Con Đường Vô Tận

Chương 33: Khó khăn chồng chất



Tối viết xong lại ngủ gục,các đạo hữu tiếp tục thông cảm cho tôi nhá :P

.

......

.

"Tất cả toàn lực vì khảo nghiệm của Giáo Chủ với Bá Vương chớ khinh thường làm hắn thất vọng"

Một tên đệ tử tu vi lớn nhất trong 100 người lên tiếng nhắc nhở.

"Hiểu rồi,mạnh tay đi nào các huynh đệ!"Những đệ tử còn lại đồng tình gào lên.

Thấy Bá Vương cao ngạo vô điều kiện,các đệ tử Thành Long Bang thay vì tức giận hoặc khinh thường khi kẻ có tu vi Luyện Khí muốn khiêu khích đánh bại một nửa trong số bọn hắn thì lại rất cẩn thận mà lao đến toàn lực không chút nương tay.

"Ta xxx,khiêu khích từ khi nào vô dụng như vậy"Bá Vương nuốt lấy cục tức trào dâng.

Kinh nghiệm tu tiên những năm tháng xuyên suốt kiếp trước của hắn,tu sĩ tu tiên rất ghét bị khinh thường liền lao đến tấn công điên cuồng để thể hiện sức mạnh của bản thân.

Nhưng thế quái nào đệ tử Thành Long Bang thậm chí không có lấy một tia tức giận khi bị Bá Vương khiêu khích mà còn muốn mạnh tay hơn để không muốn hắn khinh thường đệ tử Thành Long Bang.

Thật sự muốn dẫm đạp hắn đến ngủm củ tỏi sao!

"Liều mạng thôi,Đả Cẩu Bổng Pháp nhất định phải có!"Bá Vương phi lên gầm lớn.

"Vũ Trang Hắc Tu - Cường hoá cánh tay!"

XOẸT XÌ

Hai canh tay của Bá Vương trở nên đen kịt bao phủ bởi màu hắc ám quen thuộc.

Vũ Trang Hắc Tu thật sự giúp Bá Vương giành lợi thế to lớn trong thực chiến mỗi khi hắn kích hoạt.

Chỉ là lần này....tác dụng phụ đã xuất hiện!

XÈO XÈO

"Không xong!"Bá Vương biến sắc.

Vũ Trang Hắc Tu đang thôn phệ linh lực của Bá Vương đến nỗi Thiên Địa Vô Tận vốn mạnh mẽ trong việc hút lấy linh khí bổ sung cho Bá Vương vẫn không thể bù đắp.

"Aww tay của ta!"

Cánh tay của Bá Vương đang teo tóp như trẻ còi xương khiến hắn đau thấu trời xanh.

Khi Bá Vương đang không biết phải làm sao thì....

ẦM ĐÙNG AWWW

Bá Vương bị đấm đá bay vài trăm thước sau đó lăn trên mặt đất một lúc mới dừng lại.

"Tại sao Bá Vương hắn lại đứng đực ra đó một chỗ mặc kệ chúng ta tấn công cơ chứ!?"Các đệ tử Thành Long Bang thắc mắc không thôi.

Tưởng chừng sẽ được chứng kiến Bá Vương cường thế đối chiến trực diện trước hàng trăm Công Pháp và Vũ Kỹ mà bọn hắn toàn lực đánh ra.

Nhưng sự thật phũ phàng luôn hiện hữu trong cuộc sống ,chỉ thấy Bá Vương bị bọn hắn đấm đá bay đi với tốc độ siêu thanh.

"Lần này ta xong thật rồi"Bá Vương chật vật dừng lại thổ huyết liên tục không ngừng.

"Đây là phản phệ của Vũ Trang Hắc Tu sao!"

Vũ Trang Hắc Tu thật sự có phản phệ cộng dồn sau mỗi lần kích hoạt và lần thứ 5 kích hoạt sẽ chịu toàn bộ tổn thương của 4 lần sử dụng trước.

Bá Vương hắn đã bị trọng thương nghiêm trọng khi ăn trọn 4 lần phản phệ.

"Không thể chưa đánh đã hàng được,như thế thì nhục nhã ê mặt của ta mất"

Bá Vương nhanh chóng lấy từ túi đồ không gian một túi tiên đan...khổng lồ.

