Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 24: Bị lừa



Thấy con bạn có vẻ tò mò nên cô thở dài nói...

- Cố Hà Duy chẳng qua là muốn chịu trách nhiệm với tao về đêm đó phát sinh quan hệ thôi, giờ đứa con cũng không còn thì tao cần gì phải ràng buộc bản thân với anh ta!

- Thế còn vị hôn phu? Mày chấp nhận nghe theo sự sắp xếp từ gia đình à??

- Trông anh ta cũng không tệ, nếu tìm hiểu một thời gian cảm thấy hợp nhau thì tiến tới thôi!!

- Mày cũng tùy hứng quá, tao nghĩ vài bữa nữa mày nên đến sân bay để nói rõ với Giang Tố Thành!!

- Thằng nhóc đó thì có chuyện gì để nói sao?

Cô bĩu môi chán nản trả lời, con bạn bất lực nói tiếp....

- Dù gì suốt thời gian qua cậu ta cũng rất lo lắng cho mày còn gì?? Tao không hiểu được sao mày lại có thể thản nhiên được như vậy luôn ấy!

- Mày....thích thằng nhóc đó à??

- Cái...cái gì??

Nhìn thấy con bạn luôn miệng nói giúp cho tên kia nên cô liền trêu, dường như bị nói trúng tim đen nên con bạn đỏ mặt ấp úng trả lời. Cô cười tươi rồi quay người đi bỏ lại một câu....

- Oke, bữa nào thằng nhóc đó đi thì alo tao!

Con bạn thấy bóng dáng chiếc xe chạy đi mất thì lúc này cảm xúc của cô mới đỡ phản ứng dữ dội hơn, có lẽ cô tiếp xúc với tên Giang Tố Thành một thời gian qua nên mới có cảm giác như vậy.

Vài ngày sau ở sân bay, Giang Tố Thành tạm biệt bạn bè xong rồi đứng đợi Mộng Hoà. Con bạn và cô cũng đã đên nơi nên đi vào, vừa thấy bóng dáng của cậu thì con bạn liền kiếm cớ quên đồ rồi đánh bài chuồn.



Trông thấy cô đang đi đến thì cậu vẫy tay gọi tên cô, cô đi đến cốc lên đầu cậu một cái rõ đau cậu nhìn xung quanh không thấy con bạn nên bối rối hỏi....

\- Chị Hạ không đến sao??

\- Đi lấy chút đồ rồi!

\- À, ừm! Cảm ơn chị đã đến tiễn tôi!

\- Tôi nghe nó nói cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Cô uể oải thắc mắc hỏi, cậu nghe vậy thì liền trở nên nghiên túc rồi nói....

\- Chị....tôi thích chị!!

\- ???

\- Tôi đã bắt đầu có cảm giác với chị từ lúc mới gặp ở quán nhậu, lúc đó chị cùng nhóm bạn bè nhậu rất hăng máu khuôn mặt chị lúc đó rất mê người....

\- Ủa khoan, mình dừng lại khoản chừng 2s đi! Trước đây chúng ta đã gặp nhau à? Nghĩa là trước khi tôi trở thành giúp việc??

\- Ừm!

\- Đệch, không ngờ cuộc gặp mặt đầu tiên lại là cái đêm xui xẻo đó!!

\- Chị sao vậy??

\- Không có gì! Nhưng mà tôi đối với cậu cũng chỉ là tình chị em thôi, cậu vẫn nên lo cho học hành và sự nghiệp của mình!



\- Tôi hiểu rồi!

\- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi gọi nó tới tạm biệt cậu!

Nói rồi cô bỏ đi để lại mình cậu đứng buồn bã ở đó, cậu đã từng nghĩ đến cảnh tượng sẽ bị cô từ chối vô số lần nhưng vẫn muốn thử xem. Không ngờ kết quả vẫn không có gì thay đổi, con bạn ngồi trong xe trong đầu suy nghĩ cảnh cậu sẽ bị từ chối.

Mãi suy nghĩ nên cô đi đến lúc nào không hay khiến cho nó giật mình, cô mỉm cười nói....

\- Còn 15p nữa là cậu ta đi rồi đó, mày còn ở đây suy nghĩ linh tinh gì đó??

\- À, mà cậu ta có nói gì với mày không??

\- Không, mày nhanh chóng đi mau đi!

Con bạn nghe vậy thì hơi nghi ngờ nhưng vẫn chạy vào trong tìm kiếm bóng dáng của cậu, còn cô đứng ở bãi đậu xe chờ con bạn. Khi thấy con bạn đang đến gần thì cậu nở nụ cười nói...

\- Tôi cứ nghĩ chị sẽ không đến!

\- Làm.... làm gì có chứ!!

Cô ngại ngùng trả lời, cậu thấy vậy thì mở balo ra lấy một hộp socola đưa cho cô khiến cô tò mò định hỏi thì đến giờ cậu vào trong nên cô đành vẫy tay tạm biệt còn cậu cũng mỉm cười rồi rời đi.

Khi ra đến bãi đậu xe thì thấy Mộng Hoà đang đứng đợi thì cô chạy đến khóc lóc nói....

\- Hình như tao bị một thằng nhóc lừa rồi!!!!

\- Lừa gì??