Con Đường Vô Tận

Chương 40: Bá Hầu bỏ trốn khỏi Bá Gia!?



"Cốt Huyết Vạn Hóa!?"

Bá Vương chăm chú nhìn Pháp Bảo mà Thành Long nói có thể giúp hắn phục hồi cánh tay đã mất của hắn.

Hình dáng của Cốt Huyết Vạn Hóa trên tay Thành Long không khác gì một "cục sắt khổng lồ" hoàn toàn bất động với màu hoàng kim bao phủ lấy nó.

Ngoài ra còn có những đường vân hoàng kim ẩn hiện luân chuyển như thể là những mạch máu trong cơ thể con người vậy.

Thật sự là nếu con mắt quan sát bình thường sẽ chẳng ai biết được công dụng của nó.

"Đúng vậy,nó được ta rèn ra từ một khoáng chất không xác định mà ta mua được của một tên thương nhân kì lạ với giá khá rẻ"

"Kết hợp cùng với bản thiết kế không xác định cấp bậc có được trong lúc khám phá thiên thạch từ trên trời rơi xuống Thành Long Bang chúng ta"

"Ta tạo ra nó vì muốn bù đắp sai sót khi quan sát khảo nghiệm của tiểu tử ngươi"

"Ta lúc đó không nghĩ rằng ngươi vậy mà dứt khoát loại bỏ cánh tay để tiếp tục khảo nghiệm của ta"

Thành Long thở dài khi nói ra những lời ẩn sự buồn lòng.

Hắn vốn định sẽ can thiệp để chữa trị cánh tay bị gãy của Bá Vương để hắn có thể tiếp tục khảo nghiệm.

Nhưng ai ngờ được Bá Vương hắn vậy mà làm ra hành vi điên rồ này.

"Chuyện này sư phụ không có gì phải trách do bản thân mình đâu"Bá Vương chạy đến trầm ổn đáp lại.

"Là do ta suy nghĩ không chu đáo dẫn đến việc làm đến vậy"

Đến lúc bình tĩnh suy nghĩ lại,Bá Vương mới thấy hành vi trong khảo nghiệm là điều ngu ngốc đến nhường nào.

"Thôi được rồi,mọi chuyện cũng đã qua"

"Nhanh chóng lập khế ước nhận chủ với Cốt Huyết Vạn Hóa đi tiểu tử"

Thành Long lấy lại sự uy nghiêm trong cảm xúc lẫn lời nói.

Đạt đến tu vi sắp chạm đến ngưỡng cửa tiến đến Độ Kiếp Kì,việc kiểm soát hành vi lẫn suy nghĩ của Thành Long đã đến thuần thục.

Hắn trong lúc nhất thời buông xuôi việc kiểm soát cảm xúc vì đó là cảm xúc thực sự hắn muốn bộc lộ ra bên ngoài.

Việc để lộ cảm xúc của bản thân người khác là điều cấm kỵ trong thực chiến,nhưng ở tình huống hiện tại thì điều đó cũng dễ chấp nhận.

"Đa tạ sư phụ đã giúp ta việc này,đời đời kiếp kiếp nhớ ơn này"

Bá Vương cảm kích đáp lại Thành Long.

Một sư phụ luôn quan tâm thầm lặng đến đệ tử của mình một cách chu toàn như vậy phải sống tốt 3 đời mới may mắn mới gặp được.

"Thôi lèm bèm cảm kích ta đi,chỉ cần sau khi rời khỏi Thành Long Bang này mà vẫn sống tốt là được"

Thành Long vuốt bộ râu quay mặt tránh để Bá Vương thấy.

"Nếu ta mà biết được ngươi chết đi một cách vô ích thì đừng trách ta kiếp sau tính sổ ngươi hừ"

"Ta nhất định sẽ sống tốt hơn cả những gì sư phụ mong đợi nên đừng lo cho ta"Bá Vương cười nhẹ trả lời.

Biết sư phụ đang muốn dặn dò nhưng vì muốn giữ vững hình tượng uy nghiêm với hắn,Bá Vương chỉ để trong lòng không nói ra.

"Như vậy là được,mau nhận chủ Cốt Huyết Vạn Hóa và tìm hiểu nó đi"

"Ta sẽ đến nơi cất giữ Đả Cẩu Bổng Pháp để chuẩn bị cho quy tắc giao lại truyền thừa của Thành Long Bang cho ngươi trước mặt các đệ tử nội môn"

"Chậm trễ một giây thì sẵn sàng ăn đấm của ta vạn lần đi"

Nói xong,Thành Long liền biến mất trong tích tắc để lại Bá Vương một mình ở căn phòng này cùng với Cốt Huyết Vạn Hóa ở trước mặt.

