Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 8: Sự cố



Sáng sớm hôm sau có người làm mình làm mẩy trước cổng nhà con bạn, nó tức giận cầm theo cái chổi quét nhà đi ra một lúc rồi chạy vào trong xách đầu cô ra ngoài.

Trông thấy là mẹ kế đến gây chuyện thì cô ngáp dài một cái khiến bà ta không nhịn được liền chửi....

- Mới ra ngoài ở được mấy ngày bắt đầu chả ra thể thống gì!

- Bà nhớ tôi đến vậy sao? Trông có vẻ quầng thâm mắt đậm đến nỗi lớp phấn dày không thể nào che nổi!

- Mày vẫn nên lo cho bản thân đi, sắp tới mọi người trong dòng họ họp mặt để gả mày cho người khác rồi! Đến lúc đó vui mừng còn không muộn.

- Cái gì? Bà nói lại lần nữa xem?

- Thì là cuộc liên hôi giữa hai gia tộc thôi, em gái mày ngoan ngoãn hiểu chuyện nên được gả cho nhà hào môn. Còn mày cũng được gả vào hào môn nhưng là người 50 tuổi, hahah...

Cô nghe vậy thì tức giận vội đuổi bà ta đi rồi cô đi vào nhà, con bạn lúc này đang nói chuyện điện thoại nên cô đành vào phòng ngủ đợi. Một lúc sau thấy nó đi vào thì cô định mở miệng hỏi chuyện thì nó nghiêm túc nói....

- Tao vừa mới nói chuyện với thám tử, họ nói đã tìm được người đàn ông đêm đó ngủ với mày rồi!

- Thật.... thật không?

Nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của nó thì cô ấp úng hỏi....



- Thế....anh ta là ai?

Con bạn lấy điện thoại ra đưa ảnh cho cô xem, sau khi xem xong thấy người trong ảnh lại là Cố Hà Duy khiến cô giật mình luôn miệng nói không phải đâu. Nó thấy sắc mặt cô như vậy liền nghi ngờ hỏi.....

- Mày từng gặp anh ta rồi à?

- Anh ta là... là chú của thằng nhóc mà tao làm giúp việc!

- Thế anh ta có nhận ra mày không?

- Tao cũng không biết, hôm bữa tao cũng mới gặp thôi tan làm là anh ta đưa tao về.

- Vậy giờ mày định xử lý chuyện này thế nào?

Cô im lặng ngồi yên suy nghĩ, nó thấy thế cũng không hỏi gì nữa nên đi ra ngoài. Cô vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ không để ý đến cậu ta đang kêu nãy giờ khiến cho cậu ta hét lên một cái....

- Chị bị điếc à? Nãy giờ tôi gọi sao chị không nghe?

- Ờ thì....xin lỗi! Được chưa!

Một lát sau đám bạn của cậu đến chơi đem theo hải sản đưa cô, mùi cá tanh bốc lên khiến cô không nhịn được nôn thốc nôn tháo.



Sau khi chuẩn bị xong thì cô nấu các món ăn rồi dọn lên bàn một cách đẹp mắt, bạn bè và cậu đi xuống dùng bữa thì ai nấy đều khen ngợi không ngớt.

Một cô gái trong số đó nhờ cô ra ngoài mua một loại nước mình thích thì bị cậu ngăn lại nói....

- Chị ấy còn rất nhiều việc vẫn chưa xong, cậu nên đổi cái khác đi!

- Oh, vậy mình sẽ uống nước ép người quá đáng!hihihhh

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, mọi người lên lầu chơi còn cô ở dưới dọn dẹp lại rồi đem đi rửa. Chợt có người từ trên lầu nói vọng xuống dưới muốn ăn trái cây nên cô đành gác lại việc rửa bát rồi đi gọt hoa quả, xong xuôi cô cầm theo dĩa trái cây đi lên lầu vì đi vội quá nên trượt chân té xuống cầu thang một đoạn khá xa.

Nghe tiếng động nên mọi người vội chạy xuống xem thì thấy dưới chân cô toàn là máu, còn cô thì đã ngất đi từ lúc nào khiến ai nấy đều hoảng loạn vội vàng gọi xe cấp cứu.

Khi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời thì bạn bè cậu lo lắng hỏi....

- Chị ấy bị sao thế? Sao lại chảy nhiều máu như vậy??

- Lúc nãy đáng sợ quá!

- Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì sao??

- .....