Cô Ấy 10₫, Nhưng Cái Mỏ Cô Ấy Hỗn

Chương 10: Truy tìm



Sau khi cô tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức thì chợt nhớ ra mình đang ở nhà anh ta nên xuống giường chạy ra ngoài, bà giúp việc đang làm việc thấy cô chạy xuống cầu thang như vậy thì lộ vẻ hoảng sợ hét lên....

- Cô chủ, cô đang làm gì vậy hả?

- Bà đừng cản tôi!

Cô giật mình quay lại thấy bà nên hăm doạ, nhưng chưa tới 5s sau thì cô bị vệ sĩ đánh ngất đưa trở lại phòng.

Con bạn sau khi không thấy bóng dáng cô đâu nên gọi sang Giang Tố Thành để hỏi, sau khi nhận được kết quả như nhau thì cả hai bắt đầu tìm kiếm.

Bên phía nhà họ Tần vẫn luôn tìm kiếm cô để đưa cô về nhà ép gã cho lão già kia, sau khi lục tung tất cả mọi nơi không thấy nên họ khoanh vùng những nơi cô có thể trốn.

Nơi đầu tiên là nhà họ Giang, mẹ kế báo cảnh sát đến đây để lục soát khiến Giang Tố Thành nổi giận sai người đuổi họ đi. Cô em gái ra vẻ đau lòng khóc lóc nói....

- Em biết là anh không thích mẹ em và em, nhưng mà chị Mộng Hoà mất tích suốt mấy ngày nay rồi nên ai cũng rất lo lắng.

Cậu cảm thấy kinh tớm với vẻ mặt của cô ta nên quay người bỏ đi mặc kệ họ, vào nhà rồi cậu gọi điện thoại cho một người....

- Bà ta đã đem người đến đây lục soát rồi!

- Nhanh vậy sao? Coi bộ nếu như vẫn không tìm thấy thì vẫn sẽ không bỏ qua chúng ta.



- Trước mắt chúng ta vẫn nên tìm thấy Mộng Hoà trước, nếu để cô ta rơi vào tay bọn họ thì đúng thật là khốn nạn đời ai!!!

- Cậu có nghĩ đến nơi nào không? Những nơi có thể tôi đã tìm hết rồi!

Cậu giật mình chợt nhớ đến một nơi tuy khả năng rất ít nhưng vẫn muốn đến xem, thế là cậu đi đến nhà chú để nhờ sự hỗ trợ.

Đến nhà thì thấy người giúp việc đi ra nói rằng Cố Hà Duy bận rộn nên không có ở nhà, để lại mình cậu đứng ngơ ngác bên ngoài.

Còn cô sau khi tỉnh lại thì quyết định sẽ tìm cách trốn khỏi đây sau, trông thấy Cố Hà Duy đang làm việc ở phòng khách thì tiến lại ngồi trên sofa mở ti vi thật to đến mức bên ngoài cũng nghe thấy được nhằm để chọc tức anh ta.

Anh ta vẫn thản nhiên ngồi chăm chú làm việc hoàn toàn phớt lờ khiến cô tức giận lấy ném điều khiển lên màn hình ti vi, người giúp việc nghe tiếng động thì giật mình vội chạy ra xem thì thấy ti vi đã bị vỡ nát.

Cô tức giận bỏ đi ra ngoài thì thấy sân vườn nhà anh rất rộng, được trang trí hoa hồng xung quanh khiến cô thích thú chạy đến chỗ xích đu ở cây cổ thụ ngồi lên đẩy mạnh thoả thích.

Người làm vườn thấy vậy thì hốt hoảng chạy vào trong nhà thông báo....

- Ông chủ, cô chủ đang ngồi trên xích đu ạ!

- Ừm!



- Cô ấy xích rất mạnh ạ, không tốt cho người đang mang thai.....

Nét mặt anh tối sầm lại vội vàng đi ra ngoài, đến nơi thì thấy cô đang tận hưởng rất vui vẻ nên anh sai người đến giữ cô lại. Đang chơi vui tự dưng bị phá đám khiến cô bực bội quay sang mắng anh....

- Đồ điên, anh làm gì vậy hả?

- Cô chủ đừng làm loạn nữa, nguy hiểm lắm!

- Tên Cố Hà Duy chết bằm nhà anh, có giỏi thì tới đây đánh tay đôi!

- Thôi mà cô chủ ơi, đừng mà!

- Bộ tưởng bắt cóc được tôi là hay lắm hả? Có giỏi thì đánh tôi đi! Thách đấy.

Anh đi đến gần nhìn cô chằm chằm rồi nói....

- Cứ tiếp tục mắng chửi đi, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đăng ký kết hôn!

Nói xong anh rời đi để lại cô phía sau tức giận mắng....

- Kết hôn cái rắm, ai thèm lấy cái tên lưu manh nhà anh! Mẹ nó chứ.