Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1647



Ông ta muốn Đỗ Thiên Nhất mô tả chỉ tiết vụ việc.

“Hai người kia đâu?

Quỷ Kiếm hỏi.

Anh ta đang đề cập đến Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao.

Hai người này cũng tham gia vào toàn bộ quá trình hãm hại Diệp Lâm Quân.

Đỗ Thiên Nhất đang đưa ra các đề xuất, việc thực hiện cụ thể là của cả hai người này.

Vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất thay đổi: “Hai người họ không để tâm đến chỉ thị của tôi và không coi vấn đề này là chuyện to tát.”

Quỷ Kiếm thở dài nói: “Đây là chuyện bình thường! Hai người đều xuất thân danh gia vọng tộc, tổ tiên đều là tướng quân bất khả chiến bại! Đã là gia tộc võ thuật bao đời nay, nếu để họ khiếp đảm thì đó mới không bình thường.

“Cứ để bọn họ vây đi!”

Đỗ Thiên Nhất lạnh lùng nói.

Dù sao thì chỉ cần anh ta an toàn là được.

Một nơi nào đó cách xa khu vực trung tâm thành phố ở Giang Bộ có một biệt thự.

Phong cách kiến trúc có phần cổ kính.

Đây từng là biệt thự của đại tướng.

Sau này nó trở thành nơi sinh sống của dòng họ võ sư qua nhiều thế hệ.

Mọi người đều tôn trọng võ thuật và hiện trong gia tộc này có vô số tông sư.

Đồng Tử Kiện là gia chủ hiện tại, và anh ta đã có sức chiến đấu cấp tông sư.

Mai Nhất Đao cũng ở đây, anh ta cũng là cao thủ cấp tông sư.

Họ và Đỗ Thiên Nhất là tam giác sắt của nước Dương.

Một văn hai võ, thiên hạ vô địch.

Tuy nhiên, do những biến cố gần đây, cả hai có chút bất đồng với Đỗ Thiên Nhất.

“Mặc dù Đỗ Thiên Nhất là người đa mưu túc trí nhưng khuyết điểm của anh ta cũng rất rõ ràng, quá bảo thủ, anh ta chỉ khúm núm trong công việc và thường bỏ lỡ cơ hội!”

“Đúng vậy, lúc nên mạo hiểm thì phải mạo hiểm!” Cả hai không khỏi nhếch mép.

“Trấn Thiên Điện? Sợ nó làm cái gì? Nếu như họ dám đến đảo Đông Ga, tôi liền cho họ chôn thây ở lại đây!” . truyện tiên hiệp hay

Đồng Tử Kiện cầm một thanh kiếm dài quỳ trên nệm, yên lặng chờ đợi.

Phía sau anh ta đều là những võ sĩ mặc đồ đen.

Đẳng sau Mai Nhất Đao đều là võ sĩ mặc đồ trắng.

Họ không tìm người để bảo vệ mình như Đỗ Thiên Nhất.

Thay vào đó, họ chờ đợi Trấn Thiên Điện đi lên, đối đầu.

Đây là tỉnh thần của võ thuật.

Thậm chí, sự dẻo dai của võ sĩ còn hơn cả đất nước hiếu chiến.

“Theo phong cách của Trấn Thiên Điện thì nhất định sẽ đến với chúng tôi trước, nhưng không biết họ sẽ đến bằng cách nào?” Mai Nhất Đao nghỉ ngờ hỏi.

Biệt thự đại tướng này đã được bọn họ triển khai nghiêm ngặt.