Con Đường Phục Thù

Chương 52: Gặp Địch Nhân



Vừa hoá giải kết giới tà quân nhíu mày hỏi

Ngươi là ai

Trên không chung xuất hiện một người áo đen mà tà quân có chút kiêng kỵ

Người áo đen trả lời

Ngươi ma tu giết người bừa bãi tạ bình dương thành ta đây thay trời hành đạo diệt trừ ngươi

Tà quân cười nhạt

Dựa vào ngươi mà muốn giết ta khôn hồn thì cút đi ta sẽ không có gì sảy ra nếu không

Tà quân hừ lạnh

Khí tức tu vi luyện hư trung kỳ toàn diện bộc phát

Người áo đen hoảng hốt kêu lên

Luyện hư trung kỳ

Hắn đang đắn đo liệu có nên rời đi hay không

Khí tức tà quân quá sức khủng bố khiến hắn e dè với lại

Tu vi hắn luyện hư sơ kỳ thấp hơn tà quân một tiểu cảnh giới hắn không dám chắc thắng được tà quân

Hắn ý định buông bỏ nói

Ngươi đợi đấy

Tà quân dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn

Lúc này hắn đã biến mất tại nguyên địa

Hắn nói hai nàng

Đi thôi

Hai nàng đi theo hắn về một quán trọ

Lúc này trên tầng 5 đa bảo các

Hồng liên thốt lên

Không ngờ còn trẻ như vậy đã là luyện hư trung kỳ

Có đủ tư cách vào thiên tài bảng a

Bỗng có bóng người xuất hiện nàng cười nói

Thấy thế nào

Người áo đen trả lời

Ta đối mặt với hắn áp lực rất lớn nha

Như hắn có thể giết ta bất cứ lúc nào

Hồng liên nhíu mày nói

Hắn mạnh như vậy

Người áo đen trả lời

Hắn là ma tu mạnh như vậy không có gì ngạc nhiên

Tuy nhiên điều khiến ta e dè là sát khí phát ra từ người hắn như hắn không biết giết bao nhiêu người mới có sát khí kinh khủng như vậy

Hồng liên đáp

Xem ra phải Cẩn thận ứng phó a

Người áo đen nói

Không còn việc gì ta đi đây

Hồng liên gật đầu

Sáng sớm hôm sau một tin tức làm kinh động đến toàn bộ người dân bình dương thành

Trong một đêm toàn bộ hạ gia bị giết sạch

Mọi người trong lòng vui sướng không thôi

Trên môi ai cũng nở nụ cười phải biết hàn nghiêm phủ đã hành hạ bọn người bao năm nay nay hắn chết ai không vui ai không mừng

Tà quân lúc này đang trong quán trọ cùng hai nữ hắn dự định cho hai nữ vào không gian pháp bảo

Hai nàng không uy hiếp đối với hắn hắn có thể tin tưởng hai nàng và cho vào không gian pháp bảo

Với lại không gian pháp bảo của hắn cũng không có bí mật gì quan trọng

Trong không gian pháp bảo

Hắn dẫn hai nàng vào nhà kêu lên

Nhược giai Nguyệt tâm ta về rồi nè

Hai hình bóng quyến rũ đi về hướng hắn khiến hai nữ cũng bất ngờ

Trong lòng hai nàng thầm nghĩ hai người xinh đẹp hơn hai nàng không biết bao nhiêu lần

Thẩm nhược giai nói

Chàng về rồi à

Thấy nàng hắn liền lao vào ôm hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng một cái nhẹ nói

Nhớ ta không

Nàng véo hắn cái nói

Đang có người đó chàng thật không biết xấu hổ

Hắn nói đều là người nhà nàng xấu hồ cái gì

Nàng cạn lời không biết làm sao nói với hắn

Xong liền hỏi ai đây

Hắn cười nói

Tỉ muội mới của nàng

Hai nàng vội đáp

Muội hàn như tuyết

Muội Hàn như hoa

Ra mắt hai vị tỉ tỉ

Thấy vậy thẩm nhược giai liền hỏi

Chàng ở đâu kiếm được hai nàng vậy

Hắn cười kể hết mọi truyện cho nàng nghe

Nghe xong nàng cũng đồng cảm với hai vị muội muội mới nói

Sau này chúng ta là tỉ muội tốt còn hắn hai nàng đừng sợ bên ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng rất ân cần chu đáo

Thấy hắn cùng thẩm nhược giai hai nàng cũng bất ngờ

Con người lạnh lùng tàn sát gia tộc nàng giờ đây không còn chỉ còn một người đàn ông hết sức ân cần

Khiến hai nàng sao có thể không bất ngờ trước sự thấy đổi nhanh đến chóng mặt của hắn

Hắn lại nhìn lãnh Nguyệt tâm thấy hắn nhìn nàng có chút mắc cỡ quay mặt đi

Hắn không nói gì chỉ cười nói

Các nàng đói không ta đi chuẩn bị đồ ăn

Thẩm nhược giai đáp

Mấy ngày nay không có chồng nấu cho thiếp có biết thiếp khổ sở như nào không

Hừ

Tà quân đáp

Ta xin lỗi ta đi nấu ăn

Rồi lại gần nói nhỏ với nàng

Tối nay ta bù đắp cho nàng

Hắn nói xong quay người đi

Để lại khuôn mặt đỏ ửng của thẩm nhược giai

Một lúc sau một mâm cơm với thức ăn vô cùng thơm ngon được bày lên

Năm người cùng nhau ăn hết vui vẻ

Ăn xong hắn phân cho hai nàng như tuyết như hoa hai căn phòng gần phòng thẩm nhược giai và lãnh Nguyệt tâm

Trời lúc này cũng tối phân phó hai nàng xong hắn tiến vào phòng thẩm nhược giai

Hắn bước vào không thấy nàng đâu chỉ có tiếng nước trong phòng tắm hắn đoán nàng đang tắm

Hắn tiến gần phòng tắm thì đột nhiên phòng tắm mở ra

Thẩm nhược giai bước ra trên thân chỉ có mảnh vải mỏng che toàn bộ thân thể

Khiến thằng em hắn dựng đứng

Thấy hắn tới nàng nói

Chàng tới rồi à

Chưa nói xong hắn đã tiến tới bế nàng lên giường

Tay thành thục cởi bỏ quần áo nói

Nàng quyến rũ như vậy bảo sao ta không chịu nổi a