Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 1673



Chương 1673:

Diệp Phi quyết định cắt hết tất cả mọi người.

Anh nhìn Hàn Tử Thất và hỏi: “Cô có bạn trai chưa?”

Hàn Tử Thất sửng sốt: “Tạm thời chưa có”

“Nếu tôi thắng trận này, nếu tôi thắng cô hãy làm bạn gái tôi trong vòng bảy Phi nhàn nhạt nói: “Nếu tôi thua, tôi sẽ tự tát mình 1000 bạt tay, sau đó làm việc cho nhà họ Hàn 10 nam”

Toàn sảnh tiệc ồ lên, sau đó tức giận.

“Tên khốn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”

“Tao nghĩ rằng não của mày đã bị úng nước rồi”

“Muốn Tử Thất làm bạn gái của mày, mày biết tự soi gương sao?”

“Tử Thất, đừng khách sáo với những người như vậy, cứ ném xuống biển cho.

anh ta chết đuối đi”

Bàng Tráng và Lục Khôn tức giận đến mức không thể không chửi ầm lên, toàn bộ mọi người đều hô hào rằng Diệp Phi không biết tự lượng sức. Đường Ngôn Khê cũng thở dài, Diệp Phi ơi Diệp Phi, anh vì muốn nối danh mà nhất định phải làm ra những chuyện như vậy sao?

Quá ngây thơ.

Hàn Tử Thất không tức giận, nhưng khuôn mặt xinh xắn lại càng lạnh lùng: “Anh rất tự tin?”

Diệp Phi bình tĩnh nói: “Đừng nói nhiều lời nữa, đánh cược hay không?”

Hàn Tử Thất ném cho anh một cây gậy đánh bida: “Được, tôi đồng ý với anh”

Diệp Phi lấy cây gậy: “Bi da lỗ, chín quả bóng, theo luật Mỹ?”

“Những thứ này quá phức tạp”

Hàn Tử Thất lạnh giọng nói: “Đơn giản một chút, miễn cho anh nói tôi bắt nạt anh”

“Cứ chơi bóng tám của Trung Quốc”

Cô ta chỉ tay: “Cho anh đánh trước, ba hiệp, anh thắng một hiệp, thì coi như anh thắng”

Cách đơn giản nhất để chơi bida tám bóng của Trung Quốc là tạo một nhóm từ một đến mười lăm quả bóng, tạo thành một quả bóng đủ màu.

Chín đến mười lăm trong một nhóm, được gọi là quả cầu màu.

Số tám màu đen là độc lập Ai đặt bảy quả bóng từ một nhóm vào túi trước, sau đó đặt tám quả bóng đen vào túi, là người chiến thắng.

Nếu một đội vô tình đánh quả bóng tám đen vào túi hoặc đánh quả bóng tám đen ra khỏi bàn ở giữa trò chơi, thì đối phương sẽ thẳng trò chơi Và ai ném trúng nhóm bóng nào thì người đó chọn bóng trước.

“Được rồi, tôi trước!”

Diệp Phi không nói nhiều lời, bước tới trước, cúi người, dùng gậy thụt vào.

quả bóng trắng.

“Bụp! “Bụp!”

Tiếng bida nhanh chóng vang lên, gọn gàng dứt khoát.

Thân thể của Lục Khôn và Đường Ngôn Khê chấn động, đầu óc ong ong, giống như pháo nổ bên tai Hàn Tử Thất không khỏi thầm hô, một gậy này của Diệp Phi là quá kiêu ngạo và quá mạnh mẽ.

‘Sau đó, cô ta hoàn toàn không nói gì thêm, đánh bida chủ yếu là nhấn mạnh vào kỹ thuật, sức mạnh không thể giải quyết vấn đề.

Diệp Phi thua là cái chắc rồi Diệp Phi bật cười: “Thực xin lỗi, tôi hơi mạnh tay một chút”

Trước sự khinh bỉ của đám người Lý Mạn Ni, bóng trắng giống như một con bò điên điên dại, không chỉ bẻ gãy mười lăm quả bóng, mà còn để cho nó tiếp tục chuyển động qua lại.

“Bắn!”

Với một âm thanh giòn tan, quả bóng số một đã được quả bóng màu trắng va vào sau đó rơi vào túi bên trái Đám người Lục Khôn cười nhạo: “Không ngờ thăng nhãi này lại có chút may mắn”