Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 5: Hợp tác



Có một cô gái ngồi cạnh dường như cũng bằng tuổi cậu lúc này đứng dậy tức giận mắng...

- Biết bao nhiêu người ở ngoài sao các anh không kêu mà lại nhắm vào tụi tôi, chúng tôi đến đây chơi chứ không phải là gái hầu rượu!

- Mẹ kiếp, mày có biết khu này là đại ca tao bảo kê không mà dám từ chối!

Người đàn ông tức giận cầm chai rượu lên đập mạnh xuống đất khiến ai nấy đều hoảng sợ, mấy thằng bạn cậu thấy không ổn nên định gọi người đến cứu hộ thì bị một tên đi đến giật điện thoại vứt xuống đất dùng chân đạp hỏng.

Tên đại ca lúc này lên tiếng....

- Những người không liên quan mau ra ngoài quỳ xuống, ở trong này cần xử lý đám nhóc không hiểu chuyện này!

Con bạn tìm thấy cô liền kéo cô ra khỏi đó nhanh chóng trốn ra ngoài thì bị bảo vệ chặn lại, biết không thể rời khỏi đây thì cô nắm tay con bạn trốn vào một góc xem tình hình.

Một lúc sau đám đại ca đi ra xem những người khác đang quỳ im lặng ở bên ngoài, bên trong phòng VIP bị đóng chặt cửa lại khiến ai nấy đều lo lắng.

Cậu đang nhâm nhi ly rượu thì thấy điện thoại thông báo tin nhắn tới, nhìn trên màn hình là số của cô nên cậu thở dài khó chịu trả lời lại....

- Có chuyện gì?



- Hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lý đám này!

- Bao nhiêu?

- Phí xxx!

- Thành giao!

- Cứ yên tâm tin tưởng tôi!

Nói rồi cậu nhấp một ngụm rượu, sau khi đám người kia quay lại phòng VIP được một lúc thì lúc này đèn trong quán bar tắt. Tên đại ca vội sai người đi kiểm tra tình hình, còn cậu vẫn ung dung châm điếu thuốc hút thì có một nhóm người từ cửa sổ nhảy vào nhanh chóng hạ gục hết những tên đàn em của đại ca khiến những người khác hoảng sợ hét toáng lên.

Cô cũng nghe tiếng hét nên bảo con bạn chạy về trước còn mình ở lại xử lý cho xong, đèn lúc này sáng trở lại bên trong phòng VIP lúc này chỉ còn lại tên đại ca đang ngơ ngác.

Cậu lạnh lùng đứng dậy đi về phía tên đại ca đấm mạnh vào bụng khiến tên đó đau đớn la oai oái ngồi sụp xuống, cậu lấy điếu thuốc trên tay dí lên trán cơn đau truyền đến khiến tên đó vội vàng xin tha....

- Tôi sai rồi, xin lỗi vì đã gây chuyện cho cậu! Xin hãy tha cho tôi!

Cậu vẫn im lặng đi thẳng ra ngoài mở cửa như đang tìm kiếm gì đó, cô đứng gần đó tưởng là đàn em của tên đại ca thì cầm theo chai rượu trên tay xông đến định đánh vào đầu hắn một cái thì lúc này có một bàn tay nắm lấy tay cô khiến cô định thần lại là cậu ta.



Thấy gương mặt cậu ta đằng đằng sát khí nên cô cười gượng rồi xoay người định bỏ chạy thì bị cậu ta nhanh tay ôm lấy eo cô vác lên vai đi ra ngoài trước ánh mắt của bao người.

Ra khỏi quán bar có một chiếc xe đen chạy đến rồi dừng lại, cậu để cô đứng xuống rồi đẩy cô ngồi vào xe đóng cửa lại gương mặt nghiêm túc nói với cô...

- Sáng mai đến đúng giờ, tài xế sẽ đưa chị về tận nhà tôi sẽ chuyển khoản cho chị sau!

Nói xong cậu quay người đi vào trong mặc kệ cô ở trong xe khó hiểu nhìn cậu, trông thấy bác tài xế vẫn giữ im lặng lái xe thì cô buộc miệng nói....

- Cậu ta có thể khó ưa như vậy hả bác?

- Hahah, cô nghĩ sao?

- Lần đầu tôi gặp loại người như cậu ta, còn nhỏ mà kiêu ngạo khiếp!

- Vậy giờ cô muốn về biệt thự ngủ hay về nhà cô?

- Đương nhiên là về nhà rồi! Đường xx nhà số 1314.

Cô thở dài rồi nói, dù sao chuyện của cậu ta cũng không liên quan đến cô quan trọng là không lâu nữa cô sẽ có tiền vào thẻ.