Con Muốn Làm Vợ Ba

Chương 4



" Không con không muốn đổi con muốn ngủ với ba cơ" vừa nói vừa cố ý hẩy hẩy *** vào con *** qua lớp quần.

"Không được."

"Tại sao không được chứ" mắt ngân ngấn nước. Ông chưa kịp nói nó đã nói tiếp.

" Đi ba cho con ngủ chung đi ba ngủ một mình vừa buồn vừa sợ nữa đó ba" miệng thì nói nhưng chân thì cứ đẩy tới đẩy lui không ngừng nghỉ, nó có cảm giác của *** của ba nó dưới lớp quần đang từ từ phồng lên. Nó thích thú cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ nuốn khóc.

" Nha ba nha ba nha nha ba" theo tiếng nói của nó là mông của nó đẩy vô đẩy ra không ngừng nghỉ, nó quyết nâng nỉ khi nào được mới thoi.

Còn ông thì đang lâng lâng *** ông dưới quần cương lên vì con gái cứ đẩy *** tới đẩy lui. Còn tâm chí đâu mà lo con đang nói gì. Thấy gương mặt ba nó thích vậy nên nó càng đẩy ra vô mạnh và nhanh hơn nữa.

Đẩy tới lui nó cảm thấy *** nó rát quá nên nó ngừng lại, nhưng không phải vì tại *** rát không mà nghĩ mà tại mục đích chưa đạt được không để ba nó thoả mảng.(*** rát vì ba nó mặc quần,*** chà vô quần lâu vậy không rát sao được hí hí).

Nó ngừng ba nó thở một hơi dài, nghe như tiếng thoả mảng, như tiếng thở dài.

"Sao vậy ba" nó biết còn giả bộ hỏi

"Không sao đâu con, ba thoải mái thôi"

" Con làm vậy thỏi mái lắm sao ba"

"Ừm con rất thoải mái" ông không cần nghĩ đáp ngay lập tức.

" Vậy ba đáp ứng con đi ngày nào còn cũng làm cho ba như vậy" nó cười hì hì vì sắp đạt được mục đích.

Ông hơi lưỡng lự nhưng nghĩ lại thấy sướng sướng nên buộc miệng nói " Được"

"Yeah ba là số một"  nói rồi hôn cái chụt lên môi ông. Ông chưa kịp hối hận thì nó đã nói rồi, "ông mà rút lại lời nói nó giận không thèm quan tâm tới ông thì ông biết làm sao, thoi lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao thoi".

"Ngồi ngay ngắn lại xem phim đi con"Thoát khỏi suy nghĩ ông lập tức kêu nó quay lại không thoi nó ngồi như vậy thì ông bắn ra mất, vừa may phim ông và nó thường ngày hay xem đang phát.

"Dạ" đạt được mục đích rồi nên nó không lộn xộn nữa.