Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 6: Giải vây



Sáng sớm cô vẫn thức dậy đi làm như mọi ngày, khi ra cửa thì thấy tên người yêu cũ đang đứng ở ngoài đợi nên cô không thèm quan tâm định bỏ đi thì bị anh ta nắm lấy tay kéo lại lo lắng hỏi thăm....

- Mộng Hoà, anh nghe nói em bị ba đuổi ra khỏi nhà anh đã tìm em suốt mấy ngày nay đó!

- Thì liên quan gì? Chẳng lẽ anh đến đây để cười nhạo tôi sao?

- Không có, anh chỉ lo lắng cho em thôi!

- Tôi và anh không còn dính líu gì tới nhau nữa, mong từ nay đừng đến để làm phiền tôi!

Nói xong cô lạnh lùng bỏ đi để lại anh khó chịu ở sau, thấy vẫn còn sớm nên cô ghé quán bún bò định bụng ăn xong rồi đi thì con em gái khó ưa kia vô tình đi ngang qua gặp được nên đến chỗ cô cà khịa.

Trông cô ta cứ như mấy con ả ngã đèn đỏ mắt chớp chớp miệng đớp đớp khiến cô không nhịn được tát ả một cái vang rõ to, bạn trai cô ta xông tới định đánh thì bị cô giơ chân đá một phát vào chỗ hiểm đau quá nên anh ta ôm lấy chỗ đó la oai oái cô khinh thường nói....

- Có vẻ như mày rất nhớ tao nhỉ? Để tao chăm sóc cho mày một chút cho tình cảm chị em ta đi lên nhỉ?

- Con khốn, mày đừng có mà quá đáng chẳng qua chỉ là một đứa con hư hỏng bị đuổi khỏi nhà thì có gì mà lên mặt với tao?

- Tao hư hỏng? Chẳng lẽ tới giờ mày vẫn nghĩ tao không biết mày thuê thằng Quân à?

Nó hơi giật mình sửng người lại tức giận mắng...

- Tao không biết mày đang nói gì, dù gì bây giờ ai cũng biết mày đã qua đêm với một thằng không rõ lai lịch! Không biết chừng sau này mày làm mẹ đơn thân ấy!



Dứt lời thì nó bị một người đi tới lấy tay bóp cổ khiến nó hoảng sợ vội hỏi .....

- Anh.....anh là ai?

Một người đàn ông đi đến đứng sau lưng cô giọng trầm ấm nói....

- Mau đưa cô ta đến đồn cảnh sát bảo họ giam lại, đến khi nào cô ta chịu nhận lỗi thì thôi!

Cô quay lại thì thấy người này trông hơi quen mắt dường như đã gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi không ra, người đàn ông quay sang nhìn cô rồi lo lắng hỏi....

- Có sao không?

- Không!

Cô chợt nhớ ra mình muộn giờ nên trả lời cho qua rồi vội chạy đi, đến biệt thự thì thấy không có ai nên cô thở phào nhẹ nhõm dù gì cậu ta cũng không dùng bữa sáng ở nhà nên cô không cần phải đến sớm.

Sau khi dọn dẹp xong nằm xuống sofa mở ti vi xem thì lúc này cậu cũng đã đi học về, trông thấy cô đang nằm hưởng thụ thoải mái thì cậu đi đến ngồi trên sofa để cặp dưới đất mệt mỏi nói....

- Tôi muốn uống nước cam!

Cô nghe vậy thì chạy đi pha nước ngay được một lúc thì cô đưa tới cho anh, anh cầm lấy uống một ngụm rồi nói tiếp....



- Hôm nay có người đến, chị chuẩn bị đồ ăn đãi khách đi!

- Thế cậu muốn ăn gì?

- Chị đoán xem!!

- Hay ăn lẩu đi, lẩu chua cay ấy!

Cậu nghe cô nói vậy thì nghi ngờ hỏi lại....

- Chẳng lẽ ngoài món đó ra thì chị không còn món nào sao???

- Cũng còn.....

- Chị muốn nấu gì thì nấu, giờ tôi đi lên phòng nghỉ ngơi!

Cậu đứng dậy đi lên lầu, cô đứng ở đó suy nghĩ một hồi rồi chạy ra ngoài lái xe đến các quán ăn mua một lượt. Khi đã mua xong trở về nhà nấu lại theo ý cô, cậu cũng đi xuống thấy cô đang loay hoay thì đi ra phòng khách ngồi.

Một lúc sau cuối cùng khách cũng đến, cậu ra ngoài dẫn vào nhà tới bàn ăn được bày sẵn các món thì vị khách không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Cậu nhìn xung quanh không thấy cô nên nghĩ là cô đi rửa tay, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì cô từ phòng tắm đi ra trông thấy người đó ở đây thì bất ngờ nên hỏi....

- Lại là anh hả??