Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 15: Âm mưu



Con bạn giật mình vội chạy đến ôm lấy cô quay sang mắng....

- Cậu làm gì vậy? Cậu bị điên rồi à?

- Chị đã tỉnh táo hơn chưa hả? Tự sát sao? Chị giả vờ đáng thương như vậy để người khác thương hại à?

Cậu tức giận lớn tiếng với cô, cô đi đến tát thẳng mặt cậu một cái rồi nói....

- Tất cả là tại cậu, tại sao lại không nói cho tôi biết chứ? Giờ con tôi mất rồi cậu vừa lòng chưa??

Con bạn thấy cả hai đều đang hăng máu nên đẩy cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô bất lực ngồi bệt xuống đất con bạn thấy cô trở nên như vậy cũng đau lòng nên ngồi xuống an ủi....

- Tao sẽ giúp mày trả thù! Mày cần gì thì tao sẽ cố hết sức để giúp!

- Vậy thì giờ tao muốn....trở về nhà họ Tần!

- Mày quay lại đó để làm gì?

Con bạn bối rối nên hỏi nhưng đổi lại là sự im lặng từ cô, sang ngày hôm sau con bạn lái xe đưa cô về nhà trông thấy cô bước xuống xe thì người giúp việc vội chạy đi thông báo cho ông Tần và mẹ kế.

Khi cô bước vào nhà với phong thái hiên ngang thì mẹ kế đi ra khiêu khích nói....



- Cứ tưởng là bỏ trốn không dám về rồi chứ?

- Sao tôi cần phải bỏ trốn?

- Thì chẳng phải là cô sợ kết hôn cùng lão già làm vợ lẽ nhà họ Dương kia sao?

- Ha, thật nực cười! Làm vợ lẽ thì sao? Thân phận đó cũng cao hơn bà đấy!

- Cô....

- Con cháu nhà họ Dương ai ai cũng có thế lực mạnh riêng, tôi gả vào đó nếu được lão ta sủng ái thì chẳng phải quyền lực của tôi còn lớn hơn rất nhiều ở đây sao?

- Tần Mộng Hoà, mày cẩn thận cái miệng của mình đi!

Ông Tần đứng một bên nghe cô nói vậy thì tức giận mắng, cô cười phá lên rồi nói....

- Nếu như ông chịu hợp tác cùng tôi, thì sau này khi gả vào đó rồi thì tôi sẽ suy xét lại giúp ông có được chỗ dựa vững chắc!

- Ông đừng để bị nó lừa, gả sang đó làm vợ lẽ thì sao có thể nâng đỡ nhà chúng ta được chứ?

Mẹ kế thấy ông có chút dao động nên vội kiếm cớ cắt ngang, cô em gái đứng trên lầu nghe thấy thế thì bàn tay nắm chặt cấu vào nhau. Cô ta cũng nghĩ rằng Mộng Hoà rất có khả năng được lão Dương sủng ái, vợ cả của ông ta vì không thể hấp dẫn được ông ta nên trong tay không có chút quyền lực nào.



Nghĩ đến đây trong lòng em gái nổi lên lòng đố kị, vốn dĩ ban đầu nghĩ rằng gả Mộng Hoà sang làm vợ lẽ chỉ để làm nhục cô ta sống không bằng chết. Nhưng giờ có lẽ cô em gái đã tính sai đường, không ngờ tới Mộng Hoà có thể lợi dụng lão Dương để có thể nắm quyền lực.

Ông Tần suy nghĩ một lúc rồi nói....

- Nếu như mày có thể có trong tay quyền lực nhà họ Dương, tao sẽ sang tên một nửa tài sản cho mày chỉ cần mày làm chỗ dựa vững chắc cho tao bất cứ chuyện gì tao cũng có thể giúp!

- Bất cứ chuyện gì sao??

Nhận được sự gật đầu từ ông khiến cô phấn khích cười lớn, mẹ kế lúc này đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô nên chỉ im lặng không nói gì.

Tối hôm đó mẹ kế lên phòng cô em gái khoá cửa lại nói nhỏ....

- Kiều Nữ, giờ không phải là lúc con thảnh thơi vậy đâu!

- Sao vậy mẹ?

- Con nhỏ Mộng Hoà đó đang tìm cách đối phó với chúng ta, mẹ con mình mau tìm cách để hạ gục nó nếu không sau này cả hai mẹ con mình ra đường ở đấy!

- Thế giờ phải làm gì hả mẹ?

- Cái tên họ Trần đó con với cậu ta tiến triển tới đâu rồi?