Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 22: Anh yêu cô mất rồi (1)



Mấy ngày sau, bốn người Bích Hải Triều Thanh, Ngắm Mặt Trời Mọc, Vì Em Mà Đến và Ta Có Thiên Nhãn đều gửi đến cho cô một món trang bị thú cưỡi khác nhau, khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Lúc đó cô chỉ cho rằng mọi người đang đùa giỡn với nhau nên không hề suy nghĩ nhiều. Ai ngờ bọn họ lại thật sự tặng cô mấy món đồ này. Bốn người họ đều nói quà tân hôn Cuồng Phong Bạo Vũ tặng cho bọn họ giá trị cũng xấp xỉ mấy món này, hơn nữa lại là vật mà bọn họ đã ao ước từ lâu nên cô không cần phải ngại, cứ việc nhận lấy. Bọn họ đã nói như vậy rồi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể cám ơn bọn họ.

Bốn món trang bị này đều là đồ mới, còn cần phải nâng cấp. Cũng may mấy tháng trước lúc cô làm nhiệm vụ với Cuồng Phong Bạo Vũ để kiếm nguyên liệu cho thú cưỡi và sủng vật thì cũng tích trữ được một lượng lớn nguyên liệu cần thiết cho mấy món trang bị này. Lúc đó cô còn định vứt đi vì trang bị thú cưỡi hiện tại của cô đã được nâng cấp tối đa, nhưng Cuồng Phong Bạo Vũ lại bảo cô giữ lại. Hóa ra từ thời điểm đó anh đã có ý muốn kiếm cho cô mấy món trang bị cao cấp này rồi sao?

Sau khi kết hôn, mục tiêu chính của cô và Cuồng Phong Bạo Vũ là nhiệm vụ phu thê, vì vậy ngày ngày bọn cô đều chỉ nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ phu thê cho rất nhiều điểm thân mật, cùng với Hoa hồng và Chocolate nữa. Trong đống vật phẩm nhận được, cô thấy còn có cả Sữa bột, cô đoán chắc đây là cho em bé. Vậy thì có lẽ không bao lâu nữa Dị Giới cũng sẽ cho ra hệ thống sinh con.

Nhiệm vụ phu thê có tổng cộng hai mươi lăm nhiệm vụ, được chia ra làm nhiều loại, có thu thập nguyên liệu, có đánh quái, có hộ tống, có nhiệm vụ liên hoàn, cũng có loại phải làm cùng với các cặp đôi khác thì mới có thể hoàn thành. Mỗi ngày cô và Cuồng Phong Bạo Vũ đều cố gắng hoàn thành càng nhiều càng tốt, nhưng chưa có lần nào bọn cô làm xong hết cả hai mươi lăm nhiệm vụ.

Về các kỹ năng phu thê thì chỉ có một kỹ năng được mở sẵn, chính là kỹ năng truyền tống phu thê. Cái này rất tiện lợi, giúp cô mỗi lần đăng nhập đều có thể đến bên anh ngay lập tức. Ngoại trừ kỹ năng truyền tống thì còn có năm kỹ năng khác, nhưng tất cả đều chưa được kích hoạt. Cô cũng không rõ năm kỹ năng này là năm kỹ năng gì, bởi vì chúng chỉ có mấy cái ô trống không mà thôi. Bọn cô phải thông qua nhiệm vụ phu thê đặc biệt thì mới có thể kích hoạt năm kỹ năng này.

Nhiệm vụ đặc biệt này cô có xem qua, nó là loại nhiệm vụ liên hoàn gồm năm nhiệm vụ nhỏ, tương ứng với năm loại kỹ năng. Yêu cầu để nhận nhiệm vụ này chính là điểm thân mật của vợ chồng phải đạt được cấp hai, bốn, sáu, tám và mười tương ứng với năm nhiệm vụ nhỏ. Cuồng Phong Bạo Vũ nói hiện tại nếu đi làm thì cũng chỉ có thể mở được hai kỹ năng, nên bọn cô quyết định sẽ tăng điểm thân mật lên cấp mười trước rồi làm luôn một thể.

Vài ngày sau khi cập nhật thì Dị Giới cũng đưa ra thông báo mới về giải đấu pk cặp đôi. Cặp đôi nào muốn tham gia thì phải nộp phí báo danh là năm mươi vàng trước. Người chơi sẽ có một tuần để báo danh, đến ngày mười ba tháng ba thì giải đấu sẽ chính thức bắt đầu.

Trước tiên, tất cả các người chơi báo danh sẽ tham gia đấu luân phiên. Sau ba ngày, tám cặp có thành tích tốt nhất sẽ được chọn để đấu vòng loại. Cặp hạng nhất ở mỗi server sẽ giành được cơ hội tiến vào giải đấu liên server. Quy tắc của giải đấu liên server cũng tương tự như vậy, sau khi đấu luân phiên ba ngày thì tám đội có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào vòng đấu loại.