"Ta biết rồi thưa sư phụ"Bá Vương cười lớn đáp lại.

"Nhưng nếu ăn đấm thì ta không muốn đâu hiz"

Tuy mặt của hắn cười tươi nhưng sâu trong tâm hồn là sự sợ hãi khi nghĩ tới việc bị Thành Long đấm liên tục vào đầu.

"Có lẽ ngươi bị ám ảnh cưỡng chế,thật đáng thương àh"Tác giả từ đầu xuất hiện trước mặt Bá Vương.

"Đáng thương cái đầu nhà ngươi"

Bá Vương thấy mặt tên tác giả vô sỉ liền mắng không thương tiếc.

"Ngươi làm ăn kiểu gì khiến ta bị mất một tay còn ở đó trêu đùa ta nữa chứ hừ"

"Việc đó do ngươi làm ra phải tự chịu lại đổ thừa cho người có tấm lòng bao dung như ta cơ chứ"Tác giả khoanh tay đáp lại.

"Đừng có ngậm máu phun người àh"

Hắn mặc dù là tác giả không phải tốt tính gì cho lắm nhưng để làm ra hành vi đó thì chắc chắn không thể.

"Cái này...ờ...ừm"Bá Vương ú ớ không thể phản đáp lại tác giả.

"Nhưng chẳng phải sư phụ ngươi vừa tặng ngươi Cốt Huyết Vạn Hóa gì đó giúp ngươi hồi phục cánh tay sao"

Tác giả chỉ tay vào "cục sắt" trước mặt Bá Vương.

"Ờ cũng phải,nghĩ lại chuyện cũ làm gì cho mệt lòng bản thân mình chứ"Bá Vương gật đầu đồng tình.

Hắn sắp có thể khôi phục lại cánh tay thì nghĩ lại chuyện cũ làm gì cho mệt não.

Tốt nhất là quên đi cho khoẻ thể xác.

"Có vậy thôi mà cũng để ta giải thích,chịu ngươi luôn đấy Bá Vương"Tác giả lắc đầu bó tay.

"À mà quên nhắc ngươi,những vật phẩm ngươi có được không đến từ hệ thống thì phải nhỏ máu lập khế ước nhận chủ mới có thể sử dụng đấy"

"Ta biết rồi không cần ngươi nhắc đâu hứ"Bá Vương "chảnh choẹ" nhìn lấy tác giả.

"Haiz hết cách với ngươi"Tác giả bất lực thở dài.

Giải thích cho một tên nhân vật chính cũng làm hắn mệt mỏi lắm àh.

.

......

.

"Nhỏ máu thì ít quá chắc không thể nhận chủ đâu"

Bá Vương cầm lấy "cục sắt" trên tay săm soi một lần nữa và làm ra hành động...

PHẠCH XOẸT

Máu huyết từ bàn tay như vòi rồng phun khắp "cục sắt" như thể hắn đang "phun sơn gỗ" vậy.

"Tên kia,ngươi làm trò gì đấy"Tác giả hét lên nhìn Bá Vương.

"Muốn mất máu mà chết à!"

Hắn chỉ dặn nhỏ máu để nhận chủ nhưng vậy mà tên Bá Vương lại "phun sơn".

"Ngươi cứ lo vớ vẩn,ta đây luôn biết ước lượng và có lý do cho hành động này"

"Cứ kiên nhẫn xem đi tác giả"

Bá Vương nghiêm túc vừa nói vừa "phun sơn" cục sắt không ngừng nghỉ.

Có lẽ hắn thật sự đoán được điều gì đó.

Bổng dưng,chỉ thấy máu huyết của Bá Vương liên tục phun vào Cốt Huyết Vạn Hoá vậy mà lại bốc hơi với tốc độ nhanh chóng.

"Quả nhiên là như vậy"

Bá Vương hài lòng khi thấy điều này.

"Muốn nhận chủ với một ít máu e là không đủ với tu vi Luyện Khí của ta ở hiện tại"

"Thiên Cấp Pháp Bảo này đang khinh thường ta nên không thèm nhận ta làm chủ"

Lý do cho hành động Bá Vương "phun sơn" lên Cốt Huyết Vạn Hóa bởi vì khi hắn cầm trên tay thì Cốt Huyết Vạn Hóa luôn cố gắng để bài xích không Bá Vương chạm vào nó.

