Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 4: Tận hưởng



Sau vài ngày thử việc trôi qua thuận lợi thì hai vợ chồng ông Giang đã yên tâm đi sang nước ngoài, cô một mình ở biệt thự dọn dẹp như mọi ngày thì lúc này trời đã tối nên cô tranh thủ nấu bữa tối theo những gì bà Giang dặn.

Cậu ta vừa đi học về thấy trên bàn ăn đầy đủ các món như mọi ngày thì liền khó chịu nhìn cô hỏi.....

- Chị nấu gì đây?

- Là những món ngày thường cậu hay ăn đó!

- Hôm nay tôi muốn ăn lẩu thái!

- Nhưng mà còn rất nhiều đồ ăn ...

Không đợi cô nói hết thì cậu lấy điện thoại ra chuyển khoản cho cô, cô thấy vậy liền mỉm cười chạy đi mua ngay. Cậu thở dài rồi đi lên phòng tắm rửa một chút rồi làm bài tập, khi đang chán nản đọc sách thì nghe dưới lầu có tiếng động nên cậu nghĩ là cô về nên mặc kệ.

Khoảng nửa tiếng sau thì có tiếng bước chân đi lên một lúc lâu mới gõ cửa, cậu liền đi ra mở cửa thì thấy cô đang đứng cầm ly trà sữa uống rất thản nhiên. Thấy cậu đã mở cửa nên cô tươi cười nói....

- Lẩu đã được tôi làm nóng lại rồi, giờ cậu xuống ăn đi.

Cả hai đều đi xuống dưới nhà bếp trên bàn có đầy đủ món để ăn, mùi lẩu thơm phức khiến cho cái bụng cô kêu inh ỏi. Cô ngại ngùng quay sang thì thấy cậu đang ngồi nhìn mình chằm chằm thì cô định kiếm lý do rời đi chỗ khác thì cậu lạnh lùng nói....

- Vào ăn luôn đi, dù sao một mình tôi cũng không ăn hết!



Nghe được câu nói đó mắt cô sáng rực hí hửng vào ghế ngồi, cứ nghĩ rằng cả hai sẽ im lặng ăn nhưng không. Cô ăn rất nhiệt tình thậm chí vừa ăn gắp đồ vào bát cho cậu, hối thúc ăn nhanh kẻo nguội mất ngon khiến cho cậu hối hận trong đầu suy nghĩ biết vậy lúc nãy đừng gọi cô vào.

Sau khi ăn no xong xuôi thì cô dọn dẹp mang đi rửa ngay, những món trước đó đã được cô đem bỏ hết vào tủ lạnh dù sao cũng không được lãng phí. Còn cậu ăn xong vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi vì sợ cô sẽ chạy đi tìm để thông báo tan làm, cô đổ rác xong xuôi rồi chạy vào nhà vui vẻ tới phòng khách nói....

- Tôi về nha, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ!

Nói xong cô nhanh chóng chạy như bay ra ngoài, vì hôm nay cô và con bạn đã hẹn nhau đi ăn mừng vì cô đã có được công việc lương cao. Cả hai sửa soạn ăn mặc gợi cảm đi vào bar bung xoã dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, đang ngồi ngắm trai đẹp thì con bạn đi tới...

- Đang nhìn gì thế?

- Gì đâu, giờ tao chỉ ước có có trai đẹp ngồi xung quanh cho thoả mãn!

- Thứ háo sắc!

Con bạn mắng yêu xong giơ tay ra hiệu, 3_4 anh chàng đẹp trai thân hình sáu múi đi đến hai anh ngồi cạnh cô chủ động đút trái cây cho cô ăn suýt chút cô chết vì sự ngọt ngào này.

Đang tận hưởng thì đột nhiên có chỗ ồn ào náo nhiệt khiến mọi người trong quán kéo nhau đi xem.

Tại một khu vực VIP dành cho các thiếu gia ăn chơi thì có một nhóm người gây xích mích đến vài người trong đó, cô nghe những người xung quanh nói rằng những người trong phòng đó đều là khách quen học sinh - sinh viên thuộc dạng gia đình khá giả.

Không biết lý do gì khiến những người đó cãi nhau ra tay với nhau, cô mặc kệ tiếp tục vui chơi thì chợt nghe có người gọi tên Giang Tố Thành khiến cô giật mình vội chạy đến chen vào xem thì thấy một người đang thản nhiên hút thuốc ngồi bên trong lại là cậu ta.