Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 11: Cầu hôn



Sang ngày hôm sau anh lái xe đưa cô đến xã để làm thủ tục cô nhân lúc anh không để ý liền bỏ trốn, khi anh quay lại tìm kiếm thì không thấy bóng dáng cô nên nổi giận sai người đến nhà họ Tần để nghe ngóng tin tức.

- Đã tìm thấy cô Mộng Hoà rồi ạ, người của nhà họ Tần đã đưa cô ấy về nhà!

- Lập tức đến nhà họ Tần!

Nói xong anh dẫn theo người đến nhà cô, lúc cô lẻn ra ngoài thì lại bị người họ Tần thuê bắt lại đưa lên xe. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình bị nhốt trong phòng, nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi vào trong thấy cô đang ngồi trên giường thì mẹ kế liền châm chọc...

- Cuối cùng cũng đã gặp lại nhau rồi nhỉ??

- Tần Mộng Hoà, tốt nhất con đừng có cứng đầu nữa!

- Tôi không gả cho ai hết, các người thích thì tự đi mà gả!!

Dứt lời cô ăn ngay một cái tát lên mặt, ông Tần tức giận mắng....

- Cái thứ như mày lẽ ra tao phải đuổi đi từ lâu rồi, đúng là nuôi ong tay áo mà.

Lúc này cô em gái chạy vào hóng drama, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta khiến Mộng Hoà không thở nổi liền chế giễu...

- Không ngờ em gái yêu dấu sắp được gả vào nhà hào môn mà vẫn sài đồ dỏm, nếu nhà chồng biết được chắc sẽ cảm thấy thất vọng lắm!

- Con điếm này....

Cô em gái tức giận định lao đến thì bị mẹ kế ngăn lại, ông Tần quay sang nói với mẹ kế một câu rồi rời đi....



- Canh chừng nó cho kĩ, nếu để nó trốn thoát được thì bà liệu hồn bà đó!

- Tôi biết rồi!

Mẹ kế nhìn cô một cái rồi kéo cô em gái ra ngoài khoá cửa lại, mãi một lúc sau người giúp việc bưng khay đồ ăn vào cho cô trông thấy món cá sốt cà khiến cô không nhịn được vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Người giúp việc thấy vậy thì hiểu nên vội rời đi, khi đi xuống cầu thì bị cô em gái gọi lại hỏi....

- Đi đâu đấy?

- Tôi đưa đồ ăn cho đại tiểu thư!

- Có gì bất thường không?

Người giúp việc im lặng lắc đầu, cô em gái đi tới nhét một xấp tiền vào túi áo người giữ việc rồi nói....

- Theo dõi cô ta cho tôi, nếu phát hiện điều gì bất thường thì báo ngay cho tôi nếu là tin tốt thì tôi sẽ trọng thưởng!

- Thật ra... đại tiểu thư....

Đúng lúc bên ngoài có tiếng ồn nên cô em gái đi ra xem người giúp việc quay lại nhìn rồi đi làm việc, khi ra bên ngoài thấy người đứng trước cổng là Cố Hà Duy khiến cô em nghi ngờ nên vội chạy vào nhà tìm mẹ kế nói chuyện.

- Con nói người bên ngoài là Cố Hà Duy sao?



- Đúng vậy, chính mắt con nhìn thấy!

- Không biết nha đầu Mộng Hoà gây chuyện gì lại khiến anh ta đến tận đây???

- Vậy giờ mình làm gì hả mẹ?

- Nếu anh ta đã đến tận đây rồi thì gọi lão Tần ra tiếp thôi, dù gì cũng là con gái ông ta nên anh ta sẽ không dám làm càn đâu!

Nói xong mẹ kế đi đến phòng làm việc của ông Tần bàn chuyện, ông Tần hơi khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đi ra mời Cố Hà Duy vào nhà.

Vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa uống trà, ông Tần vừa nhâm nhi tách trà vừa vui vẻ hỏi....

- Không biết cậu đến đây có chuyện gì nhỉ?

- Tôi đến để cầu hôn con gái ông là Tần Mộng Hoà!

- Cầu hôn?

- Hiện tại cô ấy đang mang thai con của tôi!

- Mang thai ư? Sao nó không nói gì về chuyện này cho tôi biết nhỉ?

- Là lỗi của tôi, đêm đó cả tôi và cô ấy đều bị người khác bỏ thuốc nên....

- Thì ra là anh, chính anh đã hủy hoại con gái tôi!!!