Sau khi đọc xong thông báo, Thục Mây mở lịch lên xem, thấy chỉ còn khoảng một tháng nữa thì giải đấu sẽ bắt đầu. Bọn cô nhất định phải trong một tháng này nâng điểm thân mật lên cấp mười. Nếu mở được các kỹ năng phu thê kia thì nhất định sẽ rất có lợi cho trận đấu.

Dưới sự cố gắng ngày đêm càn quét nhiệm vụ của cô và Cuồng Phong Bạo Vũ, cộng thêm nguồn tài lực vô hạn của anh, liên tục mua Hoa hồng và Chocolate để tặng cô, sau ba tuần, cuối cùng điểm thân mật giữa bọn cô cũng lên đến cấp mười. Cô thử đi hỏi các cặp khác, thấy bọn họ cùng lắm chỉ mới đang ở cấp bảy thì không khỏi vui vẻ. Bọn họ càng chậm thì bọn cô càng có thêm cơ hội thắng.

Ngày điểm thân mật của bọn cô đạt cấp mười cũng vừa vặn là ngày đầu tiên mở báo danh đăng ký thi đấu. Sau khi Cuồng Phong Bạo Vũ đi nộp phí xong thì cô cùng anh đi làm nhiệm vụ phu thê đặc biệt. Nhiệm vụ này cũng chỉ có năm nhiệm vụ nhỏ, mà giải đấu tận một tuần nữa mới bắt đầu nên lúc đầu Thục Mây rất ung dung nhàn nhã. Nhưng sau đó cô mới phát hiện, cô đã sai rồi. Lần đầu tiên, cô được chứng kiến sự biến thái của game này.

NPC giao nhiệm vụ phu thê đặc biệt là một NPC nam, tên là Lý Anh Khoa. Do Cuồng Phong Bạo Vũ là đội trưởng nên anh lên đối thoại với NPC. Cô nghĩ rằng hình thức cũng sẽ đơn giản thôi, NPC giao nhiệm vụ xong, bọn cô hoàn thành rồi quay lại thì sẽ mở được một kỹ năng. Nhưng không ngờ, Cuồng Phong Bạo Vũ vừa lên ấn vào NPC thì vài giây sau khung cảnh liền thay đổi. Trên màn hình liên tục xuất hiện hình ảnh của một cặp tình nhân, có lúc họ chơi đùa, có lúc họ cùng ăn uống, cho dù là trong hoàn cảnh nào thì trông bọn họ cũng rất vui vẻ. Trông người nam kia rất giống NPC Lý Anh Khoa, màu sắc của khung cảnh cũng bị chuyển sang màu vàng ố, cô đoán chắc là đang kể chuyện quá khứ của anh ta.



Bên dưới màn hình là lời độc thoại của anh ta. Đúng như những gì cô đoán, anh ta đang kể lại chuyện tình trong quá khứ đầy thương tâm và đau khổ của anh ta. Năm đó, anh ta cùng với một cô gái tên là Mai Thanh Hoa yêu nhau thắm thiết, bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, cũng đã nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa. Nhưng mà, không hiểu sao gia đình của anh ta lại không đồng ý mối hôn sự này, muốn anh ta phải cưới cô bạn thân thanh mai trúc mã của anh ta.

Không lay chuyển được ý của cha mẹ, anh ta tìm đến cô bạn thân của mình, kể rõ sự tình cho cô ấy biết, nói cho cô ấy nghe anh cùng Thanh Hoa yêu thương nhau nhiều đến bao nhiêu. Cô bạn thanh mai trúc mã kia mặc dù rất yêu anh ta, nhưng lại không nỡ chia cắt hạnh phúc của người mình yêu nên cuối cùng cô lựa chọn thành toàn cho Anh Khoa. Hai người bọn họ quyết định, sau lễ cưới, ngay thời điểm động phòng sẽ tạo một trận cháy giả, Anh Khoa sẽ vì cứu cô mà chết. Bọn họ cũng đã tìm được một xác chết để dựng nên cái chết giả cho Anh Khoa. Bọn họ tính toán, sau trận cháy đó Anh Khoa sẽ lén lút rời đi, sống một cuộc sống mình mong ước cùng với người yêu.

Anh Khoa vì không muốn Thanh Hoa lo lắng nên không nói cho cô biết mình sẽ dùng cách nào để từ chối cuộc hôn sự do cha mẹ đặt ra, chỉ nói cô đừng lo lắng rồi dặn cô mấy ngày này đừng gặp nhau. Anh Khoa tính toán sẽ lừa cha mẹ mình rằng anh đã chia tay cô để họ cho rằng anh toàn tâm toàn ý muốn cưới cô bạn thanh mai trúc mã, bởi chỉ có vậy mới khiến cha mẹ anh lơ là, bọn anh mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch.

