Chỉ Muốn Quay Lại Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 26: Sinh Nhật Của Thần Vân Y





Thần Gia Ngôn suýt chút nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra, anh có phải nghe nhầm không vậy ? Con trai anh vừa mới nói rằng nhóc được với mẹ, điều này khiến anh phải rất sốc..

- Sao nào ? Ba ghen tị rồi phải không nào

- Nít quỷ, ba không thèm ghen tị với con đâu

Tiểu Lân xì một tiếng bĩu môi với anh, đột nhiên Thần Gia Ngôn nhận được một cuộc gọi từ Trương Tân Kỳ, mãi một lúc anh tắt máy quay sang nhìn con trai.

- Con ở nhà ngoan với mẹ nhé, ba có việc phải đi ra ngoài rồi

- Dạ, ba đi đi...ba nhớ đi cẩn thận ạ

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi "Ừm" một tiếng rồi đi ra ngoài, cùng đúng lúc Châu Cẩn Huyên đi xuống.

- Ah..mẹ xuống rồi, mẹ ơi ! Con đói bụng ạ

- Tiểu Lân đói bụng rồi à, vậy cùng mẹ xuống dưới bếp nấu ăn nhé...Tiểu Lân có phụ mẹ không nào ?

- Dạ có chứ ạ, con luôn luôn sẵn sàng giúp mẹ hết

- Ngoan quá ahhh...

Thật tình Châu Cẩn Huyên không cưỡng được sự đáng yêu và ngoan ngoãn của Tiểu Lân, cô cùng cậu nhanh chóng bắt tay vào bếp. Tuy là chỉ có hai người ăn nhưng Châu Cẩn Huyên nấu rất nhiều món, như thịt lợn xào chua ngọt, tôm xào hạt điều, canh xương hầm khoai mỡ kỳ tử....vv...

Đang ăn bỗng Tiểu Lân lên tiếng.

- Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của cô Y Y đó mẹ ạ

Châu Cẩn Huyên đang ăn bỗng khựng lại, phải rồi hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô nàng Vân Y bạn thân của cô, kể từ khi xảy ra chuyện cả hai ít nói chuyện hay liên lạc với nhau nhiều như trước kia nữa, sẵn tiện hôm nay sinh nhật của cô nàng cô cũng muốn đến gặp cô nàng để giảng hòa lại.

- Mẹ biết chứ, à Tiểu Lân ! Mẹ nghe nói cô Y Y của con đang sống riêng tại một chung cư phải không ? Hay con đưa mẹ đến gặp cô ấy nhé

- Dạ thưa mẹ

Hai mẹ con ăn sáng xong, Châu Cẩn Huyên và Tiểu Lân ra ngoài rồi trước tiên là họ bắt xe đi đến khu trung tâm mua sắm, cô đi đến khu quần áo. Trước mắt cô là một chiếc váy bodycon hở lưng, cổ dây gợi cảm và viền rỗng không đều, chiếc váy này chỉ duy nhất còn màu đen Châu Cẩn Huyên nhanh chóng lấy chiếc váy này.

Cô bảo với nhân viên đóng gói cẩn thận, sau đó cô dắt Tiểu Lân đi ra khu trung tâm mua sắm mà cậu nhóc rất phấn khích khi đi đến những nơi này mà còn được đi với mẹ, khiến cậu rất hạnh phúc.

- Mẹ ơi, vài bữa nữa chúng ta lại đến chỗ này nữa nhé

- Nghe con hết đó !

Châu Cẩn Huyên cưng chiều cậu trả lời.

Theo hướng dẫn của Tiểu Lân, hai người đã có mặt tại cửa nhà của Thần Vân Y, Châu Cẩn Huyên hơi do dự bấm chuông cửa.

