Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 21: Kết hôn (3)



Sau khi đăng ký kết hôn thì có thể tiến hành tổ chức hôn lễ. Tất nhiên, Cuồng Phong Bạo Vũ lại một lần nữa chọn loại lớn nhất, hoành tráng nhất, đắt tiền nhất. Lúc cô hỏi anh chọn bao lì xì loại giá trị nào, thì anh trả lời anh không biết, anh chỉ chọn loại đắt nhất thôi, khiến cô không còn lời nào để nói.

Anh còn có thể phá gia chi tử hơn không??

Câu trả lời là có, bởi vì khi cô hỏi anh đặt bao nhiêu bao lì xì, anh nói anh chọn chế độ mỗi khách mời được một bao...

Ít nhất, anh vẫn nghe theo ý cô trong một chuyện. Đó là khi anh hỏi cô muốn chọn lễ cưới Bạch mộng hay Hồng phúc, cô nói Bạch mộng thì anh cũng không phản đối.

Hôn lễ Bạch mộng tràn ngập trong sắc trắng tinh khôi. Trên bản đồ dành riêng cho hôn lễ, cô khoác lên bộ váy cưới màu trắng, đầu đội một chiếc vương miện xinh xắn với tấm voan mỏng, ngồi trên một cỗ xe ngựa màu trắng, phía trước có tám chú ngựa trắng kéo. Cỗ xe ngựa này được thiết kế giống như cỗ xe ngựa của Lọ Lem vậy, tinh xảo mỹ lệ.

Cuồng Phong Bạo Vũ cũng mặc một bộ âu phục màu trắng, cưỡi trên một chú ngựa trắng chạy phía trước xe ngựa của cô. Hai bên lối đi của cỗ xe chính là một dãy các bệ hoa hồng trắng được nối với nhau bằng hai dải bạch lụa. Cánh hoa hồng trắng cũng được rải đầy trời, như thể đang có cơn mưa hoa hồng trắng vậy. Trong phút chốc, khung cảnh đã trở nên vô cùng mơ mộng, đầy vẻ thần tiên.

Đằng sau hàng rào được làm từ bệ hoa và dải lụa, một nhóm người chơi lớn đều đang tụ tập lại. Cô liếc mắt nhìn thì thấy cả bọn Bích Hải Triều Thanh và Vì Em Mà Đến cũng đứng lẫn trong đám người đó. Cũng phải, mỗi lần chỉ có thể có một cặp kết hôn vì trên bản đồ kết hôn không thể cùng lúc diễn ra hai hôn lễ được, bọn họ rảnh rỗi chạy ra đây cũng không có gì là lạ. Nhưng cô nghĩ nguyên nhân chính bọn họ đến đây chính là vì bao lì xì của Cuồng Phong Bạo Vũ đi.

Đi được một phần ba quãng đường thì Cuồng Phong Bạo Vũ bắt đầu phát bao lì xì. Bao lì xì là những phong thư trắng, trên đó còn đính kèm theo một bông hồng trắng muốt nở rộ. Do Cuồng Phong Bạo Vũ chọn chế độ mỗi người được một bao nên không ai phải tranh giành phong thư cả, cho dù có đứng yên một chỗ thì phong thư cũng sẽ tự động bay đến tay.

[Thế giới] [Bình quốc] ABCXYZ: Oh my god, bao lì xì tận 200 vàng! Lần này không cần nạp tiền cũng có thể kết hôn rồi!

Cũng không biết ABCXYZ là ai, nhưng vì anh ta quá hưng phấn lên kênh thế giới nói, khiến cho những người khác cũng chạy theo anh ta sang bên đó phát ngôn. Trong chốc lát toàn server đều biết bọn cô kết hôn.

[Thế giới] [Bình quốc] Ta Thật Vĩ Đại: Ai không có vàng để kết hôn mau đến tham dự hôn lễ của Cuồng Phong và Thục Vân! Nhận một bao liền có thể đi kết hôn loại bạc rồi!

[Thế giới] [Bình quốc] Ta Có Thiên Nhãn: Mau đến nha! Số lượng bao lì xì không giới hạn nha! Ai đến cũng đều có phần!

[Thế giới] [Bình quốc] Bích Hải Triều Thanh: Đến đi đến đi! Nhận lì xì đến khi Cuồng Phong sạt nghiệp thì thôi!!

Nhìn bọn họ hô hào trên kênh thế giới, Thục Mây không kiềm được lo lắng đi hỏi anh.

