Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 123: Phi thuyền xuất phát



Nhiều ngày sau, lúc này trên một chiếc phi thuyền to lớn đang bay lơ lửng trên không trung, chiếc phi thuyền được làm bằng vật liệu cực kì vững chắc không những vậy còn có một lớp lá chắn bên ngoài bảo vệ lấy nó.

Phi thuyền có một chiếc buồm lớn và được thiết kế biểu tượng của Học Viện Ma Pháp Carano trên đó!

Đây chính là phi thuyền chở đoàn học viên và các Ma Pháp Sư của Học Viện Ma Pháp Carano đến khu vực tổ chức của Đấu Trường Vinh Quang!

Phi thuyền được điều khiển bởi một đội Ma Pháp Sư của học viện, họ có nhiệm vụ cung cấp lượng Ma Pháp và sức mạnh đầy đủ để chiếc thuyền được vận hành trơn tru nhất có thể, không những vậy mà còn có một đội Ma Pháp Sư khác đảm nhiệm việc tạo ra và duy trì lớp lá chắn phòng hộ cho phi thuyền!

Trên phi thuyền có rất nhiều phòng đủ cho các học viên và các Ma Pháp Sư của học viện ở vì phi thuyền di chuyển với tốc độ không nhanh lắm nên dự kiến phải mất nhiều ngày mới tới nơi!

Đứng bên lan can của mạn thuyền lúc này có mấy người trong đó gồm Nam Vô Tâm, Claudia, Farah, Kalila, Keera, Annette, Ishar và cả Ngao Ly nữa.

Tất cả họ đều tập trung xung quanh Nam Vô Tâm nói chuyện rôm rả cười đùa vui vẻ, còn Butterfly, Hi Vân, Violet và Dạ Nguyệt thì đã xuất phát đến Đấu Trường Vinh Quang từ nhiều ngày trước để tham gia tranh suất tự do.

Trên người các cô gái của Nam Vô Tâm đều có sự thay đổi lớn, cụ thể là do họ đều dành hầu hết thời gian vừa qua tu luyện trong Vô Hạn Thứ Nguyên châu, linh khí bên trong rất dày đặc nên tốc độ đột phá rất nhanh.

Allard Kalila, Helen Farah cùng nhau đột phá lên tới Tinh Anh IV cấp, Claudia thì vẫn là Cao Thủ cấp nhưng cũng có sự tiến bộ rất lớn.

Nam Dạ Nguyệt thì đã thăng lên thành Yêu tộc Lục Giai trung kì tương đương với Tinh Anh cấp nhân loại, Butterfly cũng giống với Claudia còn Violet thì đã thành công phá cảnh đột phá lên Cao Thủ cấp, Hi Vân thì đột phá lên tới Tinh Anh II bằng với Nam Vô Tâm.

Nhìn thấy sự tăng vượt bậc về sức mạnh của ba người Kalila, đám người Annette hết sức kinh ngạc, họ đều rõ ràng mấy ngày trước đây thôi họ mới là Kim Cương III cấp mà thôi vậy mà giờ đã là Tinh Anh cấp hết.

Tốc độ như vậy khiến họ cảm thấy tự ti về bản thân mình, như nhận ra tâm tình của họ, Nam Vô Tâm ngay lập tức nói: "Đừng bi quan như vậy, Kalila, Farah và Claudia đột phá nhanh như vậy là do được tu luyện ở nơi tốt hơn thôi mà!"

Ngao Ly nghe vậy ngay lập tức hiếu kì hỏi: "Nơi tốt hơn, là nơi nào thế, mà tốt hơn như thế nào!"

Nghe vậy Nam Vô Tâm nhìn các cô gái trước mặt một lúc rồi đưa ra quyết định nói: "Đã như vậy, tất cả đều là người nhà của ta, ta đương nhiên cũng muốn chia sẻ nó cho mọi người!"

Nghe đến hắn nói là người nhà Keera ngay lập tức vui mừng, Ngao Ly thì có chút ngượng ngùng còn Ishar thì khá bất ngờ, tính ra đến giờ cô còn chưa nói chuyện với Nam Vô Tâm được nhiều lắm, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Nói xong Nam Vô Tâm đưa các người Annette vào trong căn phòng được chuẩn bị cho hắn trên phi thuyền, vào bên trong Nam Vô Tâm lập tức đóng của lại Ngao Ly thấy vậy khó hiểu nói: "Nơi tốt hơn chính là căn phòng này sao, ta thấy nó cũng không khác gì!"

