Con Đường Vô Tận

Chương 32: Khảo nghiệm bắt đầu



PHÌU PHÌU

Tiếng gió xé rách không khí đang thổi mạnh qua ánh mắt trầm lặng của Bá Vương và bầu trời xám xịt như thể đổ cơn mưa bất cứ lúc nào.

"100 luồng khí tức từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh đang bạo phát mạnh mẽ"

"Khảo nghiệm cuối cùng này không đơn giản tí nào"

Bá Vương lúc này đang trên đường đến sân luyện tập,thì cảm nhận không gian ở đó đang hết sức vặn vẹo,làm hắn cảm nhận sự nghiêm trọng của khảo nghiệm cuối cùng do Thành Long đề ra.

Muốn lấy được Đả Cẩu Bổng Pháp của Thành Long e là khó nuốt trôi rồi.

"Cho dù ta được sử dụng tiên tu đi chăng nữa thì với Luyện Khí Tầng Sáu thật sự chả nhằm nhò gì với Trúc Cơ lẫn Nguyên Anh"

"Lần này chuẩn bị tinh thần ăn hành ngập mặt thôi haiz"

Bá Vương ầm thầm thở dài đoán được kết cục khi hắn tham gia khảo nghiệm.

Dù biết trước tương lai sẽ như vậy nhưng bảo hắn chưa đánh đã hàng thì khó hơn lên trời.

Đơn giản bởi vì hắn là nhân vật chính!

"Nhân vật chính gì mà lên voi xuống chó cơ chứ"Bá Vương hướng về khoảng không quát lên.

Trực giác cho hắn biết Tác giả đang ở đây.

"Ngươi khá đấy Bá Vương, biết ta đang ở đây quan sát luôn cơ đấy haha"

Tác giả ló đầu xuất hiện tán thưởng Bá Vương

Quả nhiên trực giác của Bá Vương không sai,tác giả đang thật sự ở đây.

"Hừ kinh nghiệm của ta đầy mình nên đừng có bất ngờ như vậy chứ tác giả hahaha"

Bá Vương đắc ý cười lớn khi thấy tác giả tán thưởng.

Mấy khi được thắng tác giả nên Bá Vương tỏ ra như vậy cũng dễ thông cảm cho hắn.

"Nếu ta không toả ra khí tức thì lấy gì Bá Vương ngươi phát hiện ra chứ hahaha"

Tác giả đổ một xô nước lạnh vào sự đắc ý bùng cháy dữ dội của Bá Vương.

"Ngươi.. ngươi chơi xỏ ta hừ"Bá Vương ú ớ chỉ biết hầm hừ chạy đến sân luyện tập.

Bị tác giả chế nhạo sự "kinh nghiệm đầy mình" bằng tiếng cười dai dẳng làm Bá Vương cay cú không thôi.

"Lâu lâu lại làm Bá Vương ngươi xấu hổ một phen thật sảng khoái"

Tác giả thoả mãn rời đi với màn chơi xỏ Bá Vương được chuẩn bị tinh vi.

.

......

.

"Tiểu tử ngươi lại chậm chạp rồi haiz"Thành Long vuốt bộ râu bạc phơ thở dài về thói quen khó bỏ của Bá Vương.

Đã ở Thành Long Bang này gần một năm trời,bị đánh vào đầu vô số lần vì sự chậm chạp nhưng Bá Vương vẫn chả tiến triển làm Thành Long khá buồn trong lòng.

"Nhưng hết ngày hôm nay thì tiểu tử phải đi thôi,lão già như ta đã giúp hắn có căn cơ vững chắc thay vì lạm dụng dị thuộc tính đến cực điểm như lời của Bá Đạo"

"Tăng tu vi quá nhanh cũng không tốt lành gì,khổ trước sướng sau hơn là sướng trước khổ sau àhhh"

Vừa nghĩ tới Bá Vương thì hắn đã đến sân luyện tập với bộ dạng vội vã.

"Sư phụ,ta lại tới trễ rồi"Bá Vương chấp tay tạ tội.

Mãi trò chuyện phiếm với Tác Giả dẫn đến việc Bá Vương đến trễ.

Hắn cũng sẵn sàng bị đấm vào đầu bởi Thành Long vì quy tắc trước nay luôn vậy.

Tưởng chừng Thành Long lại dùng Vũ Trang Hắc Tu đấm đầu Bá Vương như mọi lần.