Vì vậy Bá Vương đánh liều làm vậy để thử một phen xem phán đoán của hắn có đúng hay không.

Và Bá Vương vậy mà thật sự đoán đúng một cách thần kỳ.

"Ngươi cứ cố chấp đi Cốt Huyết Vạn Hóa"

"Với vài túi Khôi Huyết Đan,ta xem ngươi sẽ chống cự được báo lâu hehe"

Trong số những tiên đan mà Bá Vương có được từ những khảo nghiệm,thì có Khôi Huyết Đan có khả năng khôi phục máu huyết trong cơ thể.

Bá Vương quyết định "khô máu" đến cùng để nhất định làm chủ Cốt Huyết Vạn Hóa.

Cơ hội khôi phục cánh tay trước mắt nên hắn nhất quyết không bỏ cuộc.

Cốt Huyết Vạn Hóa như nghe thấy hành vi điên rồ liền run rẩy chống cự mãnh liệt.

Có lẽ nó không muốn nhận chủ là Luyện Khí Kỳ.

"Nhận ta làm chủ đi đừng có cố chấp nữa,Cốt Huyết Vạn Hóa"Bá Vương hết sức thuyết phục.

"Tương lai nhất định không làm ngươi thất vọng đâu"

Cứ như vậy mà thời gian trôi qua gần một canh giờ....

"Nhận ta đi,sao ngươi lại cố chấp mãnh liệt như vậy chứ!?"

Bá Vương hắn đã nốc liên tục hai túi Khôi Huyết Đan trong suốt gần canh giờ trong khi "phun sơn" vào Cốt Huyết Vạn Hóa.

Hắn sắp không thể kiên trì việc "phun sơn" vì mạch máu của hắn đang có dấu hiệu muốn vỡ ra,vì mất máu liên tục và máu mới từ Khôi Huyết Đan không kịp để bù đắp số máu đã mất.

Nếu trong tiếp tục e rằng ảnh hưởng tính mạng nghiêm trọng.

Đến khi Bá Vương định buông xuôi không tiếp tục để bảo toàn tính mạng không tiếp tục mạo hiểm thì...

KENG

"Chúc mừng kí chủ đã nhận chủ vật phẩm đầu tiên không thuộc hệ thống"Tiếng máy móc vang lên.

"Hệ thống quyết định ban thưởng kí chủ một lần Lĩnh Ngộ Kiếm Ý,đã chuyển vào túi đồ không gian"

"Chúc kí chủ may mắn!"

Sau khi tiếng máy móc kết thúc,Bá Vương không quan tâm đến phần thưởng mà liền gào lên:

"Hahaha,ta thành công rồi"

"Ta vậy thành công nhận chủ Cốt Huyết Vạn Hóa'

"Không uổng công ta cố gắng liều mạng"

Lúc này đã có sự liên kết vô hình giữa Bá Vương với Cốt Huyết Vạn Hóa.

Chính thức Bá Vương làm chủ được nó!

"Ngươi cũng liều mạng quá đấy Bá Vương"

"Mong ngươi vẫn luôn nhiệt huyết như vậy"

Tác giả nhìn lấy Bá Vương đang vui mừng liền cười mỉm liền rời đi ngay lập tức.

.

.....

.

"Đã nhận chủ thì cũng không chần chừ nữa"

Bá Vương không thể chờ lâu hơn được nữa liền gầm lớn:

"Mau hoà vào cơ thể và trở thành cánh tay của ta.Cốt Huyết Vạn Hóa!"

XOẸT XOẸT

"Cục sắt" tưởng chừng bất động liền loé sáng phân tách ra từng chi tiết cực nhỏ vờn quanh Bá Vương.

KỊCH KỊCH

Từng chi tiết của Cốt Huyết Vạn Hóa ghép lại vào tạo thành gân,mạch máu,da và xương cốt một cách tinh xảo

KẸT KÍCH

Gân,mạch máu,da và xương cốt ghép lại vào nhau tạo thành hình dạng một cánh tay thật sự.

XOẸT KÍCH

Ngay sau khi ghép nối thành một cánh tay liền bay đến phần cánh tay trái bị mất của Bá Vương.

ẦM UỲNH

"Nguồn sức mạnh quá lớn awww"Bá Vương gào lên quỵ xuống đất thổ huyết.

Cốt Huyết Vạn Hóa ngay sau khi kết nối vào phần bị mất cánh tay của Bá Vương ra sức kết nối kinh mạch,xương cốt và da thịt để hoà làm một với hắn.