Nam Vô Tâm và đám nữ còn lại nghe xong xạm mặt lại đồng thời cũng cảm thán trong đầu một cái đần độn thiếu nữ!

Nam Vô Tâm nhìn vào mấy cô gái trước mặt, không có Claudia, Kalila và Farah vì họ đều biết đến rồi, hắn nói: "Mọi người thả lỏng tâm thần ra nhé!"

Mấy cô gái không do dự làm theo hắn, sau đó khi mở mắt ra thời điểm đã thấy bản thân mình ở một không gian khác, phong cảnh núi non hữu tình, những dòng sông vắt ngang dải đất và cả những ngôi nhà nhỏ nhắn tất cả tạo thành cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.

Annette ngay lập tức hỏi: "Đây là đâu vậy Ayatte?" Nam Vô Tâm sau đó cũng lập tức giới thiệu và giải thích cho họ về Vô Hạn Thứ Nguyên Châu, khi nghe xong tất cả đều hết sức kinh ngạc và cảm thấy thứ này thật thần kì.

Annette lại nhìn đến mỗi ngôi nhà, trước nhà đều có một cái bảng hiệu có chữ trên đó, nhận ra những cái tên bên trong cô ngay lập tức biết được nơi này chính là Hậu viện của Nam Vô Tâm.

Không chỉ Annette mà Ngao Ly, Ishar và Keera cũng nhận ra điều đó, trong đầu không tự chủ mà suy nghĩ đến việc nơi đây là nơi mà Nam Vô Tâm cho những người vợ của hắn ở, nếu mình vào bên trong vậy chẳng phải là...

Bất tri bất giác cả ba cô gái trên mặt đều có chút hồng hào...

"Nơi đây linh khí thật là dồi dào, đích xác nếu tu luyện bên trong thì tốc độ sẽ tăng rất nhiều!" Annette cảm nhận bên trong không gian này một hồi rồi nói, không giống như ba cô gái kia, dù sao cô cũng là mẹ trên danh nghĩa của hắn, bối phận đương nhiên sẽ khác!

Nam Vô Tâm sau đó cũng phất tay tạo ra thêm bốn ngôi nhà cho bốn người, tất nhiên trước nhà sẽ có tên của họ đồng thời cũng cho họ quyền năng được tự do ra vào không gian này dù là ở bất cứ đâu!

Xong việc Nam Vô Tâm lập tức rời khỏi Thứ Nguyên Châu, còn các cô gái thì vừa cảm nhận được không gian nhiều linh khí như vậy đương nhiên không nhịn được mà muốn ở lại tu luyện thêm chút!

Lúc ra ngoài thuyền Nam Vô Tâm thấy ba người Claudia vẫn đứng đó nhưng xung quanh có thêm một người, Nam Vô Tâm nhanh chóng nhận ra là ai, tiến lên cười nói: "Chẳng phải là hội trưởng hội học viên Mạn Thiên đàn chị đây sao?"

Mạn Thiên đang nói chuyện với Kalila và làm quen với hai người Farah, Claudia thì nghe thấy giọng nói từ đằng sau truyền đến, ngay lập tức quay người lại, đập vào mắt cô chính là một nam thiếu niên với gương mặt đẹp trai trên miệng nở nụ cười ôn hòa ấm áp.

Mạn Thiên gật đầu chào một cái sau đó cũng lịch sự chào hỏi với hắn: "Gọi ta Mạn Thiên là được, còn cậu là Ayatte đứng hạng hai vừa rồi đúng không?"

Nam Vô Tâm gật đầu, nhìn gần hắn mới càng thấy cô nàng này quả nhiên rất xinh đẹp, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình như vậy Mạn Thiên cũng có chút ngượng ngùng, đang trong lúc hai người đang không biết nói gì thì đằng sau lại truyền đến một tiếng nói:

"Ồ, mọi người đều ở đây hết sao, đang nói chuyện gì vui vậy?"

Đám người quay sang thì nhìn thấy một nam thiếu niên đang tiến đến, hắn trên thân không mặc áo mà có những hình xăm trên ngực, đầu đội một chiếc mũ hải tặc rộng vành và có đôi tai đầy lông ở đó, trên tay vác theo một cái mỏ neo to lớn.