Nhưng không....

Chỉ thấy Thành Long đến gần Bá Vương và.....

CỐP ĐÙNG

"Ui daaaaaa"Bá Vương nằm trên mặt đất lăn lộn qua lại ôm lấy cái đầu.

Thay vì đấm thì lần này Thành Long đã dùng "Cốc Quyền".

"Hừ,bị đánh ta đánh mãi vẫn không sửa được bản tính"Thành Long vuốt ve bộ râu bạc phơ hừ lạnh.

"Ta xin lỗi thưa sư phụ"Bá Vương đứng dậy xoa đầu trả lời.

"Không có lần sau đâu tiểu tử kia"Thành Long bộc phát sát khí bao trùm lấy Bá Vương.

"Ta hiểu..hiểu rồi"Bá Vương run rẩy trả lời.

"Dù sao thì hôm nay sẽ là khảo nghiệm cuối cùng trước khi đá tiểu tử ngươi rời khỏi Thành Long Bang này"

"Tất nhiên nếu thất bại thì ngươi vẫn bị đá đi chỉ là Đả Cẩu Bổng Pháp không hữu duyên với ngươi rồi"

Thành Long đi qua đi lại nói cho Bá Vương hiểu về khảo nghiệm lần này.

Tuy nói phũ phàng nhưng trong lòng Thành Long đang rất buồn bã.

Dù rất muốn giữ Bá Vương lại lâu hơn để truyền đạt toàn bộ tinh hoa của Thành Long Bang cho tiểu tử là con trai của đệ tử đầu tiên là Bá Đạo.

Thời gian gấp rút,Thành Long Bang cũng không phải lúc nào cũng bình yên,xung đột giữa các gia tộc và thế lực luôn diễn ra từng ngày ở thế giới này.

Gần đây các thế lực dưới Thánh Đức Chúa bành trướng dã tâm dữ dội luôn khiêu chiến gây sự vì ỷ thế có Cửu Cấp Thế Lực bảo vệ.

Nếu đối phương phản kháng dữ dội liền liên hệ Thánh Đức Chúa phái sát thủ đi ám sát.

Lần này đến lượt Thành Long Bang bị phái Nga My dưới trướng Thánh Đức Chúa nhắm tới.

Thành Long tất nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn chúng dễ dàng đạt mục tiêu.

Không còn cách nào khác,Thành Long buộc phải đá tên Bá Vương rời đi để bảo vệ tính mạng của hắn.

Đả Cẩu Bổng Pháp là thứ duy nhất mà Thành Long có thể truyền lại cho Bá Vương.

Nếu có thiên phú ắt lĩnh hội Công Pháp!

"Ta cảm ơn thời gian qua dù không quá lâu nhưng sư phụ đã giúp ta rất nhiều "Bá Vương quỳ xuống chấp tay cảm tạ Thành Long.

Ở Thành Long Bang này có số lượng đệ tử nội môn vô số kể nhưng Bá Vương hắn chỉ gặp mỗi Thành Long là chính.

Dù sao mục đích hắn ở đây là để được Thành Long rèn luyện căn cơ vững chắc.

Không phải đến để kiếm người trò chuyện.

Ngoài ra còn gặp một sư phụ tốt hiếm hoi trong thế giới sự công bằng được quyết định bằng sức mạnh.

Được dạy dỗ chỉnh chu không chút đòi hỏi đã khiến Bá Vương cảm thấy may mắn 3 đời rồi.

"Thôi lèm bèm giống nữ nhân,nhanh chóng thực hiện khảo nghiệm rồi phắn đi cho ta"

"Ngươi ở lại chỉ toàn làm ta bực mình thôi hừ'"

Thành Long dứt khoát trả lời như lúc Bá Đạo làm khảo nghiệm cuối cùng trước khi rời Thành Long Bang.

Hắn từ nhỏ đến lớn không phụ,không mẫu và không nơi nương tựa,chỉ sống nhờ cố gắng mỗi ngày và thành lập nên Thành Long Bang như ngày hôm nay.

Không bao giờ cho phép bản thân bị cảm xúc lấn chiếm quá nhiều.

"Giờ thì bắt đầu khảo nghiệm thôi"Thành Long lớn giọng.

