Chủ Nhân Thần Chết Thì Đã sao? Yin Vẫn Yêu Vil Đấy!

Chương 9



Vi khuẩn đúng hơn là độc nó tự chế...bình thườngsẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng khi gặp nước hay chỉ cần hơi ướtthì sẽ lở loé..ngứa còn hơn cả cỏ ngứa...nhưng khi khô rồi thì lạinhư thường....Nó lôi đúng hơn là sút bọn này xuống hồ

( t/g :chết hình như quên chưa mtả trường / Vil :nvậtcòn quên mtả nó gì mtả trường/ t/g: ta k cãi vì ta sai...huhu....giờmtả vậy)

* trường Star rộng hàng nghìn km vuông, được chia làmba khu đào tạo từ lớp một đến hết đại học,tốt nghiệp trường Starthì không lo thất nghiệp khi ra trường..tuy nhiên sau khi ra trường vàcó việc làm sau đó thất nghiệp thì không liên quan đến nhà trường vànhà trường cũng không chịu trách nhiệm. Ba khu gồm

+ khu C diễn viên

+ khu B ca sĩ

+khu A thời trang

ở đây ngoài việc học kiến thức như thường còn đượchuấn luyện về ngành diễn viên,ca sĩ,thời trang ở từng khu đó.mỗi khucó 3 dãy nhà 8 tầng kiên cố,3 dãy nhà xếp thẳng nhau..ta tưởng tượngra hình tam giác khu A là đáy,khu B và C là 2 cạnh, cả 3 dãy của 3khu đều hướng ra bên ngoài...tức là ở giữa sẽ có một khoảngtrống...đấy chính là vườn trường,rộng tầm 500 m vuông...đẹp như thiênđường , có 3 lối đi vào,mỗi lối rộng khoảng 15m ...3 dãy ở ba khuthiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng và lịch lãm ,ở trước mỗi dãyđều có một hồ nhỏ ở chính giữa không có thanh chắn,không gì bảovệ,sân phẳng lỳ ...nước rất nông chỉ khoảng 50cm, rộng khoảng 10mvuông và học sinh chuyên nhảy xuống hồ chơi (liệu được gọi là hồkhông nhỉ) *

*quay lại truyện*

Xuống hồ là xuống nước và xuống nước thì ai cũngbiết chuyện gì xảy ra...học sinh cả khu quây tròn chố mắt nhìn,ngườikhu khác cũng ra xem ,trong đó có Yun

- Oé...Vil ra tay kinh khủng zậy - Yun hét lên sau khinhìn thấy bọn dưới hồ lăn lộn gãi toét hết cả máu

Nó nhếch mép

- Không ác..sao là Devil

rồi lạnh lùng vào lớp...tất cả nhìn nó dèchừng...Yin cũng lon ton theo nó vào trong...Yun đang định vào theo thì

- Dãy kia - nó quay ra chỉ tay về phía dãy B

Yun mếu máo lủi thủi đi theo hướng tay nó chỉ

Yin ôm tay nó vào lớp

- Vậy là mọi chuyện kết thúc ha...- Yin cười

Nó nhếch mép

- Đâu dễ như thế

" dám xỉ nhục ta...kết cục sẽ rất thảm đấy"