắt cho mình mới cho xe chạy.

" Con muốn ăn gì" vừa láy ông quay qua hỏi nó

" Dạ con muốn ăn món nướng " nó đáp ngay lập tức, món nướng là món yêu thích của nó.

" Được"

Trong xe nhanh chóng rơi vào yên tĩnh, xe chạy một lúc dừng ngay nhà hàng đồ nướng nổi tiếng nhất thành phố.

Đỗ xe xong ông mở cửa xe cho nó xuống rồi dắt nó vào phòng. Căn phòng được trang trí theo tông màu trắng là chủ yếu, phía sau căn phòng là kiếng trong suốt có thể nhìn ra vườn.

Ở ngoài đó trồng rất nhiều loài hoa, cây ăn quả nhìn xum xuê, không khí thật trong lành thoáng mát.

Phục vụ đưa menu bắt đầu gọi món, ba nó đưa menu cho nó, Nó gọi bò, tôm nướng rồi đưa cho ba nó gọi, ông chỉ gọi thêm 2 món nữa.

...

Ngồi đợi không bao lâu là đem món lên đầy đủ. Ba nó nướng cho nó ăn, ăn được  hai ba con tôm với vài miếng thịt, nó muốn ăn nữa mà làm biếng lột nên không ăn tiếp.

" Sao vậy con không ngon à" thấy nó nghỉ ăn nên ông hỏi

" Dạ ngon"

" Ngon sao con ăn ít vậy" ông nhìn nó

" Tại con không thích lột"," Lột dơ tay" nói giọng làm nũng.

" Qua đây ngồi ba lột đúc cho ăn" ông phục cười.

Nó đứng dậy qua ngồi kế ba nó, nhưng chưa kịp ngồi ông đã chỉ lên chân ông đang xếp bằng cho nó ngồi xuống.

* Nhà hàng này theo phong cách Nhật, bàn dài mà thấp nên ngồi xếp bằng ở thảm là vừa người.

" Quay qua đây ba đúc cho ăn" nó quay mặt qua.

" Con không mặc áo ngực phải không" ông đúc nó tay vô tình chạm phải ngực nó thấy mềm mềm nên hỏi

" Dạ phải" nó trả lời như đúng rồi

" Đi ra ngoài sao không mặc hả" mặt ông đen thui, ông tóc váy nó lên càng đen hơn nữa.

" Dạ cho mát" nó cắn cắn môi trả lời

" Bộ con muốn cho người ta thấy lắm sao"

" Dạ không phải" nói lí nhí, mắt rưng rưng

Qua hồi lâu thấy ông không nói gì nó ngước lên liếc liếc ông thấy mặt ông đen hơn đít nồi.

" Ba con xin lỗi, ba đừng tức giận con chỉ cho mình ba thấy thôi" nó nắm tay ông đặt lên ngực nó.

Ông nhìn nó chầm chầm không phản ứng, nó tưởng đâu ông còn giận nên sắp khóc.

Ông thở dài " Lần này ba tha con, không có lần sao nghe không"

"Dạ" hôn chụt vào môi ba nó, chưa kịp lấy ra ông đã đở ót nó hôn ngấu nghiến như trừng phạt.

Một lúc sau buông nó ra tuột áo nó xuống làm lộ nguyên bầu ngực, bóp bóp mấy cái đưa tay xuống vén váy nó lên lộ nguyên cái *** hồng hào với đám lông tơ.

" Ba người ta thấy bây giờ" nó lấy tay định kéo lại mà ba nó ngăn lại.

" Không ai thấy đâu" ông chỉ chỉ nó ngồi lên chổ trống trên bàn, "Ngồi đi ba đúc cho ăn"