[Đội ngũ] Thục Vân Công Chúa: Làm sao bây giờ? Lần này sẽ tốn nhiều tiền lắm đấy. Sao nãy anh lại chọn loại lì xì này chứ?

[Đội ngũ] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không sao, vẫn đủ để nuôi em

...Ai cần anh nuôi chứ!

Bị anh trêu chọc, cô xấu hổ, quyết định không để tâm đến anh nữa.

Cô chuyển về kênh thế giới, lúc này một vài người bạn của cô ở bên An quốc cũng đã lên chúc mừng cô.

[Thế giới] [An quốc] BloodSorrow: Chúc hai người tân hôn vui vẻ!

[Thế giới] [An quốc] Kirito_Phan: Tân hôn vui vẻ nhé! Thật tiếc không thể qua nhận lì xì của chị được!



[Thế giới] [Bình quốc] Thục Vân Công Chúa: Hihi, cám ơn hai người! ^^

[Thế giới] [An quốc] Hoa Rơi Hữu Ý: Cuồng Phong, sao cậu lại đi trân trọng một cái giày rách bị bọn tôi vứt đi vậy?

[Thế giới] [An quốc] Nước Chảy Vô Tình: Chỉ là một con đi*m, vậy mà cũng đáng để khoe khoang sao?

[Thế giới] [An quốc] Khuynh Quốc Khuynh Thành: Không ngờ mắt nhìn người của đại thần lại kém vậy đó nha.

Nhìn ba kẻ cặn bã kia vung lời thô thiển thóa mạ, cô không khỏi tức giận. Bọn họ có thù oán với cô thì cũng thôi đi, tại sao lại lôi cả người khác vào?

Các ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, cô gõ chữ định đáp trả lại bọn họ thì hệ thống lại phát ra ba đạo thông báo.

[Hệ thống] Người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ phát lệnh truy nã quốc tế 200 vàng với Hoa Rơi Hữu Ý.

[Hệ thống] Người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ phát lệnh truy nã quốc tế 200 vàng với Nước Chảy Vô Tình.

[Hệ thống] Người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ phát lệnh truy nã quốc tế 200 vàng với Khuynh Quốc Khuynh Thành.

[Thế giới] [Bình quốc] Cuồng Phong Bạo Vũ: Bây giờ An quốc cũng có thể nhận bao lì xì của tôi.

Cô lặng lẽ xóa đi câu mình vừa gõ trên khung chat. Đại thần rốt cuộc vẫn là đại thần, cách đáp trả ngầu hơn cô nhiều.

[Thế giới] [An quốc] Nước Chảy Vô Tình: Đm! Nghĩ có tiền thì ngon lắm chắc!

[Thế giới] [Bình quốc] Nhất Thủ Yểm Thiên: Mau báo tọa độ nào! Ông đây đi kiếm tiền kết hôn!

[Thế giới] [Bình quốc] Bích Hải Triều Thanh: Hey An quốc, phải hưởng ứng nhiệt liệt đó nha! Rút cạn hết tiền của Cuồng Phong đi

Nhìn lời Bích Hải Triều Thanh nói, cô có chút dở khóc dở cười. Tại sao anh cứ thích rút mòn túi tiền của Cuồng Phong Bạo Vũ thế nhỉ?

Sau khi hôn lễ của cô kết thúc thì đến lượt Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato kết hôn. Bích Hải Triều Thanh bị chậm một bước do anh mải lo nói giỡn ở trên kênh thế giới, khiến cho Bản Nhạc Chết Chóc tức giận, dọa nạt anh một trận, chọc cho những người khác cười vui vẻ.

Bởi vì mọi người đã thấy hôn lễ Bạch mộng như thế nào rồi nên lần này Ngắm Mặt Trời Mọc chọn hôn lễ Hồng phúc. Cả bản đồ hôn lễ liền chuyển từ màu trắng tinh khôi sang màu đỏ rực rỡ. Cách bài trí cũng có phần tương tự với hôn lễ Bạch mộng, chỉ có một số thay đổi nhỏ.

