Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 16: Câu dẫn



-Dạ....con cảm thấy cậu ta cũng thích con lắm!

- Trời ơi, cái thằng đó nó đào hoa lắm nó mà không còn hứng thú với con nữa là chúng ta không còn được dựa dẫm từ nhà nó đâu!

- Nhưng mà cậu ta lăng nhăng như thế, tại sao mẹ lại gả con cho cậu ta chứ?

- Nếu không phải vì tiền đồ và tài sản của cậu ta thì còn lâu mẹ mới gả con qua đó!

- Con nhỏ Mộng Hoà thì hay rồi, làm vợ lẽ mà còn hống hách như thế!

- Thế bây giờ thế này, vài bữa nữa mẹ sẽ hẹn nó sang nhà mình ăn cơm sau đó mẹ sẽ hạ thuốc vào ly nước của cậu ta rồi con lấy cớ đưa cậu ta vào phòng rồi làm gì nên làm đi!

- Mẹ....

Nói rồi bà đi ra ngoài để lại cô em gái đang bối rối bên trong, chuyện kết hôn là ba mẹ cô sắp xếp cô không được phản đối đã đành nhưng chuyện ngủ với vị hôn phu cô không thể nào làm được.

Mộng Hoà đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện nên mỉm cười nhẹ chờ xem kịch hay, cô về phòng thì có điện thoại nên cô nghe máy....

- Đã điều tra được gì rồi?



- .....

- Tin tức này hay đấy, tôi cần ông giúp tôi thêm một chuyện đó là.......

Vài ngày sau tên hôn phu kia đến nhà, đi ngang trông thấy Mộng Hoà đang thong thả ngồi đọc sách ở vườn hoa. Bản tính đào hoa của anh ta lại nổi lên liền nở nụ cười đi tới, thấy cô vẫn làm ngơ mình nên anh mở lời với giọng điệu đầy nam tính.....

- Tiểu thư xinh đẹp này, sao trước giờ tôi chưa gặp ở đây lần nào nhỉ???

- ....

- Tiểu thư ơiiii???

Cô gấp cuốn sách lại rồi chậm rãi nhìn lên khuôn mặt anh, không đợi anh kịp phản ứng thì cô đứng dậy đi đến chỗ anh ghé sát tai anh nhẹ giọng....

- Suỵtttt!

Anh quay sang thì mặt đối mặt với cô, khuôn mặt xinh đẹp đường nét thanh tú đập thẳng vào mắt anh khiến anh có chút rung động. Cô dơ ngón tay trỏ đặt lên môi mình, đôi môi căng mọng như quả cherry cùng cặp mắt long lanh làm anh ngay lập tức luống cuống.

Cô thấy vẻ mặt anh như vậy thì vui vẻ rời đi để lại mình anh vẫn còn ngơ ngác ở đó, mẹ kế đi ra ngoài để dẫn anh vào nhà thì đúng lúc thấy cảnh này thì tức giận nhưng vẫn cố nhịn vì kế hoạch của bà ta.



Khi cô đi vào nhà thì thấy cô em gái đang lo lắng nên đi đến trêu.....

- Ôi em gái yêu dấu của chị, em đang trông ngóng người chồng tương lai sao?

- Không liên quan đến cô!

Cô em gái tức giận bỏ đi, còn cô thở dài một cái rồi đi lên phòng để chuẩn bị lúc này mẹ kế đã dẫn anh ta đến phòng khách. Ông Tần và cô em gái cũng đi đến sofa ngồi bắt đầu nói chuyện với nhau....

- Lần trước hai người đều đã tìm hiểu nhau rồi nhỉ?

- Vâng ạ!

- Thế cậu cảm thấy Kiều Nữ nhà chúng tôi thế nào?

- Tiểu thư Kiều Nữ vừa xinh xắn lại thuần khiết như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi!

Ông Tần khá hài lòng với câu trả lời của anh, lúc này chỉ có mình cô em gái cảm thấy những lời nói đó thật kinh tởm. Mẹ kế đi ra mỉm cười gọi mọi người vào ăn tối, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô nhưng không thấy thì hơi thất vọng.

Trên bàn ăn được người giúp việc dọn đầy đủ các món, mỗi chỗ ngồi đều được đặt kèm một ly rượu Tequila Ley 925. Khi nhìn thấy chai rượu được cầm trên tay người giúp việc thì cô em gái bắt đầu lo lắng hơn, mọi người bắt đầu dùng bữa tối thì Mộng Hoà từ trên lầu đi xuống mặc chiếc váy đen body qua đầu gối xẻ tà hai bên đùi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.