Con Đường Phục Thù

Chương 53: Song Tu Cùng Thẩm Nhược Giai



Nghe hắn nói vậy nàng nhẹ nhàng đáp

Chỉ được cái dẻo miệng

Hắn hôn lấy nàng lưỡi xâm lấn trong miện nàng hai lưỡi quấn quýt lấy nhau nàng tiết ra nước miếng hắn tham lam nuốt lấy tất cả thốt lên

Ngọt ngào quá

Hai tay hắn đang nhào nặn bộ ngực đồ sôi của nàng khiến ngực nàng méo mó nàng không ngừng rên lên

A a a

Xong hắn rời một tay tìm xuống âm đạo của nàng đưa ngón tay hắn vào thật mạnh khiến nàng không ngừng ra nước hắn đang tận hưởng đôi môi nàng thấy thế bèn dừng lại tiến xuống âm hộ nàng

Thẩm nhược giai thấy thế vội vàng kêu lên

Đừng chàng dưới đó bẩn lắm

Hắn cười đáp

Mọi thứ của nàng với ta hết sức ngọt ngào

Hắn liếm láp âm hộ của nàng khiến nàng không ngừng rên lên

A a a

Âm hộ nàng cảm giác ngứa ngáy hắn lại dùng lưỡi của mình tiến vào âm hộ nàng xâm lấn bên trong hàng loạt dòng nước ấm điên cuồng chảy vào trong miệng hắn khiến hắn thỏa mãn kêu lên

Dưới đây của nàng ngon quá

Thẩm nhược giai lúc này ngứa ngáy vô cùng kêu lên

Chàng cho thứ đó vào đi thiếp ngứa quá

Không chịu nổi nữa chàng

Hắn cười

Nàng cầu xin ta ta sẽ cho nàng hihi

Thẩm nhược giai đáp lại

Thiếp cầu xin chàng đó cho vào đi chàng thiếp ngứa quá

Hắn nói

Được rồi ta sẽ cho chàng

Nói xong hắn dùng dương vật nhấp một cái thật mạnh vào âm hộ nàng khiến nàng không cầm được mà ra hắn điên cuồng nhấp ra vào âm hộ nàng một cách không thương tiếc

Nàng kêu lên

Vào rồi sướng quá a a a thiếp chết mất mạnh nữa lên chàng

Tàn phá thiếp nữa đi sướng quá

Tà quân nghe vậy đáp

Nàng dâm hơn ta nghĩ đây nhưng mà ta thích hihi

Tiếng tên của nàng vang khắp căn nhà 3 nữ bên cạnh không khỏi khó chịu ngứa ngáy vô cùng trong lúc vô thức bắt đầu thẩm du

Tà quân thấy vậy cười nhẹ đây chính là điều hắn muốn a

Lúc này hắn vẫn điên cuồng nhấp ra vào âm hộ thẩm nhược giai dù nàng ra hai lần hắn vẫn chưa có dấu hiệu xuất ra khiến nàng rên ngày càng mãnh liệt hơn

Nhấp thêm vào trăm cái nữa hắn cũng chịu ra hắn thốt lên

Giai nhi ta ra

Nàng nghe vậy rên mạnh

A nhiều quá

Một số lượng lớn tinh dịch tràn vào âm hộ nàng khiến bụng nàng có phần nhô lên

Ra xong hắn rút dương vật ra tinh dịch bắt đầu tràn ra ngoài

Còn nàng đang thở gấp hắn thấy vậy nói

Giai nhi ta có bộ công pháp song tu nàng cùng ta song tu nhé

Nghe vậy nàng gật đầu hắn truyền khẩu quyết cho nàng một lượng lớn thông tin vào trong đầu nàng

Nàng thốt lên

Phu quân công pháp thần kỳ quá tu vi của thiếp sẽ ngày càng đề thăng

Hắn cười đáp

Vậy nàng biết phải làm gì chưa

Tà quân nói hết câu

Nàng đè hắn xuống nhấp vào dương vậy hắn nói

Phải vậy không phu quân

Hắn cười

Dùng lực nhấp vào dương vật nàng khiến nàng rên lên

A sướng sướng chết thiếp mất

Phu quân mạnh lên chàng

Hắn nghe vậy liền lấy lại thế chủ động liên tục nhấp vào âm hộ nàng

Hai bên vận dụng công pháp

Trên trán thẩm nhược giai xuất hiện ấn ký ngoài ra linh khí đang điên cuồng tiến vào cơ thể nàng

Mấy ngày tiếp theo chìm trong việc song tu với thẩm nhược giai hai người bám dính lấy nhau không tánh rời

Căn nhà lúc này chỉ có tiếng rên sung sướng của thẩm nhược giai

3 nữ cũng rất khó chịu rất muốn vào phòng cùng hắn song tu nhưng không đủ cam đảm

Một phần do mùi hương do việc song tu do tà quân tiết ra càng làm chúng nữ lên cơn động dục nhưng vẫn cố chịu đựng