Chiến Thần Tu La

Chương 266: Ngăn họ lại



Mánh khóe của Cage là bách phát bách trúng, các cô gái không có sức đề kháng với những người đàn ông đẹp trai và lại giàu có.

Nhưng lần này bàn tính của anh ta đã sai.

Tô Nhàn ôm cánh tay của Giang Nghĩa càng chặt hơn, " lầu hai đúng không? Anh yêu tôi sẽ đưa tôi lên, cảm ơn lòng tốt của anh."

Hửm?

Bàn tay đang chìa ra của Cage hơi khó xử.

Anh ta chậm rãi thu tay lại, sờ sờ mũi nói: "Cô Tô Nhàn, tôi sợ cô không biết sâu về tầng hai của Stellar Jewelry mới nói những điều như vậy. Khi cô thực sự đi lên, cô sẽ biết những gì tôi vừa nói có nghĩa là gì. "

“Thật không?” Tô Nhàn kéo Giang Nghĩa đi về phía cầu thang, “Vậy bây giờ chúng ta lên lầu hai đi.”

Khi họ vừa đến cầu thang, đã có bảo vệ ngăn họ lại.

Đường này không thông!

Một nhân viên bảo vệ giải thích: "Tầng hai không mở cửa cho khách hàng bình thường, chỉ những khách hàng tôn quý được Stellar Jewelry công nhận mới có thể lên".

Cage mỉm cười bước tới.

"Sao nào, đã biết ý trong lời tôi nói chưa?"

"Đừng nói tới chuyện đi mua trang sức, cô Tô Nhàn, em cùng với tên cấp thấp này á, sợ là tư cách lên lầu cũng không có."

Nói rồi, Cage lấy ra một thẻ VIP bình thường.

"Nhìn đây, đây là thẻ thông hành VIP của Stellar Jewelry. Có thẻ này là có thể lên lầu."

Cage vươn tay với Tô Nhàn lần thứ hai, "Cô Tô Nhàn thân mến, xin hãy để tôi nắm tay và đưa em lên tầng 2. Là phụ nữ, nếu chưa đến tầng hai của Stellar Jewelry, thì cả đời sẽ hối tiếc. "

Lúc này, Giang Nghĩa đã lâu không lên tiếng, liếc nhìn thẻ VIP kia, nhíu mày.

"Chỉ cần có thẻ VIP là có thể đúng không?"

“Vâng.” Nhân viên bảo vệ khẳng định nói.

Nhưng đồng thời, trong mắt nhân viên bảo vệ lộ ra vẻ khinh thường.

Thẻ VIP do Stellar Jewelry phát hành không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ, chỉ những người đã đạt được danh vọng, địa vị và sự giàu có nhất định mới có đủ điều kiện để có được.

Người đàn ông trước mặt anh ta nhìn đúng là "quê mùa" từ trong xương, thậm chí còn không biết thẻ VIP là gì chứ đừng nói là sở hữu nó.

kết quả……

Giang Nghĩa vươn tay lấy trong túi ra một tấm thẻ.

"Cái này được chứ?"

Khoảnh khắc lấy thẻ ra, nhân viên bảo vệ và Cage đều sững sờ.

Thẻ này, là thẻ VIP tối cao do Stellar Jewelry phát hành!

Chỉ có đóng góp lớn cho Stellar Jewelry, thêm nữa nếu tài sản nằm trong top 50 danh sách Forbes mới đủ điều kiện sở hữu thẻ này.

Những người có thể nhận được thẻ này đều là siêu tài phiệt giàu một phương!

So với thẻ VIP tối cao, thẻ VIP thông thường đúng là cái rắm.

Cage sắc mặt tái xanh, vốn tỏ vẻ ngầu, ai biết được một chân đạp trúng tấm sắt, giá trị người đàn ông trước mặt không ngờ lại tôn quý như vậy.

Nhưng anh ta không thể hiểu nổi, người đàn ông trông ngu ngốc này sao lại có thẻ VIP tối cao.

tiền? quyền? Hay địa vị?

Dù thế nào đi nữa, không nhìn ra anh ta hơn ai chỗ nào.

Nhân viên bảo vệ cũng bị sốc không kém.

Nhưng bảo vệ nhanh chóng phản ứng lại, giật lấy thẻ VIP Tối Cao, nhếch mép nói: "Được lắm, tên trộm chết tiệt, cuối cùng bị tôi bắt được!"

Giang Nghĩa chết lặng.

Kẻ trộm?

Đây là đâu, tôi là ai?

Nhân viên bảo vệ giơ thẻ tối cao nói, "Công ty chúng tôi đã mất một thẻ VIP tối cao vào tháng trước. Kẻ cắp luôn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, đến giờ vẫn chưa bị bắt."

"Không ngờ mày chủ động đưa tới cửa."

"Đã từng thấy người ngu, nhưng chưa thấy ai ngu như vậy. Vậy mà có người lấy trộm còn chủ động giao đến tận cửa."

"Người đâu, bắt hắn lại!"

Nhân viên bảo vệ khẳng định rằng thẻ của Giang Nghĩa là thẻ ăn cắp.