Thiếu niên này chính là Ata, hắn cũng đi dạo trên phi thuyền thấy bên này đông người nên tiến đến, đằng sau Ata còn có một nam thanh niên đẹp trai khác, hắn trên gương mặt không vui cười như Ata mà lúc nào cũng mang theo vẻ trầm tư, người này là Eland'orr.

Nam Vô Tâm cười nói theo hắn: "Cũng không có gì, chúng ta đang nói đến Đấu Trường Vinh Quang sắp tới mà thôi!"

Ata thấy Nam Vô Tâm rất thân thiện nên cười nói tiếp: "Quên mất giới thiệu mình là Ata, còn cậu là Ayatte đúng không?"

Nam Vô Tâm gật đầu ánh mắt chuyển đến người đằng sau, Eland'orr thấy hắn nhìn mình thì mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Mình là Eland'orr, rất vui được làm quen, Ayatte!"

Sau đó đám người cũng nói chuyện làm quen với nhau, chủ yếu là về vấn đề Đấu Trường Vinh Quang sắp tới, thảo luận về các đối thủ mạnh mẽ của các học viện khác.

...

Cách chỗ đám người không xa đang có một ánh mắt nhìn đến đám người, là một nam thanh niên, hắn tặc lưỡi lắc đầu nói: "Ài, tuy chung một học viện nhưng đến Đấu Trường thì đều là đối thủ của nhau, tỏ ra thân thiết như thế làm gì chứ!"

Thanh niên này không ai khác chính là hạng 4 Ren Kyouken, cũng là người từng bị Thane Claudia đánh cho chạy, hắn lúc này đang nằm trên cái lan can của thuyền vắt chéo chân qua nhau, nhìn như thể có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào.

Quay sang nhìn nam thanh niên sừng trâu bên cạnh nói: "Đúng không Đại Lực!" Ngưu Đại Lực nghe thế mặt không biểu cảm ngay lập tức gật đầu đáp: "Chắc vậy!"

"Cái đầu trâu nhà cậu lúc nào cũng vậy, không thể động não được sao?" Ren Kyouken thở dài nói, hắn cũng đã quen với việc Ngưu Đại Lực không được thông minh cho lắm.

"Không biết nữa!" Ngưu Đại Lực suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Aaa, đúng là đồ Đầu Trâu!" Ren Kyouken ngã xuống bên dưới sàn lăn lội rồi hét lớn.

...

Tại giữa của con thuyền lúc này đang có hai nam thanh niên ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn, động tác của họ rất chuẩn mực, kĩ năng dùng sao và dĩa chuẩn theo phong cách quý tộc.

Đó là Larsen Đệ Tam và em trai của D'Arcy, D'Erwin.

"Đúng là một đôi bạn hoàn hảo, một tên đầu trâu không biết động não còn một tên thì là ảo tưởng cuồng." D'Erwin nhìn về phía hai người kia nói.

Larsen III nghe vậy cũng quay qua nhìn hai người, nhưng khác với bạn mình hắn lại nghiêm trọng nói: "Tuy vậy hai tên này rất mạnh, một tên thì sử hữu khả năng kiếm thuật cực cao, không những vậy thanh kiếm cuốn giẻ kia của hắn cũng rất huyền bí, còn tên đầu trâu kia thì da rất dày, mình nghe nói cho Cao Thủ cấp đánh một ngày cũng không phá được lớp phòng ngự của hắn!"

D'Erwin cũng tán thành với hắn gật đầu nói: "Rất mạnh, nhưng không biết so với tên quái vật kia thì thế nào?"

Nghe thế Larsen Đệ Tam cũng quay qua nhìn theo bạn mình, nhưng hắn ngay lập tức đứng dậy nhìn vào một cô gái rồi thốt lên: "Là cô ấy!"

Nói xong Larsen Đệ Tam bỏ mặc bạn mình mà tiến đến vị trí bên cạnh mạn thuyền, trên tay còn cầm theo hai ly rượu, đó cũng là nơi mà Nam Vô Tâm và đám người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng trong anh mắt của hắn chỉ hắn chỉ có một người.

Đám người Nam Vô Tâm đang nói chuyện sôi nổi thì đột nhiên tại giữa xuất hiện một nam thanh niên khuôn mặt đẹp trai với mái tóc vàng, hắn để một tay trước ngực còn một tay thì cầm cuốc rượu đưa đến trước mặt Mạn Thiên, khuôn mặt không chút nào che dấu vẻ si mê và ái mộ nói:

"Không biết ta có vinh hạnh để được cùng quý cô đây uống hết chén rượu này!"