ỰC ỰC X3,14

"Sống,sống,Bá Vương ta sống lại rồi haha"

Chỉ thấy Bá Vương nốc tiên đan như nốc kẹo để hồi phục vết thương phản phệ với tốc kinh khủng.

Sử dụng với số lượng to tổ bố không giống người bình thường,mà không hồi phục nhanh chóng thì Bá Vương hắn nên đốt cháy đống tiên đan còn để lại ở căn phòng của hắn đi à.

"Đốt cái đầu ngươi đấy tác giả,số tiên đan đó ta đấy không phải đồ của Thiếu Lâm Tự tặng đâu hừ"

Bá Vương đang ngồi bệch nốc tiên đan quay sang quát lạnh tên Tác Giả.

Công sức những năm tháng luyện tập vất vả của Bá Vương,hắn đã cật lực kiếm được sau mỗi khảo nghiệm lớn nhỏ của sư phụ Thành Long muốn thân tàn ma dại.

Đâu thể muốn Bá Vương hắn bỏ là bỏ được dù tiên đan thật sự đã chất đống trong căn phòng của hắn.

Thà dư dả còn hơn thiếu thốn!

"Bá Vương là thứ gì vậy,tiên đan mà hắn sử dụng nhiều như đá cuội ngoài đường"

"Đã vậy không hề cần luyện hoá Tiên Đan từng chút trong số đó mà tiếp nhận liên tục không sợ bị bạo thể sao"

"Quả nhiên là kẻ mà Giáo Chủ khảo nghiệm,luôn nghịch thiên với lẽ thường của chúng ta"

Đám đệ tử của Thành Long Bang âm thầm tán thưởng khả năng tiêu thụ tiên đan không cần luyện hoá của Bá Vương.

Nếu bọn hắn thật sự có khả năng này,thì trong thực chiến khả năng này sẽ phát huy tối đa tạo lợi thế lớn vô cùng.

Giả sử có hai kẻ vừa bị thương nặng sau khi giao chiến,một tên thì nỗ lực luyện hoá từng chút một tiên đan để hồi phục còn một tên thì..nốc tiên đan như ăn cơm không cần luyện hoá xem như đã phân thắng bại.

"Không cho Bá Vương cơ hội nghỉ ngơi,tất cả lao đến đánh bại tránh đêm dài lắm mộng"Tên đệ tử đứng đầu một lần nữa nhắc nhở những người khác.

Mục tiêu bọn hắn được giao bởi Giáo Chủ là đánh bại Bá Vương trong khảo nghiệm chứ không phải trầm trồ tán thưởng.

"Rõ!"Những đệ tử còn lại gật đầu mạnh.

"Cái Bang Quyền!"

XOẸT XOẸT

Tất cả đệ tử Thành Long Bang lao đến Bá Vương với sát quyền mạnh mẽ trong tay cấp tốc làm nóng không khí mạnh mẽ.

"Ta cũng không chịu thua đâu"Bá Vương trở nên nghiêm túc bùng nổ Tam Đẳng Thể Tu đối lại.

"Bạo Long Quyền!"

Vì khảo nghiệm lần này không được sử dụng Tiên Tu,Bá Vương hắn chỉ có thể sử dụng Thể Tu mà thôi còn tu vi hồn tu của hắn còn quá yếu để miễn cưỡng sử dụng nó.

Vũ Trang Hắc Tu vừa bị phản phệ nghiêm trọng càng không thể kích hoạt lại ngay lập tức.

ẦM ẦM ĐÙNG

Liên tục là những quyền sát phạt va chạm vào nhau giữa các đệ tử Thành Long Bang và Bá Vương tạo nên chấn động một vùng Thành Long Bang.

"Ngươi cũng khá Bá Vương,đấu với 100 người chúng ta không chút e dè gì cả"

"Đúng vậy haha"

Dù bị Bá Vương vượt cấp chiến đấu,những đệ tử Thành Long Bang không có lấy một tia tức giận.

Bọn hắn cường thế lao đến tấn công Bá Vương toàn lực không để cuồng nộ lấn át lí trí.

