Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 6: Sự kiện mới



Sáng ngày hôm sau tại Diễn Đàn Dạ Lãnh Hội trong game có thông báo gì đó và tất cả thành viên phải có mặt . Những thành viên Dạ Lãnh Hội dần tập trung đông đủ khoảng hàng ngàn nhân vật trong game và đối diện với họ là lãnh địa to lớn như một lâu đài khổng lồ đứng trên đó là 4 nhân vật game của thành viên trong Z® .

Mọi người nhân vật trong game đều ồ ạt bàn tán không biết có sự kiện gì . Trong lúc đó nhân vật game của Tiêu Dao - Zero muốn tìm Lux nhưng không thấy cậu ấy ở đâu.

Tiêu Dao lầm bầm khẽ nói " Hình như cậu ấy không onl thì phải , chắc là cậu ấy bận gì rồi , chứ đây là thông báo triệu tập hội viên mà " .

Sau đó Santa * mở mic * : Hello Hello các bạn hì hì ...

Một loạt những câu chat nhắn .. * chat bang*

Uni : Oaaaa giọng chồng ngọt xỉu , mê dữ .

2emr : Trời giọng wa đáng yêu luôn .

Ten : Santa mãi đỉnh bọn..

Quen : Mà không biết hôm nay có sự kiện gì mà cả 4 thành viên đều ra mắt vậy nhỉ ?

Meme : Hình như sắp có buổi giao lưu gặp mặt giữa các hội viên do Diễn Đàn game tổ chức đó ?!

Yé : Nghe thú vị vậy !!

Uni : Một sự kiện bấy lâu tôi mong chờ hoài sắp được gặp các nam thần rồi ..

Thụ : Nghĩ cả đời sẽ không gặp ai zè có sự kiện này thì quá tốt rồi ..

*chat*

Santa : Chắc mọi người cũng biết vào tháng tới sẽ có sự kiện ra mắt tháng mùa đông « GIAO LƯU HỘI VIÊN » . Đó là sự ra mắt đầu tiên của hội , có lẽ tất cả thành viên trong hội chưa từng gặp nhau nhưng thông qua sự kiện này sẽ biết đến nhau

Yeni : Vậy 4 thành viên của Z® có mặt không ạ !!

Kỷ Phong hồi lâu không đáp đột nhiên có tiếng Dạ Hàn vọng vào " Có "

* chat *

Twen : Thật sao trời ơi không thể tin nổi ..Ero lên tiếng ..

Za : Yaya, chắc hôm đấy tôi mang một đống máy ảnh đi quá .

Uine : Thật sự rất mong nhanh đến tháng tới để gặp các nam thần ..

Ron : Sự kiện giao lưu gặp mặt các nam thần chuẩn bài luôn tự nhiên yêu người nghĩ ra sự kiện này quá ..

* chuyển cảnh *

Ở một nơi khác người nghĩ ra sự kiện này chính là quản lý Z® một người cộng tâm với nghề * hắt xì * " Không biết ai đang rủa mình nữa ! " .

Trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng Kyz , Santa , Rou nhìn Dạ một cách đứng hình khoảng trừng là vài phút ..



Cảm nhận được những ánh mắt tò mò , Dạ liền nói lẹ lùng " Cụp cái mắt xuống " và vừa nghĩ thầm " Muốn được gặp cô ấy trực tiếp trong hình dáng thật , chắc cô ấy rất vui '' * cười thầm *

Kỷ Phong nói " Ero anh thật sự muốn đi sao ?! Bình thường em thấy a ghét mấy sự kiện này lắm mà " .

Lục Thành nói bừa nhún vai " Hây hây hay là có mục đích ! Chẳng hạn gặp người nào đó " .

Lần nào có ai đó nói về cậu cũng luôn tỏ thái độ ra mặt nhưng khi Lục Thành nói vậy Dạ cũng không động đậy mà im lặng như nói trúng tim đen .

Lục Thành nghĩ " Bộ dạng này là sao ?! Vãi đạn " ,buộc miệng nói ra mà trong khi đó Santa chưa tắt mic " Uây , vậy cậu có người trong lòng thật hả ? " .

Kỷ Phong " Vãi trưởng " .

Bạc Lãnh đang uống nước thì phụt ra nói " Thật à " .

Và rồi trên nhóm chat diễn đàn lại bùng nổ vì sự thật là Ero của Z® giữ thân như ngọc , không động trước sắc dục là boy lạnh lùng cool ngầu mà chị em phụ nữ luôn yêu thích lại có người trong lòng ..

Kỷ nói " Chết quên ko tắt mic "..

Lục nhanh chóng khoá mồm " Chết lỡ mồm rồi "

Sau đó bùng nổ dư luận tin " Người trong lòng của Ero " được lên Hotsearch . Tranh luận giữa các fan nữ trên diễn đàn như không hồi kết .

Còn về phía Tiêu Dao khi nghe tin Dạ có người trong lòng hình như cũng có chút buồn không nói thành lời nhưng cô lại dập tắt suy nghĩ đó đi bởi ngoài thứ tình cảm ngưỡng mộ đối với cậu ấy , cô không thể có bất kì loại tình cảm không rõ ràng . Dường như cô vẫn cảm thấy bâng khuâng khó tả ..

