Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 191: Hóa ra tiểu thư và Vương có quen biết



"Không biết, không biết ạ." Nàng lo sợ nói, cúi đầu không dám nhìn Lý Quả.

"Không biết thì không biết, sao em lại giống như thấy quỷ thế?" Lý Quả lẩmbẩm, nhưng cô cũng không thèm để ý, bởi vì cô không ôm hi vọng quá lớn,nói không chừng bọn họ đều không có ở đây.

Tri Vũ không dám hérăng, đứng yên lặng, hiện tại nàng đã lờ mờ đoán được, hóa ra Vương cóquen với tiểu thư, mà tiểu thư lại chẳng hề hay biết Vương chính là MặcNhật Tỳ trong miệng mình. Chỉ là Vương đanglàm cái quái gì vậy? Sao không cho tiểu thư biết chứ?

Trong lúcyên tĩnh, trước mắt Lý Quả chợt sáng ngời, hưng trí bừng bừng nói: "TriVũ, chúng ta đi dạo thôi, hôm nay chúng ta phải xem hết tòa cung điệnnày, ngày mai lại đi dạo cung điện khác, em thấy thế nào?"

"Vâng, vâng, nghe tiểu thư hết." Tri Vũ phục hồi tinh thần, không có ý kiến nói.

Tiểu thư là chủ tử, chủ tử nói cái gì thì là cái đó, chủ nhân bảo nàng đitìm chết, nàng cũng không thể sống, huống chi chỉ là đi dạo.

"Vậy chúng ta đi thôi!" Cô không thể chờ được nữa, sáng sớm bị hai vị phi gì gì kia ép buộc một hồi lâu mất bao nhiêu thời gian, hiện tại sắp giữatrưa, chắc cũng chẳng đi được bao lâu rồi.

Tri Vũ không nói hailời vội đỡ Lý Quả ra khỏi phòng, hiện tại chắc sẽ không ai quấy rầy tiểu thư nữa.-l3~qu4~d0n-Sau khi hai vị phi tử kia hồi cung nhất định sẽtruyền bá là tiểu thư kiêu ngạo, đoán chừng sẽ có rất ít người dám đếngặp tiểu thư.

"Tri Vũ, cung Phượng Thê này là cung điện lớn nhấttrong hậu cung à? Vậy vị Vương kia đang ở đâu?" Đi tới đi lui, cô độtnhiên hỏi. Bởi vì cô phát hiện tòa cung điện này thế nhưng còn có cổnglớn, một cái cung điện có một cổng lớn, thì là chỗ rất rất lớn rồi.

"Tiểu thư, cung Phượng Thê đúng là một trong những cung điện lớn nhất trongcung, còn một cái khác là cung điện của Vương. Chỉ là, Vương ở đó chủyếu là xử lý chính sự, tiếp kiến đại thần và thượng triều, phần lớn làVương không ở đâu cả." Tri Vũ tận tụy nói, giải thích từng ly từng tývới cô.

Lý Quả vô cùng kinh ngạc, chẳng nhẽ vị Vương đó không có chỗ ở?

Chắc anh ta đang ở trong cung điện của phi tử nào đó, một ngày một nữ nhân, ở địa phương lớn như vậy,d-d-lf-qý-d9nthích ở nơi nào mà chẳng được, 365ngày, mỗi ngày đổi một người, không khéo còn chẳng trùng nữa.

Tri Vũ nhìn ra được tâm tư của tiểu thư, nàng hé miệng cười, sau đó mớichậm rãi nói: "Tiểu thư, Vương đa số sẽ ở tại cung Phượng Thê ạ, nơi đây là cung điện của Vương và Vương Hậu mà. Nếu không, nhóm phi tử đó saocó thể đố kỵ tiểu thư ngài chứ!"