"Trưởng Lão mau mở vết rách hư không"

"Các đệ tử Thành Long Bang trong vết rách hư không mau xuất hiện"

ẦM ẦM ẦM

"Rõ thưa Giáo Chủ!" Nhiều tiếng đồng thời vang lên.

Từ vết rách hư không trên bầu trời,một trăm thân ảnh lao xuống sân luyện tập bộc phát tu vi tối đa.

RẮC RẮC

Lực ép lên không gian của hơn 100 đệ tử Thành Long Bang cùng một chỗ khiến không gian đổ vỡ chăng chịt như mạng nhện.

"Chiến đấu tay đôi vượt cấp làm ta quên mất một điều"

"Thế giới này không có sự đối chiến 1v1 trừ khi đối thủ là kẻ hào khí nam tử hán"

"Chỉ cần đánh bại ngươi dù với 1000 người thì cũng không ai ý kiến gì bọn hắn"

Đến lúc này Bá Vương mới nhận ra sự thật đầy bất công ở thế giới này.

Mặc kệ ngươi làm gì cho dù nó hèn hạ hay vô sỉ đến mức nào.

Chỉ cần chiến thắng,mọi thứ khác đều không quan trọng.

"Nếu vậy thì ta phải mạnh hơn mỗi ngày để không bị chơi hội đồng mà thôi"Bá Vương âm thầm quyết định.

Có nhiều thứ vẫn chưa ổn định nhưng rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo.

"Đệ tử của Thành Long Bang, dùng toàn lực đánh bại tiểu tử Bá Vương cho ta"Thành Long ra lệnh cho đệ tử Thành Long Bang.

"Chỉ cần hắn đầu hàng lập tức dừng lại"

"Chúng ta hiểu mà,giáo chủ"Các đệ tử Thành Long Bang tuân lệnh đáp lại.

"Chỉ là không hiểu vì sao lại triệu tập 100 người chúng ta chỉ để đánh bại tên Bá Vương với tu vi Luyện Khí Tầng Sáu vậy Giáo Chủ"

"Hắn thực sự mạnh như lời đồn hay Giáo Chủ đang dùng dao trâu mổ gà để khảo nghiệm hắn"

Các đệ tử Thành Long Bang không nghĩ rằng Bá Vương có thể đánh bại một vài người trong đám bọn hắn huống chi là 100 người.

"Các ngươi lại quên bài học của Thành Long Bang này dạy rồi sao"Thành Long bùng phát sát khí vờn quanh không khí.

"Chúng ta vẫn..vẫn nhớ thưa Giáo Chủ"Đám đệ tử Thành Long Bang run rẩy trả lời.

"Đó là gì,mau nói lại"

"Đó là đừng bao giờ khinh thường kẻ khác thưa Giáo Chủ"

"Đặc biệt là nhân vật chính"Tác giả thêm từ vào.

"Tốt,vậy mau sẵn sàng khi ta ra lệnh"Thành Long phi lên không nói ra.

"Còn tiểu tử kia chớ khinh thường bọn hắn,tất cả bọn hắn là trụ cột tương lai được sàng lọc kĩ lưỡng của Thành Long Bang này nên tư chất thiên phú không kém ngươi bao nhiêu đâu"

"Ta đã rõ thưa sư phụ"Bá Vương âm thầm đổ mồ hôi đáp lại Thành Long.

Bá Vương hắn nào dám khinh thường,hắn còn sợ bị đám đệ tử Thành Long Bang dẫm đạp lên cũng đủ khiến hắn siêu thoát rồi.

"Vậy không dài dòng nữa"Thành Long lấy hơi.

"Khảo nghiệm bắt đầu!"

ẦM ĐÙNG RẮC

"Yaaaaaaaaa"

Các đệ tử Thành Long Bang nhắm lấy Bá Vương làm mục tiêu mà lao đến.

Bọn hắn cũng muốn xem tên này có gì mà được Giáo Chủ nhận làm đệ tử không thông qua tuyển chọn.

"Chơi liều một lần nữa vậy haha"Bá Vương gào lên phấn khích.

Cảm giác lâu ngày mới được đánh nhau làm Bá Vương sướng đến run rẩy.

"Lao vào đây mà đánh bại ta đi các huynh đệ Thành Long Bang"

"Có bị đánh bại thì ta cũng sẽ hạ gục hơn một nửa người ở đây mới đáng"

Khảo nghiệm chính thức bắt đầu!

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)