Cô Bé Du Côn Của Tôi

Chương 30



Mọi người trong phòng há hốc mồm còn hắn ngồi cạnh nó bị sặc nước tí chết may là nhờ nó sơ cứu tạm thời.

- mày đùa tao phải không Thiên Nam -Huy vẻ mặt không tin nổi.

- chuyện này mà tao đuà được à, Athena chính là nó đấy – Nam chỉ tay về phía nó.

- không thể nào, nhìn 2 người khác nhau một trời 1 vực mà – Quốc hét lên.

- khác nhau ở chỗ nào, anh thấy giống mà – Nam vẫn thản nhiên ung dung.

- thì Athena mắt màu xanh dương, tóc vàng dài tận gót chân còn Linh thì mắt nâu,tóc đen dài ngang lưng – Phương thắc mắc.

- đơn giản mà, trước đây vốn dĩ tóc thật cuả nó màu vàng và rất dài, mắt màu xanh dương nhưng nó muốn quên mọi thứ, muốn biến mất nên đã nhuộn tóc đen và đeo kính áp chòng, nó dùng 1 loại kem tạo màu da làm da nó có vẻ tối đi – Thiên Nam giải thích.

Mọi người nghe mà hàm muốn rớt đến nơi.

-thế bây giờ thì Linh lấy đâu ra bộ tóc giống y thật đó – Trang ngây thơ.

-Cậu biết nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đã mất tích nhiều năm chưa? – Nó giờ đây mới lên tiếng.

- chuyện đó đã được báo chí đưa tin rất nhiều lần, đã bao năm rồi mà tìm không ra dấu vết – Quốc đính chính thêm.

- thực ra ông ta đang làm việc trong hoàng tộc Anh, chính ông ta đã tạo ra bộ tóc giả này – nó lấy bộ tóc giả trong chiếc túi ra.

Mọi người lại được phen kinh ngạc, ai cũng tự hỏi " không biết nó còn bí mật nào nữa "

- sao...sao em biết điều này – hắn sững sờ.

Nó không nói gì chỉ cười nhẹ.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp tung ra có 1 chàng trai vô cùng đẹp trai sồng sộc chạy vào.

Hôm nay quả là 1 ngày mọi người ở đây có dịp sock nặng.

- anh Mair, sao anh lại ở đây? – nó bất ngờ thốt nên ( còn ai nhớ ông này không ta).

- anh nghe nói Athena tái xuất nên đến chiêm ngưỡng – Mair tiến lại gần phía nó.

- anh đến muộn rồi – nó lấy tay ra hiệu dấu nhân.

Mair vẻ mặt tiếc nuối – anh nghe nói em lấy bộ tóc giả để chuẩn bị cho ngày hôm nay nên anh đến xem em ngày trước đẹp như thế nào, nhưng lại đến muộn rồi, a...hay em mặc lại cho anh coi đi – Mair hô lên khi nghĩ ra sáng kiến đó.

- anh nhìn thấy con người thật cuả em khi lần đầu tiên gặp nhau rồi mà – Nó xị mặt.

- dừng...dừng ngay, hai người coi tụ tui là không khí à – Nam nổi giận phừng phừng.

- đây là ai đây – hắn chỉ vào anh chàng tóc vàng vừa vào phòng.

Nó chưa kịp phản ứng gì thì 3 cô bạn nó đã a lên ( Lê. Phương. Trang).

- a.....nhớ ra rồi. " NGƯỜI YÊU CUẢ AMMY" – 3 cô ánh mắt bất ngời nhìn nhau.