Chiếc Gối Bí Ẩn

Chương 40: Thu phục The Cap: Part 6: Mưa đá





Balo của Thomas bất ngờ phát nổ và bay ra là 1 "đàn" pháo hoa , bắn thẳng vào toàn quân của The Cap ! Toàn quân The Cap bị xáo trộn và bỏ chạy tan tác ra . 

-Hàng nè ! _ Thomas nói và ném cho mỗi người 2 cục rubik . 

-Hửm ? Vũ khí mà cậu nói đây ư ? _ Harry chụp lấy và hỏi .

-Dùng cẩn thận đó ! Tôi không còn nữa đâu ! _ Thomas nói và ấn vào giữa cục rubik 

Cục rubik ngay lập tức sáng lên và mở ra , gập vào liên tục và dần dần thành hình .

-Wow ! Kiếm à ? _ Tony cầm trên tay cây kiếm điện công nghệ cao , trầm trồ 

-Ồ ! Hàng độc nhỉ ? _ Harry nhìn vào chiếc găng tay chất lừ thì vô cùng thích thú . 

-Ok ! Lên nào ! _ Cả 3 đồng thanh và đồng loạt tấn công 

Lũ The Cap còn chưa hoàn hồn vì đống pháo hoa thì ngay lập tức đã bị tấn công . Tony vung kiếm loạn xạ giữa đội hình The Cap ! Với cây kiếm điện này thì bị chém nhẹ cũng đã đủ để gục vì bị điện giật rồi .

-Tên Tony có biết dùng kiếm không vậy trời ?! _ Thomas nhìn Tony vung loạn xạ thì có phần hơi lo ngại . 

-Thằng điên này ! _ 1 tên  hét lên và cầm dao lao tới từ phía sau Tony .

-Nãy giờ anh giỡn thôi ! _ Tony nói và mỉm cười đắc chí .

Ngay lập tức , Tony quay lại và chém 1 đường vô cùng ngọt ! Chém bay con dao đồng thời hạ luôn tên đánh lén !

-Haizz ! Làm mất công lo lắng ! _ Thomas thở dài và nói 

1 tên lao tới đánh lén Thomas từ bên phải . Cậu ta còn không thèm nhìn và giơ súng bắn ! Đoàng ! 

-Đánh lén là không tốt đâu ! _ Thomas thổi nhẹ vào nòng súng và tên đánh lén gục ngã 

-Hây ! _ Harry đấm bay đội hình The Cap với chiếc găng tay sức mạnh .

-Giờ phải làm sao đây ? _ 1 tên The Cap bỏ chạy và hét lên . 

Hắn đang chạy thì bị 1 tên thuộc cấp chỉ huy ( áo đen ) chặn lại và đánh gục . 

-Ngài Deft ? _ 1 tên hỏi tên chỉ huy kia . 

-Dùng " mưa đá " đi ! _ Tên Deft nói 

- ' Mưa đá " ?! Chúng sẽ bị nã tan xác mất , thưa ngài ! _ Tên lính The Cap nói 

-Lệnh của Chỉ huy tối cao cho phép được " giết " nếu cần ! Với lại chúng sẽ không chết đâu ! _ Tên Deft nói và lườm tên lính . 

-Dạ ?? _ Tên lính ngơ ngác 

-Lũ thuộc danh sách " Special " sẽ không bỏ mạng dễ dàng vậy đâu ! Cứ tiến hành " mưa đá " đi ! _ Deft nói 

Phía Tony , cậu ta đang vung kiếm như chưa từng được vung ! Chém ngang bụng 1 tên xong lại vung sống kiếm đập vào mặt vài tên , rồi đấm , đá bay chúng đi . 

-Thằng này để tao ! _ 1 tên chỉ huy ( áo đen ) , tên Luck vác 1 thanh đao bước tới chỗ Tony . 

-Ô ! Ngươi chắc thuộc hàng cấp cao nhỉ ? _ Tony nói và cười như vớ được vàng ! 

Luck kéo lê thanh đao dưới đất và tăng tốc chạy tới chỗ Tony . Hắn lao tới trước mặt Tony và vung thanh đao lên . Tony lấy 2 tay giữ chặt thanh kiếm và dùng nó để đỡ thanh đao ! Lực của thanh đao đẩy lùi Tony ra khiến cậu choáng váng . 

-Ư ! Khỏe thế ?! _ Tony nghiến răng nói 

Luck nhấc thanh đao lên và vung đao định chém đầu Tony . Cậu ta nhảy ngược ra sau né đòn ! 

-Được đấy ! Chỉ huy ạ ! _ Tony nói  và lao tới 

Tony dùng tay phải vung kiếm từ phải sang trái , Luck cũng cùng 1 động tác từ phía của hắn , lao vào Tony . Đường " chém " của cả 2 va vào nhau hất vũ khí ra sau 

-Tony !!!! Chạy đi ! _ Thomas hét lên 

Tony nhìn lên thì thấy hàng chục , hàng trăm cục đá đang bay tới !