Caramel Macchiato mặc một bộ váy cưới màu đỏ, đầu đội mũ miện, ngồi ở trong cỗ kiệu được trang hoàng với tông màu đỏ, phía trước là tám chú ngựa nâu đỏ. Ngắm Mặt Trời Mọc mặc một bộ trang phục đỏ rực, cưỡi một chú ngựa đi ở phía trước. Hàng rào hai bên là những bệ hoa hồng đỏ được nối với nhau bằng dải lụa đỏ. Cánh hoa hồng đỏ rơi phất phơ trên bầu trời, khung cảnh vừa lãng mạn vừa ngọt ngào. Hôn lễ Hồng phúc có một bầu không khí khác hẳn với Bạch mộng.

Đi được một lát thì Ngắm Mặt Trời Mọc bắt đầu phát bao lì xì. Nhìn thấy bao lì xì tự bay vào túi cô, cô liền biết anh cũng chọn chế độ mỗi khách một bao. Cô mở bao ra, lượng vàng trong tài khoản cô liền tăng thêm một trăm năm mươi.

Ngắm Mặt Trời Mọc cũng tiêu pha không kém gì Cuồng Phong Bạo Vũ.

Sau Ngắm Mặt Trời Mọc thì những người khác cũng lần lượt đi kết hôn, ngoại trừ Bích Hải Triều Thanh ra thì cũng không có ai rầm rộ như ba người các anh nữa. Cô cũng để ý thấy hệ thống sẽ phát tin chúc mừng tân hôn khác nhau với một vài người chơi, lúc này cô mới biết hóa ra chọn loại nhẫn khác nhau hệ thống cũng sẽ phát thông báo khác nhau.



Cuồng Phong Bạo Vũ làm đúng như những gì anh nói, toàn bộ quà tân hôn cho đám người kia anh đều lo hết. Anh tặng quà cũng rất có tâm vì cô thấy bọn họ vô cùng vui mừng thay phiên nhau cám ơn anh ở trên kênh bang phái.

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Thục Vân, đừng quên quà của bọn anh nha~

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Không phải anh Cuồng Phong đã tặng mọi người rồi sao?

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Đó là quà của Cuồng Phong, còn quà của em thì sao?

Quá đáng! Anh nhiều tiền như vậy thì thiếu gì nữa chứ?

[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Hừ! Vợ chồng là một, quà của anh ấy cũng là quà của em!

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Đúng vậy, vợ chồng là một, của tớ cũng là của em ấy.

Tại sao lúc cô nói ra câu đó thì cô cảm thấy rất bình thường, nhưng nghe anh nói thì lại xấu hổ thế này?

[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Vậy bọn em cũng có thể tặng chung đúng không? Anh nói vợ chồng là một mà

[Bang phái] Mèo Con Đáng Yêu: Không được rút lại lời đâu đó nha.

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Ừ, chỉ cần mỗi cặp tặng cô ấy một món trang bị thú cưỡi loại tốt nhất là được. Không cần quan tâm đến tôi.

Nghe thấy điều kiện của anh, Thục Mây không khỏi phì cười. Lần trước khi bọn họ nạp tiền cho cô, phần lớn những thứ cần thiết cô đều đã có loại tốt nhất. Hiện tại chỉ thiếu mấy cái trang bị cho thú cưỡi và trang sức cho sủng vật mà thôi. Nhưng những cái đó cũng đâu có rẻ, anh lại còn đòi loại tốt nhất nữa chứ. Đám người kia lại bị anh trêu chọc rồi.

[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Cái đấy mà gọi là "chỉ cần"? Bang chủ, cậu lại ỷ thế hiếp người rồi!

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Tôi vừa tiêu hết tiền trong hôn lễ vừa nãy rồi  Cuồng Phong à, cậu đổi sang vật phẩm khác được không?

[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Không được, em ấy cần cho giải đấu. Vốn tôi định tặng cho em ấy nhưng vừa nãy nhờ ai đó mà tôi sạt nghiệp rồi. Vì vậy chỉ đành trông chờ vào quà tân hôn của mọi người thôi.

[Bang phái] Ngắm Mặt Trời Mọc: Bích Hải!!!

[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Bích Hải, cậu đang ở đâu hả? Lăn ra đây cho tôi! Mũi tên của tôi đều thương nhớ mông cậu rồi!

[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Bích Hải, cậu chờ đó! Tôi không bằm cậu ra ngàn lần thì không bỏ qua!

[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Ái ôi, giết người!! Vợ ơi, cứu anh!!

[Bang phái] Bản Nhạc Chết Chóc: Tự làm tự chịu

Nhất thời, kênh bang phái lại bị bọn họ làm rối loạn ầm ĩ hết cả lên.