Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em

Chương 35



Hàn Khiết rất mong chờ anh đồng ý nhưng không quá ba giây anh đã đồng ý ngay lập tức

"Được, nếu em muốn gì thì cứ nói anh, anh sẽ giúp em " Thiên Duệ cưng chiều nói

"Cảm ơn ông xã " cô vui mừng chạy đến đè anh xuống sofa mà hôn liên tục

Anh không phản ứng mà là anh đang rất hưởng thụ.

"Mẹ làm quá rồi đấy " Tiểu Hàn cứ thấy Ba Mẹ thân mật thì bĩu môi coi thường

"Sao, chồng mẹ thì mẹ làm quá thì có sao đâu chứ " Cô vẫn ngồi trên người anh mà đáp lại cậu, anh rất hài lòng với câu này của cô

"Hừ...ba mẹ cứ ở đây mà thân mật con đi ngủ trước "

Cậu chạy một mạch lên phòng

Anh và cô nhìn nhau cười sau đó cô chủ động cúi xuống hôn anh, anh cũng ra sức đáp lại cô.

...........

1 Tuần sau

Hôm nay là sinh nhật của Đàm Nhất Thiên, anh diện cho mình một bộ vest xanh đen cắt may tỉ mỉ, tuy thường ngày anh hay mặc vest đen đi làm nhưng hôm nay thì khác, anh lịch lãm hơn so với các ngày thường và toát lên vẻ đẹp lạ thường vốn ít người biết.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ chỉ mới có 18h00, 18h30 mới nhập tiệc, anh lấy tờ báo ra đọc để chờ hai mẹ con cô

Một lúc Cô và Tiểu Hàn cùng đi xuống.

" Ôi, Bảo bối của mẹ hôm nay rất bảnh bao nha, Mami không nhận ra luôn đấy" thường ngày cậu vốn rất đẹp trai giống hệt như ba cậu, cậu sở hữu khuôn mặt với phiên bản sau của anh không có chỗ nào giống cô chỉ có duy nhất đôi mắt là giống cô.

Hàn Khiết nhìn cậu với ánh mắt tự hào thật không ngờ cô lại sinh ra một tiểu thiên thần vừa thông minh lại vừa có sắc đẹp toàn diện từ nhỏ, Tiểu Hàn cũng diện cho mình một bộ vest xanh đen giống của Thiên Duệ, nhìn trông ra dáng của một người trưởng thành khi cậu chỉ mới có 4 tuổi.

Tiểu Hàn cũng không tiếc gì mà khen mẹ mình.

"Mẹ, trông mẹ giống như tiên nữ vậy thật xinh đẹp trong mắt con mẹ là người đẹp nhất "

Được con trai khen khiến tâm tình cô vui hơn không còn căng thẳng nữa

" Con trai của mẹ hôm nay cũng biết nói lời mật ngọt đấy" cô bẹo má cậu khiến cậu cười khanh khách.

Hàn Khiết tiến tới một bước đứng trước mặt Thiên Duệ ân cần nói.

" Ông xã, anh thấy có được không"

Thiên Duệ ngước lên nhìn, anh như muốn xịt máu mũi ngay tức khắc

Cô hôm nay trông thật xinh đẹp đến lộng người, anh cứ ngây người nhìn cô mà không để ý lời cô hỏi.

Hàn Khiết mặc cho mình một bộ váy bó sát cúp ngực do anh chuẩn bị cho cô và bộ váy này cùng màu với anh và Tiểu Hàn nhưng sau lưng lại hở điều này làm cô hơi cau mày muốn tố cáo với anh.

"Thiên Duệ anh có nghe em hỏi không vậy " cô vơ tay trước mặt anh, làm anh cũng bình thản lại đứng dậy chỉnh lại áo rồi nói.

" Đi thôi, không còn sớm nữa ".

"Nhưng em thấy sau lưng hơi hở "

Trước giờ cô đâu mặc mấy loại váy vừa bó sát vừa hở này thật khiến con người cô khó chịu mà.

Anh cũng đâu có ngu để cô mặc như thế này cho những lũ đàn ông khác ngắm, anh cởi áo khoác lên che ở sau lưng cô.

"Chúng ta đi thôi "

"Vâng "

Sau đó cả ba người đi lên xe BTW màu đen do Lãnh Phong lái kế bên còn có Ái Nhiên.

Đàm Nhất Phàm tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai tại nhà vì cậu con trai của anh yêu cầu, địa điểm cụ thể là một khu vườn trước sân nhà, cậu không thích đi quá xa và không thích nhiều người nên Nhất Phàm chỉ mời bạn bè người thân.

Từ xa xa đã thấy chiếc xe BTW sang trọng đậu trước cổng biệt thự Nhất Lam.

Người bước xuống xe trước là Thiên Duệ sau đó anh đưa tay bế Tiểu Hàn lên, Hàn Khiết cũng bước xuống xe khoác tay anh, anh nhìn cô cười rồi cùng nhau tiến bước, một màn gia đình này khiến người khác ở đây cũng phải ngưỡng mộ, họ cũng ước muốn có một gia đình tuyệt vời như thế này.

Anh và cô không mấy quan tâm bọn họ cứ thế mà bước đi, mà mấy bọn đàn ông kia cứ đưa mắt dính chặt vào người cô thật khiến anh khó chịu căng xiết chặt eo cô hơn bắn ánh mắt lạnh lẽo đến thấu người nhìn lũ đàn ông ngu ngốc kia.

Khi họ nhận được ánh mắt đó từ anh thì liền sợ hãi, họ rời khỏi ánh mắt không dám nhìn cô nữa, người đàn ông này quá đáng sợ thật khiến người ta không rét mà run.

Hàn Khiết nhìn anh mỉm cười đầy hạnh phúc ông xã của cô thật có tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Tiếp sau đó là cặp đôi trẻ, nói thế nào ta? ừm là Trai tài gái sắc.

không là ai khác đó là Lãnh Phong và Lục Ái Nhiên.

Hai người khoác tay nhau đi, nhìn giống như cùng nhau đi đến lễ đường vậy.

một lần nữa khiến người ta phải trầm trồ, có người thì khen ngợi có người phải ghen tị.

Thiên Duệ và Hàn Khiết đi tới chỗ Nhất Phàm và Nhất Thiên đang đứng chào hỏi khách. nhìn thấy anh và cô Nhất Phàm lên tiếng trước.

"Thật không ngờ gia đình Lục Tổng đêm nay lại nổi bật đến vậy ngay cả mọi người đều dồn hết vào gia đình cậu trong khi buổi tiệc đêm nay lại là của gia đình tôi" Nhất Phàm bắt đầu trêu chọc anh.

" Cậu bớt nói nhảm đi "Thiên Duệ lườm anh một cái nhàn nhạt nói.

Đàm Nhất Phàm cảm thấy trêu anh không vui nên chuyển ánh mắt sang cô nhếch môi nói.

"Oh, cô gái bên cạnh chắc hẳn là vợ cậu nhỉ ".

"Ừ " Anh lạnh lùng trả lời nhưng tay anh đang xiết chặt cô gần anh hơn, Hàn Khiết không cảm thấy đau mà ngược lại buồn cười.

"Chào cô, nghe danh cô là vợ của Thiên Duệ đã lâu nhưng hôm nay mới gặp mặt " Nhất Phàm đưa tay lên muốn bắt tay với cô nhưng bị anh chặn.

" Chỉ chào hỏi được rồi, không cần đụng tay đụng chân "

Gì đây! ông đây chỉ muốn bắt tay với vợ cậu ta thôi mà, làm gì dữ vậy..