Thông tin truyện

Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt

Nếu bạn từng đọc vô số những câu chuyện có hình tượng nữ chính thông minh, xinh đẹp, là một cô gái khả ái hoạt bát với gia đình hạnh phúc thì chắc hẳn sẽ rất bất ngờ khi đến với Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi. Ở câu chuyện này, tác giả Soyo Tino đã đặc biệt khắc họa hình tượng nữ chính hoàn toàn khác biệt so với những tiểu thuyết lãng mạn khác. Hoàng Minh Anh được mệnh danh là cô gái mang số phận bất hạnh khi ngày mà cô sinh ra cũng là ngày cô mất bà nội và bố mình mãi mãi. Năm cô lên 7 mẹ cô cũng bị người ta hại chết,cô trở thành trẻ mồ côi,được một người bạn thân của mẹ giúp đỡ và nuôi nấng. Có thể chính vì số phận gặp quá nhiều ngang trái mà cô bị người ngoài chế giễu và xa lánh, họ gọi cô là "Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi."

 

Từ im lặng chịu đựng đến âm thầm lạnh nhạt, trong đầu cô dần dần hình thành hai chữ trả thù. Từ một cô bé hiếu động khả ái, lanh lợi dễ mến, mất đi thời thơ ấu đáng quý, mất đi gia đình nhỏ đoàn viên như bao đứa trẻ khác, ngày ngày nhận đủ sự lăng mạ của người xung quanh, Hoàng Minh Anh dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của người dì-bạn thân của mẹ và dần cô trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Cô không bao giờ nở thêm một nụ cười, đôi mắt trong suốt vô hồn, khuôn mặt giá băng không thể nhận ra một tia cảm xúc. Cô sống mà như không sống, tự do mà giống như đang bị giam cầm, không có bạn bè,không người thân cho tới một ngày, người đó đột nhiên xuất hiện. Người đó là ai? Lại có thể tác động đến cô nhiều như vậy? Cùng theo dõi để hiểu rõ câu chuyện của cô nàng này hơn nhé.  

Bình luận truyện