Bởi vì Anh Khoa không nói cho Thanh Hoa biết anh sẽ giải quyết thế nào nên cô ta rất lo lắng, nhất là khi Anh Khoa lại dặn cô ta không được đến tìm anh. Cuối cùng, vì không kiềm được nỗi bồn chồn lo âu, cô lén tìm đến nhà Anh Khoa, lại cũng chính là lúc lễ cưới đang diễn ra. Cô ta vì vậy mà cho rằng Anh Khoa muốn cùng với cô bạn thanh mai trúc mã kết hôn, không màng đến bao kỷ niệm đẹp giữa hai người họ nữa. Nghĩ đến lúc trước Anh Khoa nói cô đợi, rồi dặn cô đừng đến tìm anh, cô cảm thấy đã bị anh phản bội.

Đau khổ cùng tức giận đan xen khiến cô từ yêu anh chuyển sang thù hận. Khi nhìn thấy bọn họ bước vào phòng tân hôn, cô không kiềm được bước theo sau bọn họ. Lúc đến gần phòng thì cô ngửi thấy xung quanh có mùi dầu hỏa. Bị thù hận che lấp lý trí, cô cho một mồi lửa đốt cháy căn phòng, cũng không nghĩ xem tại sao xung quanh phòng lại có thể có dầu hỏa.

Anh Khoa cùng cô bạn thân đang ở trong phòng cùng nhau bàn bạc xem lát nữa sẽ làm như thế nào để có thể an toàn thoát ra, đồng thời che mắt mọi người thì đột nhiên cả căn phòng bốc cháy. Do không có sự chuẩn bị trước nên bọn họ bị bao vây trong biển lửa, nhất thời không thoát ra kịp. Cuối cùng, không biết cô bạn thanh mai trúc mã lấy đâu ra sức lực mà hung hăng phá cửa phòng, sau đó đẩy mạnh anh ta ra ngoài, còn bản thân thì bị lưỡi lửa nuốt chửng.

Trận cháy khiến người nhà hai bên vô cùng hốt hoảng, vội vàng gọi người dập lửa. Tuy vậy, đến khi lửa tắt rồi thì căn phòng cũng đã bị cháy đen, các gian phòng xung quanh cũng bị lửa cháy lan sang làm bong tróc mấy mảng tường lớn.Ở trong phòng, mọi người như mơ hồ nhìn được một thân thể nho nhỏ bị cháy đen thành than.

Anh Khoa bần thần nhìn về phía căn phòng, không hiểu được tại sao lửa lại đột ngột cháy lên như vậy. Lúc này, đột nhiên khóe mắt anh ta thấy một bóng hình quen thuộc đã lâu không gặp, anh ta vội chạy đến. Anh ta không có nhìn lầm, người đó thật sự là người yêu của anh, Thanh Hoa.

Nhưng trong Thanh Hoa lúc này chỉ còn lại thù hận, cô trách anh tại sao lại lừa dối cô, tại sao lại phản bội cô. Cô nói, tại sao anh không chết trong biển lửa cùng với cô ta luôn đi; cô nói, cho dù cô có chết cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.

Lúc này, Anh Khoa mới kể lại toàn bộ kế hoạch giữa anh ta cùng vị thanh mai trúc mã cho Thanh Hoa nghe. Sau khi biết được, cô ta nhận ra mình đã hiểu lầm anh. Cô ta khóc lóc cầu xin anh tha thứ, hy vọng giữa bọn họ vẫn có thể như lúc trước. Nhưng Anh Khoa lại không nghe cô ta nói, ngay khi vừa giải thích xong thì lập tức đuổi cô ta đi, bảo rằng không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa.

Lúc nói ra những lời đó, Anh Khoa sao có thể không đau lòng chứ. Nhưng mà, Thanh Hoa là người đã hại chết vị thanh mai trúc mã của anh, người đã chấp nhận vì anh mà hy sinh hạnh phúc của mình, nay cũng gián tiếp vì anh mà mất đi mạng sống. Anh cùng Thanh Hoa sao có thể tiếp tục với nhau, hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại trong khi cả hai người đều nợ cô ấy nhiều đến vậy. Nên anh chỉ có thể đuổi Thanh Hoa đi, hy vọng cô có thể chạy trốn thật xa, để không ai có thể tìm được cô ấy, bắt cô ấy đền tội vì đã phóng hỏa giết người. Anh chỉ có thể vì tình yêu của hai người mà giúp cô một lần cuối cùng vậy thôi.

Nhưng anh không ngờ, Thanh Hoa vì gặp quá nhiều chuyện kích động cùng một lúc mà thần trí không chịu nổi, trong phút chốc đã hóa điên. Đến khi chết rồi, linh hồn cũng vì oán hận mà không được giải thoát, cuối cùng biến thành yêu ma hại người. Còn anh vì sự day dứt áy náy đối với người bạn thanh mai trúc mã của mình, và cũng vì tình yêu dang dở giữa anh và Thanh Hoa mà khi chết rồi cũng không thể nào đầu thai được.