Phía Z® sau một lúc tắt mic đi thì quản lý của cả nhóm chạy ào đến phi vào phòng hét lớn " Ôi , các vị thần của tôi ơi các cậu làm cái gì trong diễn đàn mà lên tận Hotsearch vậy hả ? Các cậu biết làm vậy là ảnh hưởng rất nhiều đến công ty không ! Bây giờ một đống phóng viên đang ở dưới công ty kia "

Cả 4 che lỗ tai lại , Kỷ lên tiếng " Bọn tôi cũng đâu biết là mic vẫn còn mở đâu " .

Quản lý thở dài và nói " Hzzz mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết khi Ero cậu lên tiếng trên diễn đàn bảo đó không phải sự thật đi . Tôi biết là cậu không có mà " ,rồi gật gật đầu , hành động của quản lý như đó là điều hiển nhiên .

Nhưng lại im lặng bất thường không có sự phản bác , quản lý ngỡ ngàng " Hể ..Sao? "

Tất cả không ai lên tiếng, ngoảnh đi chỗ khác như ngầm thừa nhận còn Dạ cũng không quan tâm nói " Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với bọn họ " , ánh mắt sắc lạnh nhìn quản lý với thái độ như muốn nuốt chửng anh ấy trong tức thì . Quản lý cũng hãi zùm .

Vì thấy tâm trạng cảm thấy hơi buồn lên Tiêu Dao nghĩ tới Ngu Thần và nhắn tin . *tin nhắn *

Tiêu Dao : huhuhu Thần Thần ơi , hình như Ero có người trong lòng rồi chắc tôi không có cửa để xếp hàng rồi "

Điện thoại Dạ Hàn *TiNH *

Dạ Hàn ngước đầu lại nhìn điện thoại và thấy tin nhắn Tiêu Dao thì vui vẻ cầm điện thoại đọc tin nhắn * nhìn *

Dạ Hàn đột nhiên toả ra một bầu không khí đen xung quanh nhất thời nói ra " bỏ cuộc.."

Khiến anh quản lý, Kyz, Santa từ mỗi người một chỗ bây giờ lại co dò ôm nhau ngồi trên sofa * run run * thì thầm.

Quản lý mặt tối lại vì run sợ " Mé vừa nãy tôi nói gì sai sao , mà biểu cảm của Dạ Ma Vương trông hung ác thế . Nếu mà tôi có ra đi sớm nhớ khắc trên bia mộ của tôi đã hy sinh thật anh dũng nhé" .



Lục nói: " Nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu ta đã biết không thể sống được bao lâu rồi".

Kỷ Phong nói: " Hình như mới đọc tin nhắn mà lão đại đã như sắp bùng nổ rồi , không lẽ lão đại có người trong lòng thật " .

Bạc Lãnh vừa cầm cốc nước vừa đáp: " Không thể nào tên đó làm sao mà dễ dàng thích một người phụ nữ được . Không nhớ biệt danh cậu là Cấm dục sao " , Bạc Lãnh cười có một chút nhếch môi .

Đột nhiên Dạ nói lớn " Santa mở live trên diễn đàn . Tôi nghĩ lại rồi " .

Kỷ bật dậy nói " Ok lão đại ", trước những ngỡ ngàng của những con người không biết gì .

Bạc nói " Ha , cậu ta quay xe rồi " .

Anh quản lý méo hiểu gì nhưng cũng rất vui vẻ vì Ero live giải quyết vấn đề mặc dù cũng tò mò lý do nghĩ " Mà thôi kệ thoát được kiếp nạn là may rồi phù .." .

Dạ Hàn rep tin nhắn của Tiêu Dao *nhắn tin*

Ngu Thần : Tôi nghĩ cậu không nên tin mấy lời nói vớ vẩn đó đâu

Tiêu Dao : Nhưng tôi nghe được thoại giữa các thành viên Z® nói như vậy mà, sao mà không tin cho được

Ngu Thần : Thì cậu phải tin lời nói từ chính miệng Ero , chứ cái đấy là tên Santa ăn nói bừa mà .

Tiêu Dao : Thần cậu cũng ở trên diễn đàn Dạ Lãnh Hội sao biết hay vâỵ ?!

Dạ Thần có chút chột dạ ..

Ngu Thần : Ko có , bạn tôi trong đó nói vậy !!

Tiêu Dao : Ò cũng theo dõi quá ta , tôi tưởng cậu không hứng thú với game cơ ..

Ngu Thần : Tại cậu cũng chơi nên tôi cũng hứng thú tìm hiểu ..

Tiểu Dao : kk..

Sau đó Dạ mở live show mặt và mở mic trên Diễn Đàn nói với giọng trầm nhẹ rất dễ nghe " Đó không phải sự thật. Rồi tắt đây " .

Sau đó các fan cũng dần thở phào nhẹ nhõm với những bình luận : " Giọng ngọt xỉu , May quá , Ai đồn lung tung chứ chồng tôi làm gì có người trong lòng , Vẫn còn cơ hội , Ero mãi đỉnh , Ero ko có người trong lòng , Tất cả không phải sự thật ..." .

Santa chen vào live nói " À à quên không nói với các bạn từ bây giờ đến tháng 1 năm sau sẽ có buổi giao lưu và có một bạn sẽ được trọn làm đại diện tham gia show game thực chiến nhé , mỗi hội viên chỉ được chọn 1 thành viên đương nhiên ưu đãi đặc biệt là được chụp hình với Z® nha " .

Dạ lạnh lùng hờ hững rời đi nói " Phiền phức" .

* bình luận *

2emr : Vậy làm sao để được chọn ạ !!

Santa cươi dễ thương đáp " Chắc là may mắn nhé ! Vậy nên tạm biệt " * tắt *

Tiêu Dao nói nhẹ '' Game show , Chụp hình " .