Đau thấu xương cốt đến cùng cực.

ĐÙNG

Cốt Huyết Vạn Hóa liền hoá thành cánh tay bình thường ngoại trừ những đường vân hoàng kim ẩn hiện luân chuyển.

ỰC ỰC x3,14

Ngay lập tức sau khi Cốt Huyết Vạn Hóa hoà vào cơ thể của Bá Vương,hắn liền lấy ra tiên đan nốc điên cuồng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh,Bá Vương lại không kiềm được liền cười lớn:

"Cuối cùng cũng hồi phục cánh tay"

"Cuối cùng cũng có lại rồi"

"Cuối cùng cũng có rồi hahaha!"

Với việc chỉ hơn 1 ngày không có cánh tay trái,nhưng thật sự làm Bá Vương như đang ở địa ngục chỉ là hắn luôn cố giấu đi trong lòng.

Lúc này khi có lại cánh tay mới không khỏi khiến hắn phấn khích đến như vậy.

"Nhưng tuyệt hơn nữa khi Cốt Huyết Vạn Hóa không chỉ là biến thành cánh tay cho ta haha"

Bá Vương nhìn lấy cánh tay ẩn hiện đường vân hoàng kim hài lòng.

"Cốt Huyết Vạn Hóa - Hoá Titanium!"

XOẸT XOẸT

Tức thì cánh tay Bá Vương từ cánh tay da thịt trở thành trắng bạc với độ cứng không cần phải nói.

"Thật sự nó đã trở thành titanium rồi"

Bá Vương dùng tay phải gõ vào hài lòng không thôi.

"Thử nghiệm một chút mới được"

Bá Vương liền tiến vào Cổ Mộ Châu không chút chần chừ.

"Trước tiên bỏ đống tiên đan chất đống ở một góc cái đã"

"Sẵn tiện dọn dẹp một chút,đã lâu không vào Cổ Mộ Châu nơi này toàn bụi bặm không thôi"

Bá Vương liền bắt tay vào dọn dẹp một phen trước khi thử nghiệm Cốt Huyết Vạn Hóa....

.

.......

.

"Cuối cùng Cổ Mộ Châu cũng thơm tho rồi"

Bá Vương hài lòng với khi mọi thứ và gọn gàng sau khi hắn giành ra nửa canh giờ để dọn dẹp.

"Vào việc thôi"

"Cốt Huyết Vạn Hóa - Hoá Titanium!"

"Bát Thức Cường Hoá tầng thứ nhất - Hơi thở của Rồng!"

"Vũ Trang Hắc Tu - Cường hoá cánh tay trái!"

KÉT ĐÙNG XOẸT

"Hít hà"Bá Vương âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

"Sức mạnh thật sự quá lớn"

Cánh tay trái của hắn lúc này đang run rẩy khi chịu đựng sự cường hóa tối đa đến mức cánh tay đã toả ra sức nóng khủng khiếp.

Rất may là cánh tay đã được hoá titanium bởi Cốt Huyết Vạn Hóa và Vũ Trang Hắc Tu bao phủ bằng không cánh tay của hắn đã bị chấn đến vỡ vụn một lần nữa.

Bá Vương bùng nổ Tam Đẳng Thể Tu gầm lên mạnh mẽ:

"Bạo Long Quyền!"

"Yaaaaa"

ĐÙNG ẦM ĐÙNG ẦM

"Phốc aww"

Bạo Long Quyền nện mạnh mẽ vào không khí tạo ra địa chấn oạch tạc cả Cổ Mộ Châu rung chuyển dữ dội đẩy mạnh Bá Vương ngược về phía sau thổ huyết liên tục.

"Đau thật sự àh"

Bá Vương chật vật liền nốc một nắm tiên đan bỏ vào miệng thở dốc cười phấn khích:

"Với Tam Đẳng Thể Tu hiện tại của ta,chắc chắn bạo thể Nguyên Anh Viên Mãn là điều không xa vời nếu chấp nhận phản phệ không thể di chuyển trong hai canh giờ'

"Bá Hầu,đừng để ta thấy mặt bằng không lập tức ta sẽ diệt ngay loài sâu bọ làm rầu nồi canh như ngươi tránh ngày dài lắm mộng"

Bá Vương vừa nói vừa nhìn vào Truyền Ảnh Ngọc căn phòng Bá Hầu đã trở nên trống rỗng không còn chút đồ đạc.

Hắn đã dọn dẹp đồ đạc bỏ trốn khỏi Bá Gia được vài ngày rồi!

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)