Quả nhiên là đệ tử có chọn lọc của Thành Long Bang,từ khí chất đến chiến đấu đều song đấu vẹn toàn.

ẦM ĐÙNG RẮC

"Ta hết linh lực rồi aww"

"Ta cũng vậy"

Hơn 20 đệ tử Thành Long Bang đã cạn kiệt linh lực vì sử dụng Công Pháp liên tục sau hơn một hơn canh giờ kể từ lúc va chạm vào nhau,khi bọn hắn rơi xuống mặt đất được Thành Long ở đằng xa quan sát trong im lặng dịch chuyển an toàn khỏi nơi khảo nghiệm.

Đa phần đều là Trúc Cơ Trung Kỳ đến Kim Đan Sơ Kỳ.

Chống đỡ được đến lúc này đã là thiên tài trong cùng cấp rồi.

"Cơ thể ta có phần sắp không chịu nỗi rồi hừ"Bá Vương căn răng tiếp tục chiến đấu.

Với hạn chế không thể sử dụng Tiên Tu,đã là mất đi lợi thế to lớn vốn là điểm nhấn đột phá trong các cuộc giao chiến trước đây của Bá Vương.

Thể Tu dù mạnh mẽ cỡ nào cũng đang bào mòn sức lực của hắn dù linh lực đang được Thiên Địa Vô Tận cung cấp liên tục.

"Phải dùng thôi"Bá Vương đưa ra quyết định đầy dứt khoát.

"Kích hoạt Lãnh Địa Vô Tận - Cường hoá bản thân trong 30 giây!"

"Phốc"

Bá Vương thổ huyết liên tục không ngừng trong lúc sử dụng Bạo Long Quyền đối kháng với hơn 70 đệ tử Thành Long Bang còn lại vẫn đang còn trụ lại trong khảo nghiệm.

Quả nhiên,cơ thể hắn như được tiếp thêm sức mạnh chống đỡ sự bào mòn sức lực khi sử dụng Vũ Kỹ liên tục.

Khả năng mới của Lãnh Địa Vô Tận của Bá Vương vừa luyện được từ sự rèn dũa những ngày tháng vất vả của hắn,tuy nhiên đánh đổi lại là mất đi một lượng huyết khí nhất định cần phải tốn thời gian để phục hồi bằng không sẽ làm căn cơ lung lay.

"Tất cả đều có cái giá của nó,không có gì là hoàn toàn cả"Bá Vương nhắc nhở chính mình.

"Chỉ sử dụng lúc cần thiết bằng không huyết khí sử dụng còn nhiều hơn phục hồi"

ĐÙNG RẮC ĐÙNG

"Tới lượt ta hết linh lực rồi aww"

Lại thêm hơn 10 đệ tử Thành Long Bang có tu vi Kim Đan Hậu Kỳ tiếp tục bất tỉnh nhân sự vì cạn kiệt linh lực.

"Tất cả chớ để Bá Vương dễ dàng vượt qua khảo nghiệm sẽ làm Giáo Chủ thất vọng"Tên đệ tử Thành Long Bang đứng đầu tiếp tục động viên tất cả.

"Mấy khi được thể hiện,phải làm Giáo Chủ hài lòng"

"Chúng ta hiểu rồi"

"Bá Vương hắn vì sao lại trâu bò đến vậy!?"

Hiện tại chỉ còn hơn 60 người vẫn trụ vững tiếp tục thi triển Công Pháp và Vũ Kỹ vào Bá Vương.

"Cái Bang Cước!"

"Cái Bang Công Pháp!"

ẦM ẦM AWWW

Bá Vương bị văng ngược ra sau đâm thẳng vào tường thành của Thành Long Bang.

"Quả nhiên hết công hiệu thì sức lực quay lại như cũ"Bá Vương chật vật đứng dậy một lần nữa.

Mặc dù có thể ngang tay với 100 đệ tử Thành Long Bang nhưng đa phần những người gục xuống chỉ vì hết linh lực mà thôi.

Khi khả năng cường hóa vừa hết hiệu lực thì ngay lập tức Bá Vương bị đánh văng ngay lập tức.

Nghịch thiên về linh lực còn về sức mạnh thì "vẫn còn non và xanh lắm"

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)