- Nếu mẹ sợ cứ để cho con ạ

Tiểu Lân nhanh nhẹn nhấn mạnh chuông cửa, rất nhanh người bên trong đi ra mở cửa. Người đứng trước mặt là ai khiến Thần Vân Y nhất thời ngạc nhiên, thật không ngờ cô sẽ có ngày tìm gặp cô nàng, thấy cô và Tiểu Lân đi cùng nhau cô nàng cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì cô nàng đã nghe Thần Gia Ngôn nói, ban đầu cô nàng rất không tin nhưng khi nhìn thấy mới tin.

Thấy cô nàng vẫn cứ đứng đơ chỗ đó, cô khẽ lên tiếng nhắc nhở.

- Vân Y, cậu không định cho tớ và Tiểu Lân vào nhà sao ?

- Hả ? À à cậu và Tiểu Lân mau vào trong đi

Vào trong nhà, để Tiểu Lân chơi một nơi còn hai người để nói chuyện riêng. Cả hai cũng bắt đầu thân thiết như trước kia, Thần Vân Y nắm lấy tay cô.

- Tớ thật sự rất vui khi cậu không lạnh nhạt với tớ nữa, và cũng cảm ơn cậu đã thay đổi để chấp nhận Tiểu Lân...và mình nhớ cậu quá

- Vân Y à, tớ cũng rất xin lỗi cậu rất nhiều, tớ thành thật xin lỗi cậu những chuyện trước đây...

- Ầy, thôi không sao đâu miễn là cậu không lạnh nhạt với tớ nữa là được rồi nè

- À phải rồi ! Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ nhé Vân Y

Châu Cẩn Huyên lấy túi hộp quà đưa trước mặt Thần Vân Y, cô nàng xúc động thật muốn bật khóc cô nàng nhanh chóng nhận lấy quà mà cô tặng.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Cẩn Huyên !

- À không có gì đâu, chúng ta là bạn bè không cần phải khách sáo đâu

Thần Vân Y như vỡ òa khi nghe cô nói vậy, cô nàng vui vẻ mở hộp quà ra. Đập vào mắt cô nàng chính là một chiếc váy bodycon cực kỳ đẹp, cô nàng đưa ánh mắt hứng thú ngắm nhìn chiếc váy mà cô tặng.

- Cẩn Huyên à, chiếc váy đẹp quá à...cảm ơn cậu nhiều lắm

- Cậu thật là...đừng có khách sáo mà

Cả hai người đã nói chuyện rất nhiều, cho đến tầm sáu giờ tối Thần Vân Y nhận cuộc gọi từ Trương Tân Kỳ.

- Anh có chuyện gì gọi cho tôi vậy ?

- Tiểu Y, Châu Cẩn Huyên và Tiểu Lân có ở đó cùng với em không ?

Châu Cẩn Huyên khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô nàng mà cô nàng cũng không khác gì cô.

- Có, mà có chuyện gì sao ?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn mời em và hai mẹ con Châu Cẩn Huyên đi đến một nhà hàng để ăn tối, à em nhớ phải mặc thật đẹp nhé, vậy thôi anh tắt máy nhé em yêu

Trương Tân Kỳ biết thế nào cô nàng sẽ mắng anh ta nên rất nhanh đã tắt máy, còn chưa kịp để cô nàng nói gì.

Ting.

Một tin nhắn từ số của Trương Tân Kỳ gửi đến, anh ta gửi địa chỉ của nhà hàng mà anh ta mời. Cô nàng nói với Châu Cẩn Huyên rồi cả ba người chuẩn bị đi tới địa điểm đó, Thần Vân Y lái xe chở hai mẹ con cô đến nhà hàng có tên là BốC.

Thật kỳ lạ là sao nhà hàng này lại vắng tanh như chùa bà đanh vậy nhỉ ? Không một bóng khách, Vừa có chút tôi tối khiến cả ba có chút sợ hãi, bỗng tiếng hát mừng sinh nhật vang lên. Cả ba người quay sang nhìn theo hướng hát đó, Trương Tân Kỳ trên tay cầm bánh sinh nhật vừa hát đi đến chỗ Thần Vân Y, theo sau anh ta là Thần Gia Ngôn.

- Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Tiểu Y của anh !